Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên Minh Huệ ở Queensland, Úc

[MINH HUỆ 23-08-2014] “Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mình tới hội chợ này. Tôi cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ,” một người phụ nữ rơi nước mắt nói trước gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ Đường phố Yandina tại Sunshine Coast, Úc vào ngày 17 tháng 08 năm 2014

Hàng chục nghìn người đã tham gia hội chợ trong ngày chủ nhật nắng đẹp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ này hơn trong suốt 10 năm qua. Để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đã phân phát những tờ rơi, trình diễn 5 bài công pháp và dạy các du khách cách xếp hoa sen giấy.

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu về môn tập ở Hội chợ Đường phố Yandina, Sunshine Coast

Người dân địa phương đang đọc bảng thông tin về Pháp Luân Công

Người dân xếp hàng để được nghe thêm thông tin về Pháp Luân Công

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công

Quay lại với môn tập

Trong 10 năm qua, nhiều người tập Pháp Luân Công một cách không đều đặn. Vài người trong số họ đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở hội chợ và thích thú nói rằng họ sẽ quay lại với môn tập này.

Học viên Laurel nhớ lại cô từng gặp ít nhất bốn người như vậy; họ đã từng luyện Pháp Luân Công và mong muốn quay lại tập luyện. Cô rất ấn tượng với một người phụ nữ Đức đã từng sống ở Bắc Kinh vào thập niên 1990 và đã luyện Pháp Luân Công cho đến khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bà ấy muốn tham gia nhóm luyện công ở Sunshine Coast.

Các chính trị gia địa phương chú ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Ông Ted O’Brien, một cựu ứng viên của Đảng Tự do cho Quốc hội liên bang, và ông Matt Trace, một ứng viên Đảng Tự do cho Quốc hội Queensland nói chuyện với các học viên tại quầy của Pháp Luân Công. Ông O’Brien từng sống ở Hồng Kông và đã đến thăm Trung Quốc. Ông có thể nói thông thạo tiếng Trung Quốc. Ông nói rằng ông đã nhận thức rõ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc kể cả hành động tàn ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Các học viên giải thích với ông rằng ĐCSTQ đang cố gắng hết sức để che giấu tội ác của họ, tuyên truyền những lời dối trá và văn hóa của ĐCSTQ ra nước ngoài, bao gồm cả Úc, bằng cách thiết lập các Viện Khổng Tử với vỏ bọc là để dạy tiếng Trung Quốc. Ông O’Brien cho biết ông muốn có thêm thông tin về Viện Khổng Tử tại Úc.

Giáo viên: Mọi chính phủ nên gia tăng áp lực để chấm dứt cuộc bức hại

Một giáo viên người Úc đã làm việc ở Hồng Kông nhiều năm biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô phẫn nộ nói rằng chính phủ của nhiều quốc gia đã không cố gắng đúng mức để giúp ngăn chặn cuộc bức hại.

Cô nhận ra nhiều sinh viên Trung Quốc ở Úc đã bị tẩy não bởi ĐCSTQ và kết quả là họ không biết sự thật về Pháp Luân Công. Cô thường nói với các sinh viên của mình rằng họ đã rất may mắn khi đến được Úc và có thể truy cập được những tin tức không bị kiểm duyệt. Cô đề nghị họ lên mạng để tìm các từ khóa như “Quảng trường Thiên An Môn” và “Pháp Luân Công” để biết sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/23/缘聚澳洲阳光海岸街坊节-296386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/25/2671.html

Đăng ngày 26-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share