Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ ở Vancouver

[MINH HUỆ 09-09-2014] Người dân địa phương và khách du lịch đã có cơ hội ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công tại Trung Quốc ở gần Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver vào ngày 07 tháng 09 năm 2014.

Họ hỏi các học viên rằng ai là người đã sắp xếp tổ chức các hoạt động của Pháp Luân Công và hỏi về cuộc bức hại, và đã ký tên ủng hộ đợt thỉnh nguyện. Một số người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Một hoạt động ở gần Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver dựng một “Vạn lý Trường thành Sự thật” bằng các biểu ngữ ở gần Phòng trưng bày

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện

Người qua đường dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công

Học các bài công pháp

Một phụ nữ đã ghi hình lại các hoạt động để chia sẻ với gia đình và bạn bè

Các học viên luyện công và tái hiện cảnh tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những người từng biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã ký tên thỉnh nguyện và họ hy vọng rằng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt. Nhiều người cảm ơn các học viên vì đã mang đến cho họ cơ hội làm điều gì đó để phản đối cuộc bức hại.

Ông Skinner đã học tiếng Trung được 05 năm. Ông nói với một học viên rằng bản chất của ĐCSTQ là giết chóc và bức hại con người và nó sẽ không thể cải biến được. Ông cũng biết việc người dân Trung Quốc không có tự do hay tự do ngôn luận. Ông vô cùng bất bình và đau buồn khi biết việc các học viên đang bị cầm tù, bị tra tấn, và nội tạng của họ bị mổ cướp nhằm kiếm lời. Ông nói rằng nó là “tội ác phản nhân loại” và ông không có ngôn từ nào để biểu đạt được về tội ác này.

“Tôi nghĩ các hoạt động của học viên Pháp Luân Công sẽ cải biến lịch sử và thay đổi tương lai. Dũng khí của họ sẽ cải biến xã hội,” ông Skinner nói. “Trong tương lai họ sẽ có được tự do tín ngưỡng và tự do luyện công ở Trung Quốc, bởi vì những người đang tiến hành cuộc bức hại sẽ hiểu chân tướng và sẽ làm những điều cần thiết để bảo vệ những người bị bức hại, do đó cuộc bức hại này sẽ không thể tiếp diễn được nữa. ĐCSTQ sẽ bị lịch sử đào thải.”

Isabella đã ghi hình [hoạt động] luyện công tập thể của các học viên và các tấm bảng hiển thị chi tiết về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Cô nói rằng cô sẽ cho gia đình và bạn bè của mình xem băng ghi hình và sẽ đăng nó lên trang Facebook của cô để nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại.

Cô nói rằng các bài tập rất tường hòa và đẹp mắt, giống như biểu diễn nghệ thuật. Cô nói rằng bức hại các học viên Pháp Luân Công và mổ cướp tạng của họ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cô cho rằng sự kiện tại Phòng trưng bày Nghệ thuật này có thể sẽ ảnh hướng lớn đến xã hội và sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/9/温哥华市民-法轮功讲真相会改变未来-297526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/13/3229.html

Đăng ngày 28-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share