Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2014] Tôi là một giáo viên tiểu học. Trước đây tôi mắc bệnh mất ngủ, đau đầu, viêm túi mật, và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Bệnh tật dày vò khiến tôi hết sức thống khổ.

Một người họ hàng xa đã mất liên lạc hơn 20 năm đến thăm tôi vào tháng 07 năm 2002. Anh đã mang đến cho tôi hy vọng! Anh là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã dạy tôi các bài công pháp. Tôi đã bắt đầu tập với mong muốn được khỏi bệnh.

Không lâu sau khi bắt đầu, Sư phụ đã thanh lọc cơ thể tôi. Giờ tôi đã hoàn toàn không còn bệnh tật. Tôi không bao giờ mệt mỏi, dù tôi phải đi bộ xa hay làm việc nhiều đến đâu. Giờ tôi khỏe mạnh, hạnh phúc và hòa ái. Sự ích kỷ của tôi đã biến mất – một cách tự nhiên gặp chuyện gì tôi cũng suy nghĩ đến người khác trước bản thân mình.

Mẹ vợ tôi rất vui khi thấy sự thay đổi kỳ diệu ở tôi, và điều đó đã thúc đẩy bà bắt đầu tu luyện một vài năm sau đó.

Mẹ tôi từng bị mất ngủ. Tôi nói với bà: “Với tâm chân thành và không suy nghĩ gì khác, mẹ hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’” Một vài ngày sau bà nói rằng bà đã thử. Bà niệm những lời tôi dặn khi đi ngủ và đã mau chóng ngủ được. Giờ đây bà niệm mỗi ngày và đêm nào cũng ngủ ngon.

Một người bạn đến gặp tôi vào năm 2008 và báo tin buồn rằng mẹ của cô ấy bị ung thư tử cung. Bác sĩ nói khối u ác tính và mẹ cô có thể không qua khỏi cuộc phẫu thuật – vốn cần thiết để loại bỏ khối u. Tôi bảo cô đừng lo lắng, và mẹ cô nên phẫu thuật. Rồi tôi nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn chỉ cần cô thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trước đây tôi đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã quyết định nghe lời khuyên của tôi, và ngày tiếp theo cô đưa mẹ đến bệnh viện để mổ.

Tôi đến bệnh viện để thăm mẹ cô ấy vài ngày sau đó. Bà trông khỏe và tinh thần rất tốt. Bạn sẽ không nghĩ bà mới vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng như thế. Rồi tôi biết được vào ngày bà phẫu thuật, ba người con gái và chồng bà đã đợi ở ngoài phòng phẫu thuật và đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ca phẫu thuật thành công và khối u là lành tính. Các bác sĩ rất ngạc nhiên, nói rằng chắc hẳn bà đã nhận được phúc lành, vì khối u loại này lành tính chỉ có xác suất rất nhỏ. Tôi cũng cảm động đến rơi lệ. Đại Pháp thật vĩ đại và phi thường. Sư phụ thật phi thường từ bi!

Năm 2012 một đồng nghiệp của tôi bị chẩn đoán ung thư vú. Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ngày tiếp theo cô ấy đã nhập bệnh viện tỉnh. Một bệnh nhân khác cùng phòng cũng có khối u cùng loại, sau khi phẫu thuật mới biết rằng đó là khối u ác tính. Đồng nghiệp của tôi sợ hơn nữa và không muốn phẫu thuật. Cô gọi cho tôi và hỏi nên làm gì.

Tôi hỏi rằng cô có còn giữ bùa bình an mà tôi đã tặng không. Rồi tôi bảo cô hãy niệm liên tục “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi khuyên cô đừng lo, hãy chân thành và nhớ rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. 10 ngày sau tôi vào bệnh viện thăm cô. Cô nói rằng sau cuộc điện thoại cô đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi đang ngồi trên giường với hai tay chắp thành kính. Cô chỉ tập trung niệm và không quan tâm người xung quanh nghĩ gì. Ca phẫu thuật đã thành công và khối u là lành tính. Cô đã chắp tay nghiêm trang và cảm ơn tôi. Tôi nói rằng không cần cảm ơn tôi, mà cô nên cảm ơn Sư phụ. Cô nói: “Đa tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp!”

Vào dịp Tết âm lịch năm 2013 tôi đưa cho em trai một vài biểu ngữ có thông điệp giảng thanh chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã đi treo các biểu ngữ. Khi mọi người ăn mừng đêm giao thừa, tôi thấy một con rồng vàng bay lên trời trong lúc bắn pháo hoa. Năm nay con trai cả của em tôi đã kiếm được hơn 500.000 tệ, chắc chắn là phúc lành nhờ quảng bá Pháp Luân Đại Pháp.

Đây chỉ là một vài ví dụ trong rất nhiều những điều kỳ diệu khi bạn tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Mục đích của bài viết này là để nói với những người tốt đừng để bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối và hãy tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm tối quan trọng này trong lịch sử, mỗi người phải tự chọn lựa giữa thiện và ác. Bạn sẽ có tương lai tươi sáng nếu lựa chọn đúng đắn, nếu không cánh cửa sẽ đóng sập lại. Tôi hy vọng mọi người đều sẽ có một tương lai tốt đẹp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/29/诚念“法轮大法好”-多少人都得到了福报-290644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/30/1430.html

Đăng ngày 19-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share