Bài viết của một học viên ở Illinois, Mỹ

[MINH HUỆ 28-08-2014] Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (UIUC) tổ chức Ngày Quad thường niên [ngày định hướng cho các sinh viên mới] ở Quad, một bãi cỏ ở trung tâm của khuôn viên trường. Hơn 600 tổ chức sinh viên, trong đó có Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đã dựng lều và những chiếc bàn để giới thiệu [Pháp Luân Công] với các sinh viên mới. Sự kiện này được tổ chức vào ngày 24 tháng 08 năm 2014.

Gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện Ngày Quad – định hướng sinh viên mới của đại học UIUC

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của trường UIUC đã tham gia vào sự kiện định hướng sinh viên mới kể từ năm 2001. Các học viên đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho các sinh viên cùng các giảng viên, đồng thời phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Đó là một buổi sáng nắng ấm, từ phía xa đã có thể nhìn thấy các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Nhiều sinh viên đã đến xem các học viên biểu diễn các bài công pháp ôn hòa. Rất nhiều người đã bước vào gian hàng để tìm hiểu thêm về pháp môn. Khi họ nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp được nhà nước hậu thuẫn, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo này. Một số người cũng đã để lại địa chỉ email của mình để có thể nhận được những thông tin cập nhật về các lớp học các bài công pháp cùng các hoạt động khác của Pháp Luân Công.

Một sinh viên đã nói: “Cảm ơn các bạn vì đã mang Pháp Luân Đại Pháp đến nước Mỹ! Chúng ta cần có Pháp Luân Đại Pháp!” Một sinh viên khác cho biết: “Chân – Thiện – Nhẫn chính xác là những gì chúng ta cần.”

Một số sinh viên đã hỏi [các học viên] rằng họ có thể học các bài công pháp cũng như tham gia học nhóm chung ở đâu.

Một sinh viên có một số kiến ​​thức về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực phản bức hại ôn hòa của họ, cũng như đề cao các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhiều sinh viên Trung Quốc cũng đã tham dự sự kiện UIUC, hầu hết trong số họ đã được nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Một số thì đã được nghe sự thật về pháp môn, trong khi cũng có những người khác trước đó chỉ nghe tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Một số tân sinh viên người Trung Quốc đã chụp ảnh tấm biểu ngữ có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp từ xa, rất có thể vì họ sợ tiếp cận gần hơn. Một vài trong số họ đã tiến đến gần và hỏi [các học viên] bằng giọng trầm thấp: “Các bạn đến từ đâu vậy? Đài Loan hay Hồng Kông?” Các học viên ở gian hàng đã quen với những biểu hiện nhút nhát và sợ hãi của các sinh viên Trung Quốc – những người mới đang làm quen với phong vị của cuộc sống trong xã hội tự do của phương Tây. Họ đã mỉm cười và nói với các sinh viên rằng họ cũng đến từ Trung Quốc Đại lục, và có vô số các học viên ở Trung Quốc vẫn kiên định với đức tin của mình bất chấp cuộc đàn áp.

Một sinh viên Trung Quốc cho biết anh đã bị sốc và không thể tin được rằng ĐCSTQ lại có thể mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Anh ấy đã lấy mỗi loại tài liệu một bản và nói với một học viên một cách nghiêm túc rằng: “Sau này tôi sẽ tham gia hiệp hội với các bạn.”

Một sinh viên mới Trung Quốc đã tiến đến gian hàng [của các học viên], trong mắt ngập tràn những giọt lệ hạnh phúc, cô nói: “Cuối cùng thì tôi cũng đã kết nối được với hiệp hội của các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/28/伊利诺大学迎新日-大陆新生找到法轮功(图)-296627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/1/2799.html

Đăng ngày 15-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share