Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2014] Tháng 06 năm ngoái, tôi gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi trong khi đang đi dạo dọc bờ sông. Người đàn ông nói với tôi rằng sở dĩ họ bắt chuyện với tôi bởi vì trông tôi có vẻ là một người tử tế. Do đó, tôi đã nhân cơ hội đó để nói với họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và sau đó giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho ông và vợ ông. Tôi nói với họ về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và họ đã vui vẻ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một trận lụt lớn đã xảy ra ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 16 tháng 08 năm 2013. Tôi đã gặp lại người đàn ông đó sau trận lũ, và sau đây là câu chuyện mà ông kể cho tôi nghe.

Ông nói rằng mình sống ở thị trấn Nam Khẩu Tiền, một khu vực bị ngập lụt nặng nề nhất. Vào ngày 16 tháng 08, nước từ dòng sông đã cuốn phăng ông ra khỏi sân nhà mình. “Nó xảy ra quá nhanh và tôi không có thời gian để kịp phản ứng,” ông nói. Nước lũ đã cuốn ông trôi xuôi theo dòng khoảng 300 mét và hòa vào một dòng nước lũ khác. Hai dòng nước lũ hòa vào nhau biến thành một dòng lũ lớn hơn.

“Ngay lúc đó, một dòng xoáy nước khổng lồ đã đẩy bật tôi ngược trở lại và văng ra xa khỏi dòng nước đang cuồn cuộn chảy xiết đó. Tôi đã rơi xuống trước một khách sạn cách dòng nước khoảng 70 mét. Ông chủ của khách sạn đó đã cứu tôi. Vợ tôi cũng bị cuốn đi và bị mắc kẹt giữa một đống cỏ và rác giữa hai tòa nhà. Bà ấy đã được cứu vào ngày hôm sau.”

Người đàn ông liên tục nói với tôi rằng toàn bộ những trải nghiệm đó là một phép lạ không thể tin được! Nhưng tôi thì biết rằng cả hai người đã được ban phước bởi họ đã lựa chọn thoái khỏi ĐCSTQ.

Tháng 07 vừa qua, tôi đã nói chuyện với dì Vương, một người bạn của mẹ chồng tôi, về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau đó, dì đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi tặng dì một lá bùa và nói với dì rằng liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể giúp dì được bình an. Tháng 02 vừa qua, tôi gặp lại dì Vương khi tới thăm mẹ chồng tôi ở nhà bà ấy. Dì Vương cho tôi xem lá bùa Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã tặng dì ấy đang đeo trên cổ, và nói với tôi với giọng đầy phấn khích: “Lá bùa Pháp Luân Đại Pháp mà cháu tặng đã cứu mạng dì!” Dì ấy sống ở một thung lũng gần với thị trấn Nam Khẩu Tiền. Dì kể với tôi về hôm bị ngập lụt, một con sóng lớn đã đổ xô về phía dì, và dì đã hô lên vài lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Con sóng đã lui đi và nước đã rút xuống. Dì Vương đã được bình an, và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng dì.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/11/1999.html

Đăng ngày 15-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share