Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2014] Sư phụ giảng:

“Mọi người biết chăng, nói ‘nghe thấy’ ấy là gì, nói ‘nhìn thấy’ ấy là gì? Không như con người vẫn nghĩ đâu, ‘A, ta nhìn xong là xong rồi, ta cũng không lấy cái đó về; ta nghe thấy rồi nhưng ta không có học [theo], thì cũng không sao cả’. Không phải thế đâu, bất kể cái gì cũng đều là vật chất, chư vị nghe vào rồi, thì chính là đã rót vào rồi, chính là đã tiến vào trong thân thể chư vị. Chư vị nhìn thấy thì là tiến vào rồi.” (Giảng Pháp vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Sau khi đọc những lời này của Sư phụ, tôi nhận ra rằng là người tu luyện, chúng ta không nên xem hoặc nghe những thứ không cần thiết. Mặt khác, chúng ta cần phải dành nhiều thời gian để xem và nghe những điều cần thiết.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi rất thích đọc tiểu thuyết. Tôi đã đắm mình trong tiểu thuyết để tránh phải đối mặt với thế giới thực tại. Ngay cả sau khi tu luyện, thỉnh thoảng tôi vẫn đọc tiểu thuyết và vẫn còn khá chấp vào chúng. Sau khi tôi đọc được đoạn Pháp này, tôi đã tăng cường chính niệm của mình và kiên quyết không đọc hoặc nghe tiểu thuyết nữa. Xã hội hiện đại của người thường đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm cho hỗn loạn. Mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả trò chơi video, phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, tiểu thuyết và các loại giải trí khác đều bị pha tạp với đủ loại thông tin lộn xộn.

Các học viên lớn tuổi có thể kiềm chế bản thân dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một số học viên trẻ tuổi không thể luôn phân biệt được đúng sai. Họ có thể dễ dàng bị ô nhiễm nếu họ đọc hoặc xem quá nhiều những thứ linh tinh. Một số học viên trẻ có thể nghĩ rằng: “Tôi không thấy có điều gì xấu cả.” Trên thực tế, không chỉ có bạo lực hoặc khiêu dâm là xấu. Đối với người tu luyện, bất cứ điều gì không liên quan đến tu luyện đều trở thành can nhiễu. Ít nhất có thể nói rằng, nó sẽ khiến chúng ta lãng phí thời gian dành cho việc cứu chúng sinh.

Khi mới tu luyện Pháp Luân Công, tôi thường xuyên có những suy nghĩ như: “Mình đã đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mà vẫn không ngộ thêm bất cứ điều gì. Đây là một sự lãng phí thời gian.” Bây giờ, quan điểm của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi tin chắc rằng miễn là chúng ta tiếp tục đọc Pháp, chúng ta sẽ được tẩy tịnh. Vì vậy, chúng ta cần phải đọc Pháp nhiều hơn bởi xã hội người thường chính là một thùng thuốc nhuộm mà ở trong đó, chúng ta có thể bị ô nhiễm. Pháp có thể làm sạch chúng, và Sư phụ từ bi sẽ dẫn chúng ta trở về thiên quốc của mình.

Trong quá khứ, tôi không thực sự hiểu được ý nghĩa của việc treo các tấm biểu ngữ có thông tin Đại Pháp hoặc đăng dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” lên tường. Tôi nghi ngờ tác dụng của nó. Giờ tôi đã bắt đầu hiểu rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt” sẽ được truyền vào tâm trí của người dân một khi họ đọc chúng. Dưới ảnh hưởng này, suy nghĩ của họ sẽ dần dần được thay đổi.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng trong thể ngộ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/12/读《世界法轮大法日讲法》的一点体会-295910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/14/3250.html

Đăng ngày 05-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share