Bài viết của Thanh Tâm, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2014] Trong buổi học Pháp nhóm gần đây, một học viên nam ở độ tuổi ngũ tuần đã nói rằng mới đây ông đã vừa tìm được một công việc mới với thu nhập 6.000 nhân dân tệ một tháng. Khi tôi nghe thấy điều này, hai mắt của tôi mở to đầy sửng sốt.

Tôi đã sững người lại trong vài giây mà miệng vẫn há hốc kinh ngạc, sau đó tôi mới thốt lên lời, cuối cùng tôi nói: “Ôi! Lương một tháng như vậy thật là nhiều quá!”

Người học viên này nói: “Đúng thế, tôi đã ở nhà và chăm sóc mẹ già nhiều năm cho đến khi bà mất. Khi tôi đi làm trở lại tôi đã được trả lương đúng bằng khoản tiền lương mà tôi kiếm được từ công việc trước kia.”

Đến lúc này, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao tôi lại có phản ứng mạnh đến vậy. Tôi hướng nội và nhận ra tâm tật đố của mình. Tôi cảm thấy rằng đối với tôi, mức lương 6.000 nhân dân tệ một tháng là một số tiền không hề nhỏ, và tôi ước gì tôi có thể kiếm được số tiền lớn như thế.Tôi cũng có chấp trước vào lợi ích, mong kiếm được nhiều tiền. Giờ đây, tôi đã nhận ra chấp trước của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã tận dụng cơ hội này để giúp con nhìn ra chấp trước của mình và loại bỏ nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/2/赞叹的背后-295390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/13/2491.html

Đăng ngày 15-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share