Bài viết của một học viên ở San Diego, California

[MINH HUỆ 26-07-2014] Ngày 20 tháng 07 năm 2014, tại bãi cỏ bên cạnh vịnh La Jolla ở San Diego, vài chục học viên Pháp Luân Công đã thực hành các bài công pháp. Khung cảnh thanh bình này đã thu hút sự chú ý của du khách qua đường, nhiều người đã dừng lại để quan sát và đọc thông tin trên một tấm bảng được trưng bày gần đó.

Đây chỉ là một trong số các sự kiện được tổ chức bởi các học viên ở San Diego để kỷ niệm 15 năm phản kháng ôn hòa chống lại cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động từ ngày 20 tháng 07 năm 1999. Vịnh La Jolla chính là điểm luyện công tập thể đầu tiên ở San Diego. Các học viên đã tập hợp tại đây vào ngày này để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức luyện công tập thể và giảng chân tướng tại vịnh La Jolla ở San Diego. Nhiều du khách đã dừng lại và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một buổi lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã chết trong cuộc bức hại

Một phụ nữ là ca sĩ nói với một học viên: “Họ (các học viên) có năng lượng thật mạnh mẽ. Khuôn mặt họ thật rạng ngời.” Cô nói cô sẽ sáng tác một bài hát để giúp nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Công.

Trên bãi biển, các học viên đã dựng các tấm bảng dán áp phích và phân phát tờ rơi. Bà Dương, một học viên Pháp Luân Công, nói: “Hôm nay tôi đã gặp một cặp vợ chồng người Hàn Quốc đến từ Los Angeles. Họ đều là tín đồ Cơ đốc giáo. Họ đã bị lừa gạt bởi những thông tin sai lệch về Pháp Luân Công từ các đồng nghiệp người Trung Quốc của họ. Họ đã hỏi rất nhiều. Tôi đã kể với họ chi tiết về cuộc bức hại. Cuối cùng, họ đã hiểu ra. Trước khi rời đi, họ đã mang theo vài tập tài liệu chân tướng để đưa chúng cho khách hàng của họ.”

Một người đàn ông nhiều tuổi đến từ Trung Quốc và đang thăm họ hàng ở San Diego, ông đã dành thời gian nói chuyện với một học viên. Ông nói: “Tự do thực sự tồn tại ở nơi đây. Các học viên Pháp Luân Công có thể tự do luyện công. Nhưng ở Trung Quốc, không ai được phép làm việc này công khai. Tôi biết nguyên nhân của cuộc bức hại – đó là có quá nhiều người theo tập. Giờ đây, tại một đất nước tự do, tôi có thể nói lớn rằng: ‘Tôi ủng hộ Pháp Luân Công!’”

“Để ép buộc tôi từ bỏ tập Pháp Luân Công, lính canh đã tra tấn tôi vào ngày thứ hai tôi bị giữ trong trại lao động cưỡng bức,” ông Vương, người đã đến San Diego hai năm trước theo chương trình tị nạn của Liên Hợp Quốc, nhớ lại. Ông đã kể lại nỗi đau mà ông đã phải chịu đựng khi còn ở Trung Quốc 15 năm về trước. Ông từng là một kỹ sư cơ khí nhưng đã bị sa thải vì không từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Năm 2003, ông bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức Quảng Châu. Ông Vương nói: “Tay của tôi bị trói ra đằng sau, còn toàn thân tôi bị buộc chặt bằng dây thừng. Tôi đã ngất đi trong vài phút vì đau đớn. Thấy vậy, lính canh đã nới lỏng dây thừng cho đến khi tôi tỉnh lại rồi tiếp tục buộc chặt người tôi lại.”

“Tôi được đưa tới một trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe khi đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tôi đã tự hỏi: ‘Tại sao họ lại đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe sau khi tra tấn tôi?’ Tôi nhớ lại ngày đầu vào trại lao động, họ đã lấy máu của tôi. Khi tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ bị phơi bày, tôi cuối cùng đã hiểu: tôi suýt nữa đã bị chọn làm người hiến tạng.”

Ông Vương nhẹ nhàng nói: “Khi nhớ lại những đau đớn đã phải chịu đựng, tôi không hề cảm thấy tức giận, vì người dân đã bị lừa gạt bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, và thủ phạm cuối cùng sẽ bị báo ứng với những việc họ đã làm. Chúng tôi chỉ mong người dân biết sự thật và hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ. Vậy nên chúng tôi ở đây để nói cho mọi người sự thật.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2014/7/26/纪念反迫害十五周年-圣地亚哥学员呼吁制止迫害-295234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/27/2262.html

Đăng ngày 23-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share