Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2014] Tôi tin rằng việc chú ý đến vấn đề an toàn phản ánh tính cách của một người tu luyện. Nó có những ý nghĩa và biểu hiện khác nhau khi chúng ta nhìn nhận nó từ quan điểm của tu luyện cá nhân, tu luyện thời kỳ Chính Pháp hay cứu độ chúng sinh.

Đối với một học viên, việc không quan tâm đến an toàn cũng đồng nghĩa với việc mất đi thời gian quý báu hoặc thậm chí là cơ hội tu luyện tiến xa hơn nữa. Nó cũng cho thấy mức độ sợ hãi mà người đó đã bỏ đi được.

Tuy nhiên, một người tu luyện không có sợ hãi cũng không đảm bảo rằng vấn đề về an toàn sẽ biến mất. Đó là vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp phối hợp theo nhóm. Không ai dám đảo bảo rằng mỗi thành viên trong nhóm đều không có tâm sợ hãi và đều hiểu biết thấu đáo về Pháp. Hơn nữa, trước khi viên mãn, mỗi học viên vẫn còn mang theo những quan niệm người thường. Đó là lý do tại sao vấn đề an toàn được nhấn mạnh trên trang web Minh Huệ.

Là những người tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, chúng ta cần phải quan tâm đến sự an toàn của người khác. Nếu không, sự từ bi của chúng ta nằm ở đâu? Minh Huệ đã từng nhắc đến vấn đề này. Tôi nghĩ rằng mỗi học viên chúng ta nên đứng từ quan điểm của Pháp để nhận thức nó. Nó là vấn đề  về tính cách và là một phần trong tu luyện của chúng ta.

Không chú ý đến an toàn

Trong Chính Pháp, chúng ta không nên đi theo sự an bài của cựu thế lực. Nếu chúng ta không chú ý đến an toàn, chẳng phải là chúng ta đang làm tăng thêm nguy cơ bị bắt và do đó gia tăng sự bức hại? Thật vậy, việc gửi những thông tin quan trọng qua điện thoại di động là hết sức mạo hiểm, nó đồng nghĩa với việc đi theo những an bài của cựu thế lực. Hơn nữa, nếu đồng tu của bạn bị bức hại vì sơ xuất của bạn, bạn sẽ giải quyết nó như thế nào đây?

Chúng ta cũng nên đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn từ quan điểm cứu độ chúng sinh. Thể ngộ của tôi về tình huống hiện nay của chúng ta là vũ trụ đã bước sang giai đoạn hoại diệt, và con người đang trong tình huống nguy hiểm vì họ không còn biết cách cư xử. Chính vì lý do này mà chúng ta đến trái đất để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Những cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát chúng ta và các cuộc nói chuyện trên điện thoại của chúng ta có thể không biết về việc này. Nếu chúng ta cung cấp cho họ cơ hội để bức hại các học viên, chúng ta không những là không cố gắng cứu độ chúng sinh mà còn đẩy họ vào nguy hiểm.

Chừng nào cuộc đàn áp còn tiếp tục thì chừng đó chúng ta phải chú ý đến an toàn. Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này từ quan điểm cứu độ chúng sinh. Đồng thời, chúng ta phải đồng hóa với Pháp. Pháp của vũ trụ mới là vô tư vô ngã nghĩ cho người khác. Theo thể ngộ cá nhân của tôi, chỉ cần chúng ta nhận ra sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.

Làm theo quy trình bảo mật không phải lúc nào cũng thuận tiện. Tuy nhiên, khi bạn nhận ra trách nhiệm của mình, sự bất tiện đó sẽ không còn là vấn đề. Hơn nữa, đây chẳng phải là cơ hội để học cách loại bỏ tự ngã sao?

Tôi nghĩ rằng chú ý đến an toàn là một trong những biểu hiện về tính cách của một học viên. Nếu một người muốn cứu độ chúng sinh, vị ấy không nên cung cấp cơ hội cho cuộc bức hại. Nếu không thì chính là vị ấy đang không giúp ích cho chúng sinh, đồng tu và chính bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/27/重视他人安全问题-也是心性的体现-296529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/20/3347.html

Đăng ngày 02-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share