Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 18-09-2014] Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 09 năm 2014, người dân cùng du khách tại thành phố Osaka và Kyoto đã có cơ hội biết tới Pháp Luân Công, và cuộc đàn áp môn tu luyện ôn hòa này tại Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công và Đoàn nhạc Tian Guo đã diễu hành qua những khu phố đông đúc tại thành phố Osaka và Kyoto, nơi có rất nhiều du khách tới thăm quan và nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần, tận hưởng tiết trời đầu thu tuyệt đẹp. Hai thành phố này cách nhau khoảng một giờ lái xe và đều là những thành phố trọng yếu trong khu đô thị Kyoto-Osaka-Kobe, khu vực lớn thứ hai đứng sau Greater Tokyo.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nhiều du khách Trung Quốc đã tuyên bố thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó sau khi biết đến phong trào Thoái đảng toàn cầu.

Vận động xin chữ ký thỉnh nguyện tại Nipponbashi

Các học viên Pháp Luân Công đã tới khu mua sắm nổi tiếng Nipponbashi, Osaka vào sáng ngày 13 tháng 09 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 15 năm.

Một người phụ nữ Nhật Bản đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết đến cuộc bức hại, cô đi cùng cậu con trai đang học tiểu học, và cậu bé cũng muốn ký tên. Bà mẹ và cậu con trai đã quay lại vào buổi chiều để cổ vũ đoàn diễu hành.

Các học viên đã nói chuyện với một người đàn ông Nhật Bản gần 1 giờ đồng hồ. Ban đầu ông ấy có cái nhìn tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp – môn tu luyện cổ truyền của Trung Quốc bởi thái độ bài trừ Trung Quốc nảy sinh từ mâu thuẫn chính trị gần đây giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Dần dần, ông đã hiểu ra mục đích và ý nghĩa của cuộc thỉnh nguyện và hiểu chân tướng của cuộc bức hại. Ông sẵn lòng ký thỉnh nguyện trước khi rời đi.

Biểu diễn các bài công pháp tập thể tại công viên Osaka Castle

Công viên Osaka Castle là địa danh lịch sử và thu hút rất nhiều du khách đến Osaka. Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo và một số học viên địa phương đã luyện các bài công pháp tại công viên trước khi lễ diễu hành bắt đầu. Những người đi bộ trong công viên đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Họ chụp ảnh những học viên đang luyện công và có thể nghe thấy một vài du khách Trung Quốc hô lên đầy phấn khích: “Pháp Luân Công hảo!”

Diễu hành ở Nipponbashi

Đoàn nhạc Tian Guo đã diễu hành qua các con phố ở Nipponbashi vào khoảng lúc 4 giờ chiều. Đoàn diễu hành trang nghiêm với những giai điệu hòa ái khiến khán giả cảm nhận được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Những tình nguyện viên từ Trung tâm Phục vụ thoái đảng Toàn cầu nói rằng họ đã phát rất nhiều tờ giảng chân tướng dọc tuyến đường diễu hành và người dân luôn sẵn lòng đón nhận chúng. Một tình nguyện viên chia sẻ rằng, có hơn 10 người Trung Quốc đã dùng tên thật của mình để thoái ĐCSTQ.

Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành qua các phố ở Osaka vào ngày 13 tháng 09 năm 2014

Diễu hành ở thành phố lịch sử Kyoto

Các học viên Pháp Luân Công đã diễu hành qua thành phố cổ Kyoto vào ngày 14 tháng 09. Những di sản văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của Kyoto đã thu hút khách du lịch tới đây quanh năm.

Các học viên đã tiến hành vận động xin chữ ký ở Shijo Kawaramachi – một khu vực sầm uất của thành phố trước buổi diễu hành. Nhiều người đi đường đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp.

Đoàn diễu hành đã đi quanh các đường phố trung tâm Kyoto trong vòng một tiếng rưỡi vào đầu buổi chiều. Nhiều du khách đã chụp ảnh và quay phim buổi diễu hành. Khán giả đã xem các biểu ngữ và lấy tờ rơi giảng chân tướng để tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/18/日本大阪游行-声援中国民众三退(图)-297876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/21/3363.html

Đăng ngày 30-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share