Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 15-08-2014] Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vẫn đang phơi bày sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng, và kêu gọi sự hỗ trợ để chấm dứt cuộc đàn áp. Helen, một học viên ở Brisbane, Úc, thường nói với mọi người những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, và đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những người dân Úc tốt bụng.

Khơi dậy tấm lòng từ bi

Nhiều người dân Úc đã rơi nước mắt khi nghe câu chuyện của Pháp Luân Công. Họ sẵn sàng ký tên vào thư thỉnh nguyện của Helen để lên án cuộc đàn áp và đề nghị giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau.

Một lần, một phụ nữ trung niên đọc thông tin trên bảng trưng bày về nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Bị chấn động bởi sự tàn bạo, bà nói: “Tại sao điều khủng khiếp như vậy có thể xảy ra?” Đôi mắt bà đẫm lệ. Bà muốn góp tiền ủng hộ. Helen nói với bà rằng tất cả những gì cô cần là tấm lòng ủng hộ chứ không phải tiền bạc. Helen đã gặp rất nhiều người đề nghị được góp tiền ủng hộ, và mặc dù rất xúc động bởi lòng từ bi của họ, cô vẫn từ chối nhận tiền, và thu thập chữ ký của họ.

Một người đàn ông trẻ tuổi nói với Helen sau khi ký đơn thỉnh nguyện: “Ngăn chặn cuộc đàn áp là trách nhiệm của tôi. Mọi người nên có những hành động chống lại cái ác. Nếu bạn không làm bất cứ điều gì, một ngày nào đó bạn có thể trở thành nạn nhân.”

Một phụ nữ lớn tuổi đã từng hỏi Helen: “Có phải cô đang thu thập chữ ký chống lại việc lạm dụng những con gấu?” Nhiều người phương Tây đã thể hiện sự lo ngại kể từ khi nạn lạm dụng động vật ở Trung Quốc bị phơi bày trên toàn thế giới.

Helen nói: “Dạ không phải. Cháu đang thu thập chữ ký chống lại việc lạm dụng con người.” Người phụ nữ đã bị sốc và tức giận khi nghe về nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Bà đã lấy một số tài liệu in ấn để có thể giúp truyền bá thông tin.

“Tôi sẽ giúp cô thu thập chữ ký!”

Một chủ cửa hàng bánh tại một thị trấn nhỏ đã rất ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công. Bà không chỉ ký tên thỉnh nguyện, mà còn mang bữa trưa và nước cho Helen. Bà ấy nói với Helen: “Hãy cho tôi một số đơn thỉnh nguyện trống. Tôi sẽ giúp cô thu thập chữ ký.” Bà đã trở lại với đơn thỉnh nguyện được thu thập đầy chữ ký.

Chủ một cửa hàng đồ cắm trại cũng giúp theo cách tương tự. Ông hỏi Helen: “Cô có nhiều đơn thỉnh nguyện không? Để lại một số trong cửa hàng của tôi. Tôi sẽ giúp cô thu thập chữ ký.” Ông đã sắp xếp một chiếc bàn riêng với các tài liệu giới thiệu và bảng thu thập chữ ký ở trên đó. Khách hàng của ông đọc tờ giới thiệu và tự ký vào đơn thỉnh nguyện.

Helen nói chuyện với một người môi giới bất động sản về cuộc đàn áp và ngay lập tức ông đã đồng ý đặt một màn hình ở phía trước văn phòng của mình để thu thập chữ ký. Ông nói cô có thể vào văn phòng của mình bất cứ lúc nào để nghỉ ngơi và uống nước.

“Pháp Luân Công là thứ mà tôi cần!”

Nhiều người trở nên hứng thú với Pháp Luân Công khi Helen kể cho họ nghe những lợi ích của môn tu luyện. Một người đàn ông nói: ”Pháp Luân Công là thứ mà tôi cần! Tôi là một cảnh sát. Nghề này có rất nhiều áp lực! Tôi thật sự cần một môn tập như thế này.”

Việc thu thập chữ ký của Helen trong vài năm qua đã khơi dậy tấm lòng từ bi của nhiều người xung quanh. Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên này đã mang Chân Thiện Nhẫn đến với cuộc sống của nhiều người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/15/澳洲商店老板-我帮你征签-296019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/20/2594.html

Đăng ngày 09-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share