Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 12-09-2014] Các thiên nữ, rồng vàng và ban nhạc diễu hành trong trang phục truyền thống cung đình của Trung Quốc đã diễu hành trên đường phố của ba thành phố lớn ở Malaysia vào ngày 06 và 07 tháng 09 vừa qua.

Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày 08 tháng 09 và được tổ chức trên nhiều khu vực ở Châu Á, trong đó có Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Malaysia. Nhật Bản và Hàn Quốc có những lễ hội cùng diễn ra vào ngày 15 tháng 08 âm lịch.

Người dân ở Raub, Bentong và Karak ở tiểu bang Pahang đã nồng nhiệt chào đón các đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công trong các trang phục truyền thống vào dịp Tết Trung thu.

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công vào dịp Tết Trung thu ở Raub, Malaysia

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công vào dịp Tết Trung thu ở Raub, Malaysia

Doanh nhân Saiful Ahmad lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công tại chính buổi lễ diễu hành này. Anh ấy rất khâm phục tinh thần mạnh mẽ của các học viên. Anh đã rất sốc khi biết về nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Saiful Ahmad nói rằng anh sẽ truyền rộng những thông tin này và sẽ khuyên bạn bè của anh cùng ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Anh Saiful Ahmad

Anh Amil ở Karak, Malaysia đã ra dấu giơ ngón tay cái ủng hộ các học viên

Đội an ninh tình nguyện chụp ảnh với các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo

Ông Lưu đã thấy đoàn diễu hành ở gần nơi ông làm việc. Ông đã chụp hình các thiên nữ và chia sẻ các tấm hình trên Facebook của ông.

Ông Lưu (ngoài cùng bên trái) đã chụp hình cùng với các nhân viên, họ cùng giơ cao các tài liệu Pháp Luân Công mà họ đang cầm trên tay

Bà Hoàng, một cư dân ở Raub đã nói: “Chúng tôi chưa từng được xem đoàn diễu hành nào giống như vậy tại khu vực chúng tôi đang sinh sống, nhất là trong một ngày đặc biệt như ngày Tết Trung thu!” Bà nói rằng đoàn diễu hành này thật xuất sắc, mọi chi tiết đều được chuẩn bị rất chu đáo. Bà không lạ gì với Pháp Luân Công vì bà thường gặp các học viên ở nhiều điểm du lịch khách nhau trong suốt chuyến du lịch của mình và bà cũng đã lấy tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Ở Bentong, một thị trấn lâu đời với lịch sử hơn 100 năm, nơi có rất nhiều dân là người gốc Quảng Tây, Trung Quốc. Bà Bối đã tạm ngừng công việc của mình và dõi nhìn đoàn diễu hành cùng với các bộ trang phục của họ trong quán cà phê nơi bà đang làm việc.

“Tôi rất vui khi được thấy đoàn diễu hành! Thật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy [đoàn diễu hành này]!” bà Bối nói.

“Thể hiện nét văn hóa tuyệt vời, di chuyển đồng bộ thật đẹp,” Ông Trần, một vị khách của quán cà phê đã nhận xét.

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công vào dịp Tết Trung thu ở Bentong, Malaysia

Đoàn diễu hành Tết Trung thu của các học viên Pháp Luân Công ở Bentong, Malaysia

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công vào dịp Tết Trung thu ở Bentong, Malaysia

Ông Hoàng, 73 tuổi, đã nói: “Đây là Văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chúng tôi không mấy khi thấy nó ở đây. Đoàn diễu hành đã mở mang hiểu biết của chúng tôi ở một thị trấn nhỏ như Bentong này.”

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công vào dịp Tết Trung thu ở Karak, Malaysia

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công vào dịp Tết Trung thu ở Karak, Malaysia

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công vào dịp Tết Trung thu ở Karak, Malaysia

Khi xem diễu hành, ông Từ ở Karak đã nhật xét rằng đoàn diễu hành đã đại biểu cho văn hóa truyền thống Trung Quốc và điều này rất tốt cho việc giáo dục trẻ nhỏ. Các thiên nữ khiến tôi liên tưởng tới ngày Tết Trung thu cổ xưa, và rồng là biểu tượng của văn hóa Trung Quốc. Cuối cùng ông nói: “Tôi cảm ơn các bạn đã mang đến cho chúng tôi màn biểu diễn này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/12/马国法轮功团体与民众同庆中秋-297649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/13/3236.html

Đăng ngày 02-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share