Bài viết của Trương Vân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-8-2014] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2014 của Canada được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 tại Hội trường Đại học Toronto. Hơn 1000 học viên đã tham dự. 24 học viên Trung Quốc và phương Tây đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện về việc học Pháp tốt, hướng nội, tinh tấn thực tu, và từ bi cứu người.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp 2014 được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 tại Đại học Toronto.

Sân khấu được trang trí bằng bức hình Sư phụ và tám băng rôn có biểu tượng Pháp Luân. Các tấm băng rôn mang dòng chữ “Phật Pháp vô biên, Pháp Luân thường chuyển” được treo hai bên sân khấu.

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada 2014

Từ bi cứu độ chúng sinh tại các điểm du lịch

Bà Trương Ngọc Hoàn đã tu luyện được 18 năm. Ngay khi nhận ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng về cuộc bức hại tại các điểm du lịch, bà đã vượt qua tâm an nhàn và tham gia vào hạng mục.

“Các điểm du lịch ở Toronto có lưu lượng du khách rất đông. Các học viên đã tạo nên một trường chính nghĩa tại tháp CN. Có thể dễ dàng nhìn thấy các tấm biểu ngữ như ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’ và ‘Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc’ . Những tấm biểu ngữ của chúng tôi thể hiện sự từ bi. Một lần tôi khuyên một người đàn ông Trung Quốc niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’ sau khi anh ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP). Anh ấy đã trả lời, ‘Tôi đã thấy rồi. Đó là điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi đến đây.’”

Bà Trương cũng cho biết là giờ đây tháp CN thường xuyên có du khách ghé thăm bởi vì sự hiện diện của các học viên, “Ngày nay tòa tháp rất tấp nập, bởi vì mọi người đều mong đợi được biết chân tướng ở đây. Dù đó là khách phuơng Tây hay Trung Quốc, luôn luôn có những hàng người dài tại đó. Thậm chí cả viện hải dương học và đường ray xe lửa cổ ở chân tháp cũng rất nổi tiếng. Các học viên Đại Pháp biết rằng đó là Thần an bài để con người đến nghe chân tướng.”

Một số du khách Trung Quốc có thể khá thiếu tôn trọng khi lần đầu tiên nghe những thông tin không tương đồng với tuyên truyền của ĐCSTQ. Ông Trương chia sẻ, “Chúng ta đến đây để làm gì? Chúng ta đến để cứu người. Cảm thấy bị xúc phạm hay thất vọng là những phản ứng của con người. Điều đó có nghĩa là nhân tâm chúng ta bị đụng chạm. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những sự lừa dối của tà đảng. Khi chúng ta hành động thiếu chính niệm, cứu người sẽ trở nên khó khăn hơn.”

“Một hướng dẫn viên du lịch nhắc tôi rằng ngày hôm sau sẽ có một chiếc ôtô chở đầy quan chức ĐCSTQ đến. Tôi cố gắng giúp họ mặc dù một trong số họ rất kiêu ngạo và đã chỉ trích tôi. Tôi không bỏ cuộc. Cuối cùng, 13 người trong số đó đã đồng ý thoái các tổ chức cộng sản. Họ cảm ơn tôi trước khi rời đi, và nhắc tôi bảo trọng.”

Rita, một cô gái trẻ bắt đầu tu luyện vào năm 2011, đã chia sẻ làm cách nào cô có thể giảng chân tướng tại các điểm du lịch. Cô đã có thể vượt qua sự lo lắng về bản thân. Khi càng giúp được nhiều du khách, cô thấy rằng niềm tin của cô vào Pháp và cảm giác cấp bách càng mạnh mẽ hơn.

Cô ngộ ra rằng có nhiều nhân tố đóng vai trò trong việc người ta quyết định có thoái ĐCSTQ hay không. Tuy nhiên, nói cho họ biết chân tướng và giúp họ đưa ra quyết định lại thể hiện tâm chúng ta. Nếu chúng ta có quyết tâm, Sư phụ sẽ an bài cơ hội cho chúng ta.

Cô Trương Mộng Hoa chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng trước tòa thị chính Toronto:

“Trong suốt mùa đông, đôi khi chúng tôi mặc hai hoặc thậm chí ba chiếc áo khoác và đi găng tay. Chúng tôi động viên nhau. Có lần tuyết rơi dầy đến nỗi không thể nhìn thấy người đứng ngay trước mặt. Bỗng nhiên, hơn 20 sinh viên đến từ Trung Quốc đến Tòa thị chính thành phố để trượt băng. Chúng tôi nhận ra rằng dù trời lạnh thế nào, những người có tiền duyên sẽ đến nghe chân tướng nếu chúng tôi ở đó.”

