Bài viết của một học viên ở Texas

[MINH HUỆ 11-08-2014]

Các học viên trong khu vực chúng tôi cảm thấy việc chia sẻ các nội dung trong Dự thảo Nghị quyết 281 của Quốc hội về vấn nạn cấy ghép tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc là một phương thức tốt để người dân Mỹ hiểu về Pháp Luân Công và các nhân tố đằng sau cuộc bức hại. Chúng tôi thấy rằng đến thăm các nhà thờ là một cơ hội tốt để tiếp cận với những nhóm đông người và có ảnh hưởng đến việc thuyết phục các đại biểu quốc hội chúng ta đồng bảo trợ Dự thảo nghị quyết này.

Dự thảo Nghị quyết  281

Ileana Ros-Lehtinen, một nữ nghị sỹ đảng Cộng hòa ở Florida, cựu chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, và Robert Andrews, cựu nghị sỹ đảng Dân chủ đến từ New Jersey, đã khởi xướng Dự thảo Nghị quyết 281. Ủy ban đối ngoại đã thông qua Nghị quyết vào ngày 30 tháng 7 năm 2014.

Nghị quyết gồm những nội dung:

“(1) kêu gọi chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay lập tức chấm dứt việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân, và đặc biệt là từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công và các thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác;

(2) kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về thông lệ cấy ghép nội tạng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và truy tố những kẻ tham gia vào các hoạt động phi đạo đức như vậy;

3) yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp kéo dài 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện Pháp Luân Công, và thả ngay lập tức tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác; ”

Đến các nhà thờ

Chúng tôi muốn thu thập chữ ký vào một bản thỉnh nguyện, lên án việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ từ những người còn sống, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công, và đề nghị các đại biểu quốc hội của mỗi nhà thờ ký vào Dự thảo Nghị quyết 281.

Ban đầu chúng tôi chọn đến các thư viện công cộng ở địa phương vào cuối tuần, nhưng nhận thấy là không có đông người tới đây. Sau đó chúng tôi nghĩ rằng có lẽ các nhà thờ, nơi mà mọi người tụ tập vào các ngày chủ nhật, có lẽ là một ý kiến hay. Các giáo dân chủ yếu là dòng chính trong xã hội và thường khó tiếp họ cận bằng các cách khác. Mỗi mục sư mà chúng tôi nói chuyện đều đã ký vào bản thỉnh nguyện này.

Nghị sỹ ký Dự thảo Nghị quyết 281 sau khi nhận được hàng trăm chữ ký

Chúng tôi đến thăm tất cả các nhà thờ trong thành phố mà chúng tôi biết. Chúng tôi đã nói chuyện với một vị mục sư trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi thuyết giáo của bà. Bà thực sự hiểu vấn đề mà chúng tôi đang nói tới. Sau khi kết thúc buổi thuyết giáo của mình, bà đã chia sẻ thông tin với các giáo dân và thúc giục họ ký bản thỉnh nguyện. Các học viên đã đợi ở lối ra và khi các giáo dân ra về, hầu hết mọi người đều đã ký bản thỉnh nguyện.

Các nhân viên tại văn phòng khu vực bầu cử của chúng tôi đã rất xúc động khi chúng tôi mang lại cho họ bản kiến nghị với hàng trăm chữ ký. Ngay sau đó, nghị sĩ của chúng tôi cũng đã đồng bảo trợ cho Nghị quyết 281.

Trình chiếu phim “Bị giết để lấy nội tạng” tại nhà thờ

Một sáng chủ nhật, chúng tôi đã tới một nhà thờ Baptist ở trung tâm Bellaire, Texas. Vị mục sư Campbell đang thuyết giảng khi chúng tôi tới đó. Chúng tôi đã gặp ông ấy sau buổi thuyết giảng và nói với ông ấy rằng chúng tôi muốn nói một chuyện quan trọng với ông ấy. Ông ấy nhiệt tình đưa chúng tôi tới văn phòng của mình. Chúng tôi đã cung cấp cho ông ấy những thông tin cơ bản về dịch vụ cấy ghép ở Trung Quốc, và sau đó chiếu cho ông ấy xem một đoạn video về việc thu hoạch nội tạng từ những người còn sống của chính phủ Trung Quốc. Mục sư Campbell đã bị sốc và ngay lập tức ký vào bản thỉnh nguyện của chúng tôi. Ông ấy muốn các giáo dân của mình cũng sẽ ký.

