Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand

[MINH HUỆ 16-09-2014] Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã được mời tham gia Lễ hội Hoa thường niên được tổ chức tại phố Hastings ở North Island vào ngày 13 tháng 09 năm 2014. Truyền thống này bắt đầu từ những năm 1950 và mang ý nghĩa chào đón mùa xuân, mùa được coi là mang đến sự thịnh vượng và vụ mùa bội thu (tại New Zealand, mùa xuân bắt đầu vào tháng Chín).

Nhiều khán giả đã đến xem lễ diễu hành

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp

Những âm thanh hùng vĩ của trống và kèn đã làm ấm lòng khán giả trong một ngày xuân. Nhiều người đã hỏi xin học viên các tờ rơi và đọc chúng ngay lập tức. Đám đông khán giả đắm mình trong một tâm trạng lễ hội náo nức, chụp ảnh, ghi hình, reo hò và vỗ tay khi đoàn nhạc đi qua.

Một cô gái người Maori [người bản xứ New Zealand] đã rất hào hứng khi nhìn thấy đoàn nhạc và đã đi theo đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp để chụp thêm ảnh. Cô đã đề nghị một thành viên của đoàn nhạc chụp ảnh với mình.

Một trong những thành viên của đoàn nhạc nói rằng, có một khán giả đã hỏi tên của đoàn nhạc rồi sau đó ra dấu hiệu ngón tay ủng hộ và nói: “Thật tuyệt! Thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/16/新西兰北岛庆丰收节上传福音-297805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/18/3321.html

Đăng ngày 26-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share