Một học viên khác, cô Trương, làm việc tại một trường cao đẳng ở Winnipeg, đã biến sân trường mình thành một “điểm du lịch” cho chính mình. Cô giúp các sinh viên Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Cô nói, “Sau khi học bài Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc của Sư phụ” nhấn mạnh việc giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc, tôi tự nhủ ‘đâu là điểm du lịch trong thành phố của mình?’

“Theo thông lệ thành phố tôi không phải là một nơi có du khách Trung Quốc. Chúng tôi đã tổ chức nhiều sự kiện tại các điểm du lịch, nhưng tôi không thấy nhiều người Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi thấy có nhiều sinh viên Trung Quốc trong trường. Đó chẳng phải cũng là một ‘điểm du lịch’ hay sao?” Hàng năm, có nhiều du học sinh Trung Quốc đến học tại trường chúng tôi.

“Từ đó tôi nhận ra là, dù bận rộn thế nào, tôi cũng nên giúp họ thoái ĐCSTQ. Tôi mang theo người những tài liệu và tờ rơi bằng tiếng Anh về việc thoái ĐCSTQ. Đôi khi chính niệm tôi mạnh. Tôi có thể tiếp cận một người Trung Quốc lạ mặt và hỏi liệu cậu ấy có muốn nghe về thoái ĐCSTQ không. Đôi khi chỉ vài câu là đủ để giúp cậu ấy thoái. Những trải nghiệm tích cực như vậy rất đáng khích lệ. Tôi cũng học từ những học viên Trung Quốc có kinh nghiệm về việc làm thế nào để giúp đỡ những người đồng hương Trung Quốc một cách hiệu quả.”

Gọi điện thoại bằng chính niệm

Bà Bùi đến từ Toronto chia sẻ kinh nghiệm cứu người bằng cách gọi điện thoại về Trung Quốc, và trong quá trình đó bà đã đề cao tâm tính như thế nào:

“Gọi điện cho người Trung Quốc để hỗ trợ việc giải cứu đồng tu thì không khác gì một cuộc chiến giữa chính và tà. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khảo nghiệm nhắm vào nhân tâm, như tật đố, thất vọng, tranh đấu, và hiển thị. Khi đầu dây bên kia không trả lời sau 10 đến 20 cuộc điện thoại, khó mà không đặt ra giả định tại sao anh ta phớt lờ cuộc gọi của chúng ta. Đôi khi tôi thấy rất thất vọng nếu người trả lời không đồng ý và chửi mắng.

“Loại bỏ sự tiêu trầm và kiên trì với nỗ lực của chúng ta đều là nhờ vào sự bảo hộ của Sư phụ và uy lực của Pháp.” Giờ đây bà không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi lời lăng mạ của những người trả lời cuộc gọi của bà ở Trung Quốc.

Cô Liu đến từ Ottawa chia sẻ thể ngộ tương tự, “Trên bề mặt, tôi đang gọi điện. Thực ra, đó là trận chiến giữa chính và tà trong không gian khác. Pháp thân của Sư phụ đang bảo hộ chúng ta. Các chính thần đang duy hộ Pháp.

“Tôi củng cố chính niệm, ‘triệt để thanh trừ bất kỳ tà ác và các nhân tố nào can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh. Hãy để phần biết của chúng sinh khởi tác dụng, và đưa ra quyết định mà không bị can nhiễu.’

“Tôi tin rằng một khi điện thoại đổ chuông ở đầu dây bên kia, công năng của tôi cũng ở đó. Vì vậy, ngày càng nhiều người trả lời các cuộc gọi và sẵn sàng lắng nghe chân tướng. Số người đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã tăng lên.”

Thực tu trong khi quảng bá Thần Vận

Khi vừa tốt nghiệp, cô Xu đã đến Toronto vào năm 2006. Cô bắt đầu đăng ký từng điểm bán lẻ vé Thần Vận, và chuyên tâm làm việc đó trong suốt những năm về sau. Cô chia sẻ việc hướng nội và tìm thấy gốc rễ tâm giận dữ như thế nào:

“Khi hướng nội, tôi thấy mình thường xuyên có tâm ác cảm. Khi đào sâu hơn, tôi nhận ra rằng nguồn gốc của những cơn giận dữ bấy lâu nay là tâm tật đố. Tôi quá coi trọng bản thân, và luôn nghĩ ý kiến của mình là tốt nhất. Tôi xem mình như là một ‘hình mẫu.’ Sau đó tôi mong đợi người khác phù hợp với tầm mức của mình. Một khi tôi nhìn thấy các học viên khác mà tôi cho là thiếu trách nhiệm, tôi trở nên giận dữ. Điều này cũng tương tự như tâm tật đố được mô tả trong Chuyển Pháp Luân.” Cô làm việc trong trung tâm thành phố ở Toronto, và dùng thời gian nghỉ của mình để tìm kiếm các điểm bán lẻ vé. Cô hiểu rằng không ngẫu nhiên mà cô làm việc ở đó, và biết rằng cân bằng công việc và những việc ưu tiên là quan trọng.

