Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Australia

[MINH HUỆ 13-09-2014] Một người phụ nữ muốn tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã hỏi một học viên: “Tôi đã có sống ở Trung Quốc vài năm, và tôi thấy có rất nhiều người tập Pháp Luân Công tại các công viên khi tôi ở đó. Tôi biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bạn có thể cho tôi biết thêm thông tin về vấn đề này không?”

Cuộc hội thoại này, và còn nhiều cuộc hội thoại như thế hơn nữa, đã diễn ra tại RedFest – một lễ hội văn hóa và âm nhạc được tổ chức thường niên tại thành phố Redlands, Queensland, Úc vào các ngày 05 đến 07 tháng 09 năm 2014, hàng trăm nghệ sỹ xuất sắc nhất thế giới, gồm các ca sĩ, nghệ sỹ múa, nhà thơ, và các họa sỹ – đã đến Redlands để thưởng ngoạn bầu không khí của lễ hội thu hút đến hàng trăm nghìn du khách cùng những người dân địa phương.

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội này lần thứ tư liên tiếp. Họ đã giới thiệu các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cùng các bài công pháp của Pháp Luân Công cho các du khách đến tham dự lễ hội. Một lượng lớn du khách đã nhận xét về trường năng lượng và những thông điệp hòa bình mà họ cảm nhận được tại gian hàng thông tin của các học viên Pháp Luân Công.

Một vị khách du lịch Australia tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công ở RedFest

Các học viên Pháp Luân Công đã lần thứ tư tham gia lễ hội nổi tiếng này

Cả người lớn tuổi và thanh thiếu niên đều mong muốn học Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng trẻ cùng với đứa con của họ đã chú ý đến các bức ảnh trên các tấm bảng áp phích tại gian hàng của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã hỏi một học viên rằng liệu họ có thể thực hành pháp môn hay không. Khi họ biết rằng trẻ em cũng có thể thực hành Pháp Luân Công, cặp vợ chồng này đã rất hạnh phúc cho đứa con của mình tham gia.

Một học sinh tiểu học đã hỏi một học viên rằng liệu cô bé có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Công hay không, sau khi được mẹ của mình cho phép, cô bé đã học được một vài bài công pháp ngay tại chỗ. Mẹ của cô đã đánh giá cao sự cởi mở của các học viên khi đã chia sẻ pháp môn cho mọi người.

Một học sinh tiểu học khác đã học được cách gấp được những bông sen bằng giấy xinh xắn giống như ở gian hàng của các học viên Pháp Luân Công. Một học viên đã dạy cô bé cách gấp những bông sen giấy trong lúc nói chuyện với cô bé về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô gái biết rằng nhiều trẻ em ở Trung Quốc cũng đã bị bức hại vì tập Pháp Luân Công. Cô bé đã hỏi mẹ của mình về việc liệu cô có thể mời các học viên đến trường của mình để dạy cho họ cách làm thế nào để gấp bông sen giấy hay không, đồng thời chia sẻ những câu chuyện về Pháp Luân Công. Mẹ của cô bé vui vẻ đồng ý và nói rằng bà ấy sẽ sớm liên hệ với giáo viên của cô bé.

Hai người phụ nữ đã đến gian hàng của các học viên Pháp Luân Công rồi lưu luyến không muốn rời đi. Một người trong số họ đã nói: “Một nguồn năng lượng mạnh mẽ đã thu hút chúng tôi. Chúng tôi thực sự muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.” Sau khi trò chuyện với một học viên, một người phụ nữ đã cho biết: “Chúng tôi rất vui được gặp các bạn – những học viên Pháp Luân Công ở đây, tại lễ hội này. Chúng tôi rất muốn học các bài công pháp tại một điểm luyện công chung ở địa phương. ”

Một người ở một gian hàng kế bên đã nói với một học viên: “Tôi vẫn thường gặp các bạn vào hầu hết các buổi cuối tuần. Tôi cảm nhận được bầu không khí yên bình từ gian hàng của các bạn. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và những lợi ích của nó.” Sau khi nói chuyện với một học viên, ông nói rằng ông sẽ tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Công trên mạng Internet.

Người thanh niên Trung Quốc: “Đúng, tôi muốn Thoái đảng!”

Có rất nhiều du khách Trung Quốc tham gia lễ hội. Một học viên người phương Tây đã nói với một thanh niên trẻ người Trung Quốc: “Các bạn đã được nghe nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc chưa?” Người thanh niên trả lời rằng anh đã được nghe rồi.

Người học viên hỏi: “Bạn đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới với nó chưa?” “Chưa,” cậu thanh niên trả lời.

Người học viên giải thích: “thoái đảng là một chuyện rất hệ trọng. Những ai chọn lựa thoái đảng đều sẽ có được tương lai tươi sáng.” Chàng trai trẻ đã mỉm cười nhưng không nói một lời. Người học viên hỏi tiếp: “Điều này có nghĩa bạn đã đồng ý thoái đảng có đúng không?” “Đúng, tôi muốn thoái đảng!” chàng thanh niên trẻ trả lời với nụ cười tròn đầy ở trên môi.

Cuộc đàn áp tàn bạo gây sốc cho các vị khách du lịch

Một vị khách đã tò mò về những bức ảnh với những lượng lớn người cùng luyện các bài công pháp ở Trung Quốc trước khi cuộc đàn áp diễn ra. Ông đã rất ngạc nhiên bởi sự phổ biến của pháp môn tại Trung Quốc, và đã bị sốc sau khi biết rằng ĐCSTQ tiến hành mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để kiếm lợi nhuận phục vụ cho việc cấy ghép nội tạng. Ông nói: “Tôi không thể tưởng tượng ra nổi một cuộc đàn áp nhân quyền vô nhân đạo đến như vậy lại có thể xảy ra vào thời đại này!”

Một cô gái trẻ đi du lịch phượt đến từ miền Bắc Queensland đã nghe một học viên nói về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Cô nói: “Thật là khủng khiếp. Nhưng tôi không quá ngạc nhiên, bởi vì ngày nay chí khí và sự tôn trọng những người khác của con người đã xuống cấp đến mức khủng khiếp. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại sau khi tôi kết thúc chuyến du lịch này của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/13/澳洲大型文化庆典中的珍贵礼物-297688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/14/3255.html

Đăng ngày 07-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share