[MINH HUỆ 29-05-2014] Ông Vương Thắng, hơn 70 tuổi, đã bị bắt giữ phi pháp trên xe buýt vào ngày 26 tháng 04 năm 2014. Cảnh sát đã đá ông khiến ông bị gãy chân. Cảnh sát không cho gia đình được thăm hay báo tin cho gia đình biết ông đang ở đâu dù họ đã cố gắng tìm kiếm.

Bắt giữ và tra tấn

Nhân viên phòng cảnh sát thành phố Công Chủ Lĩnh đã bắt sáu học viên Pháp Luân Công trên một chiếc xe buýt vào ngày 26 tháng 04 năm 2014. Ông Vương Thắng, hơn 70 tuổi, bị đá và đấm nhiều lần khiến xương đùi bị gãy. Chân ông bị sưng lên và hệ tiêu hoá trở nên bất ổn định. Sau đó ông bị còng tay và nhốt trong phòng giam.

Ông Vương nằm trên sàn nhà, rên rỉ vì đau đớn. Cảnh sát quát tháo bắt ông im lặng. Ông Vương cầu cứu nhưng không ai quan tâm tới ông.

Khi ông bị chuyển đến phòng hỏi cung, một cảnh sát đã quát tháo bắt ông đứng dậy đi lại nhưng ông Vương không thể, nên viên cảnh sát đã kéo ông đi, hai chân ông trượt trên nền nhà. Ông Vương đã thét lên vì đau đớn.

Trong phòng tạm giam, ông Vương không được di chuyển hay nói chuyện. Ông chỉ được nhận một hay hai miếng bánh mì mỗi ngày.

Khi ông bị đưa tới trại tạm giam tối ngày 27 tháng 04 năm 2014, gia đình ông đã không hề được báo tin.

Lục soát nhà cửa

Sau khi ông Vương bị bắt giữ, cảnh sát lục soát và thấy chìa khoá nhà. Bốn cảnh sát nam và hai cảnh sát nữ từ phòng an ninh nội địa đã tới nhà ông lúc 10 giờ tối ngày 26 tháng 04 năm 2014. Vợ ông Vương đang ở nhà với cửa khoá trái bên trong nên cảnh sát đã phá cửa. Họ tìm phòng ngủ ông Vương và lấy đi đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận.

Người thân trong gia đình đã tìm kiếm hơn một tháng

Sau khi nghe tin cha bị bắt, con trai ông Vương và con dâu đã nhanh chóng rời thành phố Trường Xuân để đến thành phố Công Chủ Lĩnh. Khi họ đến phòng cảnh sát, đầu tiên họ được thông báo ông Vương đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố. Vợ chồng con trai ông Vương đã đến trại tạm giam nhưng được báo rằng ông không có ở đó.

Họ trở lại phòng an ninh nội địa. Cảnh sát hỏi họ ông Vương có vấn đề gì về tâm thần không. Họ nói rằng kể từ khi ông Vương luyện Pháp Luân Công, ông trở nên rất khoẻ mạnh. Nếu bây giờ có vấn đề gì xảy ra với ông, họ sẽ truy cứu những người đã bức hại ông. Sau đó cảnh sát nói với họ là ông đã bị đưa đến Bệnh viện tâm thần An Khang. Họ chạy đến bệnh viện nhưng ở đó cũng nói là không có ông Vương.

Một lần nữa họ trở về phòng cảnh sát. Lần này cánh cửa đóng lại và lính canh không cho phép họ bước vào.

Vì không còn cách nào để tìm cha nên hai vợ chồng con trai ông Vương đã đến Viện kiểm sát thành phố để khiếu nại cảnh sát đã bắt giữ cha họ mà không cho họ biết ông đang ở đâu. Sau đó cảnh sát nói ông Vương đã bị đưa đến Trường Xuân và họ sẽ nhắn tin địa chỉ vào số điện thọại của người con trai. Nhưng người con trai không hề nhận được bất kỳ thông tin nào.

Thật khó để nhận được bất kỳ tin tức nào về cha của mình nhưng họ vẫn tiếp tục tìm và cuối cùng cũng được tin ông Vương đã bị gãy chân và không thể đi lại bình thường. Cảnh sát không những không cho họ thăm ông mà còn không cho họ biết ông đang ở đâu.

Hai vợ chồng con trai ông Vương rất lo lắng cho cha mình và hy vọng có thể tìm ra ông với sự giúp đỡ của luật sư.

Họ đã tham khảo vài công ty luật sư ở thành phố Công Chủ Lĩnh. Nhiều luật sư không muốn nhận trường hợp có liên quan đến các học viên Pháp Luân Công. Gia đình ông Vương được thông báo là cấp trên của họ không cho phép các luật sư được nhận các vụ án của Pháp Luân Công.

Gia đình ông Vương đã đưa đơn lên Viện kiểm sát Công Chủ Lĩnh, khiếu nại nhân viên phòng an ninh nội địa thuộc phòng cảnh sát Công Chủ Lĩnh đã bắt ông Vương đi mà không thông báo địa điểm. Nếu Viện kiểm sát địa phương không chấp nhận đơn thì họ sẽ kháng nghị ở cấp cao hơn.

Những cá nhân có liên quan đến việc bức hại ông Vương:

Vương Cửu Vĩ (王久伟)), Trưởng phòng cảnh sát Công Chủ Lĩnh: Điện thoại +86-13500841190
Lý Kiến Kì (李建奇), quản lý phòng an ninh nội địa, phòng cảnh sát Công Chủ Lĩnh : Điện thoại +86-13504440000
Số điện thoại của nhân viên phòng An ninh nội địa, phòng cảnh sát Công Chủ Lĩnh:
Từ Chí Vĩ (徐志伟): +86-15143440004
Cao Nhã Khiết  (高雅洁): +86-15604418838
Triệu Lan Bình (赵兰平): +86-13804473179
Lưu Anh Kiệt (刘英杰), Bí thư Uỷ ban Tư pháp và Chính trị Công Chủ Lĩnh : +86-434-6217174
Lưu Nghĩa Nam (刘义南), Trưởng Phòng 610 Công Chủ Lĩnh: +86-434-6211610
Vương Khiếu  (王啸), trưởng trại tạm giam Công Chủ Lĩnh : +86-434-6270018

__________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/29/公主岭警察踹断老人腿骨-不许家人探视-292734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/11/1601.html

Đăng ngày 09-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share