Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga

[MINH HUỆ 12-08-2014] Ấn tượng bởi màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Ngày hội Thể thao 23 tháng 06 năm 2014, Ủy ban Thế vận hội Nga đã đề nghị họ tới Ủy ban Thể thao Crimea cho dịp lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Vật thể lần thứ 75 vào ngày 09 tháng 08 năm 2014.

Khi kết thúc các hoạt động, ban tổ chức đã tặng các học viên một giấy chứng nhận danh dự do Bộ trưởng Bộ Thể thao của Liên bang Nga ký. Một thành viên của Ủy ban Thể thao Crimea đã cảm ơn các học viên vì sự tham gia của họ và nói rằng sự từ bi giúp con người hòa hợp và làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn.

Một học viên nói chuyện với một thành viên của Ủy ban Thể thao Crimea về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ban tổ chức tặng chứng nhận danh dự cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chứng nhận được Bộ trưởng Bộ Thể thao của Liên bang Nga ký.

Ban tổ chức sự kiện nói rằng họ đang tìm kiếm một phương pháp rèn luyện tốt hơn và hiệu quả hơn và đã nghĩ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã mời các học viên tới biểu diễn năm bộ công pháp trong lễ khai mạc. Các học viên cũng đã phát rất nhiều tài liệu giảng chân tướng và hoa sen giấy cho những người tham dự.

Ngoài biểu diễn các bài công pháp, các học viên đã dạy cho khách tham quan cách gấp hoa sen giấy. Họ đã nói về niềm tin của mình vào Chân – Thiện – Nhẫn, và cũng nói với mọi người về cuộc bức hại các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Sức mạnh của Thiện lương được công nhận

Sau khi biết về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, một người đàn ông đã ký tên thỉnh nguyện ngay lập tức.

Ông nói: “Tôi đã lo lắng về sự khủng hoảng xã hội hiện nay. Mọi lo lắng của tôi đã biến mất khi tôi nghe thấy nhạc Pháp Luân Đại Pháp, như thể mọi vấn đề đã được giải quyết. Nó thật tĩnh lặng! Môn tu luyện sẽ không có sức mạnh như vậy nếu nó không tốt.”

Ông nói thêm: “Chính quyền Trung Quốc đã sai trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thu hoạch nội tạng là một tội ác chống lại nhân loại. Tôi hoàn toàn phản đối nó!”

“Tôi hy vọng các bạn thành công”

Một phụ nữ theo Cơ đốc giáo đã nhìn thấy các học viên và nhận xét: “Trung Quốc khá tiên tiến, và các mặt hàng có chất lượng tốt và được bán với giá hợp lý.”

Một học viên đã giải thích với cô rằng vì cuộc bức hại của ĐCSTQ, hàng triệu học viên Pháp Luân Công và các nhà bất đồng chính kiến khác đã bị cầm tù ở Trung Quốc, và họ bị cưỡng bức lao động nặng, góp phần cho hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc có giá rẻ như vậy.

Nói về cuộc bức hại, người phụ nữ nói rằng cô đã nghe nói rằng người Cơ đốc giáo cũng bị bức hại ngầm ở Trung Quốc. Người học viên đã trả lời: “Bởi vì ĐCSTQ tin vào chủ nghĩa vô thần, và phản đối tất cả các tín ngưỡng tôn giáo. Chúng tôi phơi bày những tội ác của ĐCSTQ với hy vọng rằng nỗ lực của chúng tôi sẽ giúp giảm bớt sự đau khổ cho nhiều người.”

Sau khi nghe lời giải thích của người học viên, người phụ nữ đã hiểu tình hình tốt hơn. Trước khi rời đi, cô đã nhiều lần bày tỏ sự biết ơn của mình, và nói: “Chúa ban phước lành cho các bạn, và tôi hi vọng các bạn thành công với những nỗ lực của mình.”

Sự giúp đỡ chân thành của một cô bé

Nicole, 12 tuổi giúp phân phát báo Pháp Luân Đại Pháp

Khi một học viên đang phát báo Pháp Luân Đại Pháp, Nicole, 12 tuổi đã hỏi xem em có thể giúp không. Người học viên đã đưa cho em một ít. Khi Nicole phát xong, em đã hỏi xin thêm.

Người học viên đã hỏi tại sao em lại muốn giúp, Nicole nói: “Em nghĩ là anh (chị) sẽ phải làm rất nhiều việc để phát hết chỗ báo này, vì thế em muốn giúp.”

Người học viên hỏi rằng cha mẹ em có biết em ở đâu không. Em chỉ vào một chiếc xe buýt đang đậu gần đó và nói: “Họ ở kia; họ có thể nhìn thấy em. Họ đã đồng ý là em có thể giúp đỡ anh (chị).” Nicole đã tiếp tục phát báo cho đến khi kết thúc sự kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/12/在俄罗斯体育节上传播法轮大法的美好-295920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/14/2506.html

Đăng ngày 30-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share