“Trong những năm qua, tôi đã đến gần như tất cả các trung tâm thương mại ở trung tâm Toronto và đi mòn vài đôi giầy… Tôi có thể tìm được 20 điểm bán lẻ mỗi năm,” cô nói.

Ngoài việc đăng ký bán vé tại các điểm bán lẻ, cô cũng chịu trách nhiệm thương thảo hợp đồng truyền thông với 5 công ty truyền hình chính. Cô nói rằng hai năm trước cô đã tham gia quảng bá với tâm bực dọc.

“Năm ngoái, tôi tự nhủ, đừng đóng khung vào những thứ nhất định. Làm thành công một hạng mục không có nghĩa là tu luyện tốt. Chính Pháp là có điểm dừng; việc quảng bá của chúng tôi sẽ có lúc chấm dứt. Nếu tôi được vinh dự là một phần của nó, năm nào tôi cũng tự hỏi mình, ‘Mình đã nỗ lực tốt nhất để viên dung những gì Sư phụ yêu cầu chưa?”

Thực tu trong khi làm truyền thông

Cô Lý làm việc cho một hãng truyền thông. Trước khi tới Toronto cô từng làm công việc tương tự ở Hàn Quốc. Cô chia sẻ rằng có vài học viên đã rời khỏi hạng mục khi nó chỉ vừa bắt đầu. Mọi thứ khá khó khăn.

Khi cô cân nhắc việc rời khỏi hạng mục, cô nhận ra, “Làm thế nào mà mình lại rời khỏi hạng mục chỉ vì ai đó làm vậy? Mình chỉ có quyền yêu cầu bản thân làm tốt nhất. Làm thế nào mà mình lại phán xét người khác và đòi hỏi họ làm như mình? Ngoài ra, tình huống của mỗi người là khác nhau. Tu luyện không phải là áp đặt cho người khác một số tiêu chuẩn nhất định.

“Tôi nghĩ, ‘ít nhất nỗ lực của mình sẽ làm hạng mục tốt hơn một chút.’ Sau đó tôi nhận ra tư tâm của mình. Tôi đã truy cầu uy đức. Sư phụ đã an bài cho tôi làm việc trong hạng mục này, vì vậy trách nhiệm của tôi là làm tốt. Tôi nên loại bỏ tâm chấp trước và kiên trì nỗ lực của mình,” cô vẫn đang làm hạng mục này.

Judith làm công việc phát triển kinh doanh cho hãng truyền thông. Cô chia sẻ việc cô đã tu luyện mình trong suốt quá trình đó:

“Khi phát hiện ra chân ngã của mình, việc trân quý bản thân và những người khác trở nên dễ dàng hơn. Khi tôi chấp nhận bản thân và không so sánh với các học viên khác về mức độ chuyên nghiệp, độ thuần tịnh, và năng lực, tâm trí tôi rộng mở và hòa ái hơn. Tôi trở nên phóng khoáng hơn và ít tật đố với những người khác. Điều đó giúp tôi trân quý bản thân và những người khác hơn.

“Tôi đã học cách nghĩ cho người khác và đặt mình vào vị trí của họ. Tôi cũng chấp nhận sự thật rằng người khác có thể không nghĩ giống như tôi. Tôi biết nhiều người không đồng ý hay hiểu phương pháp của tôi. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi đối xử với nhau bằng tâm từ bi, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Sư phụ chỉ nhìn vào tâm chúng ta.”

Cô Xie Xueying, một nhân viên bán hàng truyền thông, nói rằng cuối cùng cô cũng đã có thể loại bỏ được tâm tật đố của mình sau nhiều năm tu luyện, “nó không phải là chân ngã của tôi. Phần bất hảo bây giờ đã được thay thế bằng chính niệm. Thái độ tích cực của tôi giúp người khác cảm thấy hạnh phúc và yên bình.”

Pháp hội kết thúc tốt đẹp lúc 6:25PM.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/24/加拿大法会-真修实修慈悲救人-296433.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/25/2675.html

Đăng ngày 04-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share