Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Australia

[MINH HUỆ 23-09-2014] Du khách tại Lễ hội Đa Văn hóa Gold Coast diễn ra vào ngày 14 tháng 09 năm 2014 đã có cơ hội biết đến Pháp Luân Công thông qua nhiều cách thức khác nhau. Một số người thích các bài công pháp và năng lượng tích cực của Pháp Luân Công. Một số khác đánh giáo cao cuộc thỉnh nguyện ôn hòa trước cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc của các học viên. Một nhà nghiên cứu y tế đã mời các học viên đến phát biểu tại cuộc họp hàng tháng trong khoa của cô để chia sẻ sự thực về cuộc bức hại.

Suốt cả ngày, gian hàng của Pháp Luân Công tại sự kiện này luôn có người ghé thăm. Nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tàn bạo này, đặc biệt là tội ác mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu, khán giả rất thích các động tác chậm rãi và nhịp nhàng.

Các học viên Pháp Luân Công luyện công trước gian hàng tại Lễ hội Đa Văn hóa

Du khách nói chuyện với các học viên và tìm hiểu về chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Sarah ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Chính trị gia bày tỏ sự ủng hộ các học viên

Ông Lex Bell đã ghé thăm gian hàng của Pháp Luân Công ngay sau khi sự kiện này bắt đầu. Ông Bell là thành viên của Hội đồng thành phố Gold Coast, và là một người ủng hộ Pháp Luân Công suốt thời gian dài. Sau khi xem các bức ảnh trong “Hành trình hòa bình” của Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công), ông nói rằng ông đã gặp các học viên Pháp Luân Công trong chuyến thăm Hồng Kông gần đây.

Rowan là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử của bang Queensland năm 2015. Ông đã dừng lại trước sự chào đón của các học viên, và ông muốn tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện này. Rowan bày tỏ sự cảm thông của mình sau khi biết về sự tra tấn mà các học viên đang phải chịu đựng ở Trung Quốc.

Nhân viên của trường đại học cảm động rơi lệ

Sally, một nhân viên công tác tại một trường đại học ở địa phương, đã đến bàn của Pháp Luân Đại Pháp từ rất sớm. Cô đã cảm động rơi lệ khi biết sự thật về cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Cô đã ôm lấy các học viên và cảm ơn họ đã chia sẻ những thông tin này.

Các du khách ủng hộ chấm dứt nạn mổ cướp tạng

Penny, một luật sư và nhà nghiên cứu y tế cao cấp, đã đến tham dự sự kiện này cùng với cha mẹ của cô. Khi cô đọc các biểu ngữ, cha của cô đã nói với cô rằng Pháp Luân Công hiện đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Một học viên đã giải thích kỹ hơn về môn tu luyện này, và tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống – những người bị bắt giữ phi pháp.

Penny ngay lập tức đã mời các học viên tham dự một cuộc hội thảo về mổ cướp tạng tại cuộc họp hàng tháng trong lần tới đây của phòng y tế địa phương.

Muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, Sarah đã hỏi các học viên nhiều câu hỏi và đọc sách Chuyển Pháp Luân trong một thời gian lâu. Ngay sau khi biết thông tin chi tiết về nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, cô đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện.

Một lực sỹ thích động tác nhẹ nhàng của các bài công pháp

Sau khi xem [các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công], anh Grant, một lực sỹ đã rất thích các động tác của các bài tập. Anh tin rằng năng lượng thực sự đến từ bên trong cơ thể của chúng ta. Anh ấy dự định sẽ tham gia buổi tập các bài công pháp ở địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/23/黄金海岸庆典-各界声援法轮功-298088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/24/3411.html

Đăng ngày 09-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share