Chúng tôi lại đến thăm nhà thờ của mục sư Campbell hai tuần sau đó. Ông ấy thấy chúng tôi khi đang bước xuống từ bục giảng kinh, và đã mời chúng tôi cùng lên với ông. Ông nói với các giáo dân của mình về việc thu hoạch nội tạng từ những tù nhân lương tâm của Đảng cộng sản Trung Quốc. Sau đó ông đã đề nghị chúng tôi chiếu phim “Bị giết để lấy nội tạng” cho các giáo dân của mình xem. Ông nói với các giáo dân của mình rằng có một bản thỉnh nguyện ở lối vào nhà thờ và mời tất cả mọi người ký tên. Nhiều người đã làm như vậy.

Mục sư đã đưa đoạn phim “Bị giết để lấy nội tạng” lên Facebook

Khi Cha Alexander nghe thấy những lời “Hình thức  tà ác chưa từng xuất hiện trên trái đất này” trong phim “Bị giết để lấy nội tạng”, ông đã rất nghiêm trang và ký tên vào bản thỉnh nguyện của chúng tôi. Ông đã giữ một bản chữ ký và dự định sẽ khuyến khích thêm nhiều giáo dân ký tên thỉnh nguyện.

Chúng tôi lại đến thăm nhà thờ của Cha Alexander vào chủ nhật sau đó. Ông đã yêu cầu chúng tôi chiếu đoạn phim “Bị giết để lấy nội tạng” cho các giáo dân của mình xem trên một màn hình lớn. Mọi người có mặt đều đã ký vào bản thỉnh nguyện.

Cha Alexander sau đó đã đưa đoạn phim dài 8 phút “Bị giết để lấy nội tạng” lên trang Facebook của mình cho 4000 người bạn của mình xem. Ông muốn nhiều người hơn nữa biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và cho họ một cơ hội được ký vào bản thỉnh nguyện.

Mục sư người Trung Quốc ký thỉnh nguyện

Mục sư Nelson lắng nghe chúng tôi giải thích về tội ác khủng khiếp này, xem đoạn phim “Bị giết để lấy nội tạng”, ký vào bản thỉnh nguyện và sau đó đưa chúng tôi đến nhiều khu vực của nhà thờ. Ông đã giới thiệu chúng tôi với một vị mục sư gốc Trung Quốc, người sinh ra ở Trung Quốc. Chúng tôi đã cung cấp rất nhiều và rất chi tiết các bằng chứng của việc thu hoạch nội tạng, sự thực về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông đã không ngần ngại ký vào bản thỉnh nguyện và cảm ơn chúng tôi vì đã kêu gọi quan tâm đến vấn đề này.

Chúng tôi đã đến thăm các nhà thờ trong dịp cuối tuần, và có cơ hội được gặp nhiều mục sư. Ví dụ, Cha Franklin đã dừng những gì ông đang làm khi nhìn thấy chúng tôi. Ông lắng nghe những gì chúng tôi cần nói, trang trọng ký vào bản thỉnh nguyện và chân thành cảm ơn chúng tôi đã không quản phiền phức để nói với ông về một vấn đề quan trọng như vậy. Ông ấy đã rất tôn trọng và tiễn chúng tôi ra về.

Được khích lệ với những trải nghiệm này, chúng tôi dự định sẽ đến thăm nhiều nơi khác để thu thập chữ ký, để nhiều người Mỹ hơn nữa sẽ hiểu sự thật về Pháp Luân Công, về cuộc bức hại và tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy tới khi cuộc bức hại kết thúc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/22/2623.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/11/在美国教会征签的体会-295795.html

Đăng ngày 07-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share