Bài viết của một học viên tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2014] Một ngày nọ tôi đi ra ngoài giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tình cờ gặp một người lính canh nhà tù đã nghỉ hưu. Trong khi đang nghe tôi nói một cách chăm chú, ông gật đầu và nói: “Thật không dễ dàng gì cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn thật xuất sắc.” Ông đã đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi nghe tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Sau này khi gặp nhau trên đường, tôi thường đưa cho ông các tài liệu giảng thanh chân tướng khác nhau. Ông rất vui vẻ nhận và nói với tôi: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt, xã hội này sẽ tuyệt vời nếu mọi người đều hành xử như các học viên. Những tài liệu giảng thanh chân tướng rất có ý nghĩa. Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng đã bắt đầu giúp người khác hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục người khác thoái khỏi ĐCSTQ bằng cách lặp lại những gì cô đã nói. Việc này không chỉ giúp bản thân tôi được lợi ích, mà tôi còn muốn đảm bảo cho gia đình và bạn bè của tôi tránh được thảm họa!”

Chúng tôi gặp lại vào dịp Tết Nguyên đán, ông đã đưa cho tôi 300 tệ. Thấy vẻ mặt tôi rất khó hiểu, ông chân thành nói: “Cô hãy nhận tiền này đi! Tôi muốn ủng hộ cho nơi làm tài liệu giảng thanh chân tướng. Các học viên đều dùng tiền của mình để làm tài liệu giảng thanh chân tướng và đã mạo hiểm quá nhiều để giúp cho chúng tôi!” Một lần nữa ông lại bày tỏ một cách chân thành sự thừa nhận của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

Tôi cảm động sâu sắc và rất vui cho ông. Bất kể chúng ta phó xuất như thế nào, chịu khổ như thế nào, điều đáng quý chính là chúng sinh đều đang thức tỉnh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/16/退休狱警的赞助-293497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/24/1773.html

Đăng ngày 19-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share