Bài viết của Tiểu Dục, phóng viên Minh Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 16-08-2014] Tại một khu vực có nhiều cây cối trong công viên Vinh Tinh, một nhóm học viên đang luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Nhóm các học viên này tập trung tại đây vào 4 giờ 50 phút mỗi buổi sáng từ năm 1998 đến nay. Sau khi luyện xong các bài công pháp, nhiều người tiếp tục ở lại để cùng nhau đọc các bài giảng Pháp.

Nhiều học viên nhận thấy việc tham gia các hoạt động này đem lợi ích trong việc cải thiện bản thân. Dưới đây là một vài câu chuyện của họ.

Các học viên tập trung ở công viên Vinh Tinh, Đài Bắc, Đài Loan để luyện công buổi sáng.

Các học viên cùng nhau học Pháp sau khi luyện công.

Tình cờ đắc Pháp

Hồng Cát Hoằng.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, Hồng Cát Hoằng là một tín đồ Cơ đốc giáo. Một ngày nọ, ông nhờ một đồng nghiệp đưa tới chỗ làm vì xe của ông đang sửa chữa.

Sau đó, ông nhận được một bản fax từ người đồng nghiệp này mời ông tới tham dự một buổi hội thảo miễn phí về Pháp Luân Công. Ban đầu, ông cảm thấy lưỡng lự, vì ông nghĩ sự kiện này liên quan đến Phật giáo.

Khi đồng nghiệp nói với ông đây là buổi hội thảo về khí công, ông đã rất vui mừng, vì ngay từ nhỏ ông đã rất thích võ thuật.

“Đó là ngày đầu tiên trong khóa học kéo dài 9 ngày,” ông Hồng nhớ lại. “Tôi đã thực sự kinh ngạc trước nội hàm sâu sắc trong các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Tôi chợt nhận ra đây chính là chân lý mà tôi đã luôn tìm kiếm suốt cả một đời. Tôi quyết định tham dự tất cả các bài giảng, mặc dù rất bận rộn với công việc.”

Tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của cuộc đời

Chung Ngọc Kỳ.

Chung Ngọc Kỳ muốn theo đuổi ngành triết học, vì anh muốn tìm hiểu về các nguyên lý của cuộc sống và vũ trụ. Tuy nhiên, sau khi đọc nhiều sách của triết học phương Đông và phương Tây, anh vẫn cảm thấy còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp.

Vào năm học thứ ba, một giáo sư đã nói với anh rằng trong cả nước chỉ có duy nhất Pháp Luân Công là môn khí công chân chính, có thể thực sự tiêu trừ nghiệp lực.

Từ đó, anh bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. “Tôi vô cùng mừng rỡ khi tìm được đáp án cho rất nhiều câu hỏi trong cuộc đời mình,” anh nói.

Sau khi tu luyện một thời gian, những chấn thương ở đầu gối và khớp do tập thể thao trước đây của anh đã hồi phục một cách kỳ diệu. Anh nói rằng tự tận đáy lòng anh xin cảm tạ ơn khổ độ từ bi của Sư phụ Lý.

Kết nối với văn hóa truyền thống

Một học viên phương Tây đến từ Montreal, Canada.

Một học viên phương Tây ở Montreal, Canada đã đến Đài Bắc trong 03 tháng để học về Văn hóa truyền thống Trung Quốc và học tiếng Trung. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997.

Chú ý đến từng suy nghĩ và hành động

Khâu Dục Đường.

Khâu Dục Đường và dì của anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2012. “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công giữa cuộc sống đời thường, vì thế hướng nội tìm là hết sức quan trọng”, anh nói.

“Tu luyện là từ bỏ chấp trước người thường. Việc này hết sức trọng yếu. Một học viên cần phải chú ý tới từng lời nói và hành động của mình.”

“Từ khi còn nhỏ, tôi luôn nóng nảy, thế nhưng tôi đã nhanh chóng thay đổi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi vô cùng trân quý cơ hộ quý báu này và tôi thực sự biết ơn Sư phụ Lý.”

Nhận được lợi ích từ việc chia sẻ kinh nghiệm

Chu Di Di.

Chu Di Di bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 04 năm 1999. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp tôi hiểu ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống,” cô nói.

“Trong vòng năm năm kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã kết hôn và có hai đứa con. Tôi không chỉ có được sức khỏe tốt, mà còn có mối quan hệ hòa thuận với gia đình nhà chồng.”

“Những buổi thảo luận chia sẻ kinh nghiệm nhóm rất hữu ích, tôi đã tìm ra câu trả lởi cho rất nhiều câu hỏi khi lắng nghe người khác chia sẻ. Có lần một đồng tu đã chỉ ra thiếu sót của tôi khi tôi chia sẻ suy nghĩ của bản thân.”

“Sau này, học viên đó đã xin lỗi tôi. Điều này giúp tôi nhận ra rằng các đồng tu đã nêu ra quan điểm của họ một cách chân thành. Nhờ lòng tốt của cô ấy, tôi đã có thể loại bỏ chấp trước vào thể diện cá nhân.”

Pháp Luân Công phổ biến ở Đài Loan

Hồng Nguyệt Tú.

Vào tháng 12 năm 1997, bà Hồng Nguyệt Tú đã tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quốc tế lần thứ 3 tổ chức tại Bắc Kinh. Tại đây, sau khi chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu, bà cuối cùng đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của nhân sinh.

Sau khi trở lại Đài Loan, bà đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng tu khác. Trong vòng vài năm ngắn ngủi, Pháp Luân Công đã hồng truyền rộng khắp Đài Loan. Ngày càng có nhiều người biết đến Pháp Luân Công và hiểu được các lợi ích của môn tu luyện này.

“Hơn 10 năm qua, rất nhiều người ở Đài Loan đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ngay cả khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang duy trì cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc,” bà nói. “Một số bạn bè của tôi và người thân của họ cũng đã bước vào tu luyện.”

Do có quá đông học viên tham gia luyện công tập thể tại công viên Vinh Tinh, nên hiện nay họ tổ chức luyện công vào cả buổi sáng và buổi tối [tại công viên này].


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2014/8/16/台北市荣星花园炼功点小记-296018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/20/2595.html

Đăng ngày 04-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share