Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 07-09-2014] Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật và Phòng trưng bày tranh Olive Hype tại Fremont, California, một thành phố ở Vùng vịnh San Francisco từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 08 năm 2014.

Khách xem triển lãm ngắm các bức tranh

Ông Trương, người điều phối của triển lãm nói rằng chính quyền thành phố Fremont đã đứng ra trả các chi phí cho triển lãm nghệ thuật này bao gồm chi phí quảng cáo, lời bình cho mỗi bức tranh và sản xuất các tấm bưu thiếp.

Sự kiện này được đăng tải trên trang nhất của tờ báo địa phương Tri-City Voice

Triển lãm đã trưng bày 29 bức tranh của các họa sĩ tu luyện Pháp Luân Công. Rất nhiều nghệ sĩ đã tham gia buổi khai mạc chương trình và khen ngợi các tác phẩm trưng bày.

James Patterson, một chuyên gia chính sách đối ngoại, đã ghi lại trong cuốn sách bình luận rằng các bức tranh tinh tế và đáng ngưỡng mộ này mang lại cho ông nhiều cảm xúc. Ông chia sẻ mình đã có thêm động lực để làm việc với các quan chức chính phủ nhằm giúp khôi phục lại danh tiếng của Pháp Luân Công tại Trung Quốc và tìm lại công lý cho những người tu luyện Pháp Luân Công .

Linda Chittle – một giáo viên trung học thấy các bức tranh rất cảm động và cô muốn giới thiệu về triển lãm tới các học sinh của mình. Cô lấy một số tấm bưu thiếp về để phát cho các học sinh.

Họa sỹ Emery Hely nói rằng, các chủ đề, những khuôn mặt, tính cách được mô tả trong các bức tranh khiến cô rất sốc.

Nhiếp ảnh gia Thomas Ricksmith ca ngợi sự hài hòa được chuyển tải qua các bức tranh. Bà Charlotte Severin đã từng ở Trung Quốc và học hội họa ở Tây Tạng nhận xét rằng các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm thật “tuyệt đẹp”.

Carol, một nhân viên phòng trưng bày tranh, đã nói, đối với cô, các bức tranh truyền cảm hứng về sự thiện lành. Cô cảm thấy rằng những nhân vật trong tất cả các bức tranh đều như đang mô tả chân thực cuộc đời của họ. “Tôi đã biết Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Thậm chí cả việc mổ cướp nội tạng sống nữa. Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật tồi tệ,” cô nói.

Bà Phan đến từ Trung Quốc đã nhận ra cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân trong một bức tranh. Ông ta được mô tả bị đày xuống địa ngục vì phát động cuộc đàn áp tàn bạo với Pháp Luân Công.

“Đó chẳng phải là Giang Trạch Dân sao? Bị thiêu có lẽ vẫn còn quá tốt cho hắn. Hắn nên bị đầy xuống đáy tầng địa ngục. ĐCSTQ quá tồi tệ. Giang phải chịu trách nhiệm cho sự tha hóa của toàn bộ xã hội Trung Quốc nhất là trong hơn 15 năm qua. Nó đã hủ hoại tới tận gốc rễ,” bà nhận xét.

Chỉ sau khi đến Mỹ, bà Phan được biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/7/加州佛利蒙真善忍美展-观众感动(图)-297179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/17/3301.html

Đăng ngày 04-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share