Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 15-09-2014] Ngày 13 tháng 09 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tham dự “Đêm hội Văn hóa,” một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất của Thụy Điển, với các bài thuyết trình, phim ảnh và biểu diễn nghệ thuật kéo dài cả ngày cho đến chập tối.

Sự kiện này được tổ chức hàng năm ở thị trấn Uppsala vào ngày thứ Bảy thứ hai của tháng 09, sự kiện không chỉ thu hút nhiều người dân địa phương, mà nó còn thu hút nhiều nghệ sỹ và khách du lịch từ nơi khác đến tham dự.

Đoàn Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp và dựng các bảng trưng bày để giới thiệu về pháp môn này, bao gồm việc giới thiệu về nguồn gốc cổ xưa, sự phổ truyền rộng rãi của môn tu luyện ở Trung Quốc vào giữa những năm 1990, và sau đó là cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ Cộng sản, cho đến hôm nay cuộc đàn áp này vẫn còn đang tiếp diễn.

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại “Đêm hội Văn hóa” thường niên của Uppsala, vào ngày 13 tháng 09 năm 2014

Một học viên nói với du khách về Pháp Luân Công

Người dân dừng lại để đọc các bảng trưng bày để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc

“Cuộc bức hại này thật vô nhân đạo!”

Trong khi nhiều người dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và hỏi rằng họ có thể học pháp môn này ở đâu, thì có nhiều người đã rất sốc khi biết rằng môn tu luyện thiền định ôn hòa này đang bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc trong suốt 15 năm qua.

Một cặp đôi đến từ Ấn Độ, cả hai đều đang học đại học, đã rất kinh hoàng khi biết về tội ác mổ cướp tạng của chính quyền Trung Quốc. Người phụ nữ, một ứng cử viên của M.D đã nói, “Cuộc đàn áp này thật vô nhân đạo!” Sau đó cô đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này và chấm dứt nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Người dân Trung Quốc thể hiện thái độ

“Hầu như ở đâu cũng có Pháp Luân Công,” một học giả đến từ Trung Quốc, người đã từng thấy các hoạt động của Pháp Luân Công ở Đài Loan, Thụy Sỹ, và nhiều quốc gia khác nói.

Sau một lúc lâu nói chuyện với các học viên, anh ấy đã hiểu sâu hơn về tính nghiêm trọng của cuộc bức hại và lý do tại sao các học viên cần nâng cao nhận thức về sự việc này trên toàn thế giới. “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật quá xấu xa, và mỗi người đều cần phải nhận thức được những tội ác tàn bạo này, ngay trong thời hiện đại này.” Trước thông tin về nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, anh ấy đã quyết định phải có hành động cụ thể. Anh tuyên bố sẽ thoái các tổ chức của ĐCSTQ, tiến hành các cuộc vận động phong trào cấp cơ sở trong nhân dân Trung Quốc để thoái xuất và lên án những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.

Nhiều học sinh Trung Quốc và người gốc Hoa ở địa phương đã dừng lại trước bàn trưng bày của Pháp Luân Công và nhận tài liệu. Bà Hoa, học viên Pháp Luân Công tham dự sự kiện, nói rằng bà đã giúp được 12 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ trong ngày hôm đó, bao gồm cả khách du lịch và sinh viên đại học.

“Những người Trung Quốc này đã từng biết đến những việc làm xấu xa của ĐCSTQ, họ sẵn sàng đồng ý thoái đảng. Họ không muốn là một bộ phận của nó nữa. Tôi tin rằng họ sẽ được phúc báo với một tương lai tốt đẹp hơn,” bà Hoa nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/15/在北欧最古老的大学城里传播真相-297767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/16/3282.html

Đăng ngày 03-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share