Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 02-09-2014] Tại Động Batu, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Malaysia, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ ký trong hai ngày 16 và 17 tháng 08 nhằm kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu chế độ Trung Cộng chấm dứt mổ cướp tạng sống. Nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác này.

Bất kể trời mưa hay nắng, du khách ở động Batu đã ký tên thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Nhiều du khách đến thăm các hang động đã dừng lại khi họ nhìn thấy các biểu ngữ: “Chấm dứt nạn mổ cướp tạng sống ở Trung Quốc”, v.v.. Và đặt ra nhiều câu hỏi. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác của chính quyền cộng sản.

Hamond đến từ Pháp nói rằng anh đã biết bản chất tà ác của chế độ cộng sản, đặc biệt là thảm kịch ngày 04 tháng 06 ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Sau khi được nghe về nạn mổ cướp tạng sống này, anh đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện.

Một du khách người Châu phi từng học quân y ở Quảng Châu, Trung Quốc, đã nói với các học viên bằng tiếng Trung khá trôi trảy rằng anh đã biết về nạn mổ cướp tạng sống này. Anh cũng cho biết bạn bè của anh ở Trung Quốc cũng đã biết về nó, nhưng họ không dám lên tiếng. Một học viên đã nói với anh ấy rằng: “Một bác sỹ tham gia mổ cướp tạng ở Trung Quốc vừa mới bị bắt. Thiện ác hữu báo. Mọi người nên ủng hộ chính nghĩa và ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt tội ác này.” Du khách này và hai người bạn của anh ấy đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết chân tướng.

Một bác sỹ cấy ghép tạng ký tên lên án nạn mổ cướp tạng sống

Các học viên Pháp Luân Công đã nói với mọi người từ mọi tầng lớp xã hội trên toàn thế giới [về tội ác mổ cướp tạng này]. Giáo sư Jan Lamote, một bác sỹ cấy ghép tạng người Bỉ, đã đến thăm quan động Batu vào ngày 16 tháng 08.

Ông đã không hề do dự ký tên thỉnh nguyện. Trong khi một học viên nói với ông ấy về nạn mổ cướp tạng sống, thì bạn bè của ông ấy đã nói rằng họ cũng là bác sỹ cấy ghép tạng và họ đã biết về nó. Giáo sư Lamote nói với mọi người rằng, dựa trên đạo đức y học, ban tổ chức của Ủy ban của Hội nghị Ghép tạng Thế giới 2014 ở San Francisco đã không cho phép 35 bác sỹ Trung Quốc tham dự hội nghị. Ông ấy cũng khích lệ các học viên tiếp tục công việc ý nghĩa này.

Một người dân địa phương cảm động rơi lệ

Một người Ấn Độ ở địa phương, người thường xuyên chăm nuôi khỉ ở động Batu đã gặp các học viên thu thập chữ ký và anh ấy đã tìm hiểu về các biểu ngữ. Anh ấy nói: “Gần đây, có người đã đưa cho tôi tài liệu thông tin về nạn mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Trung Cộng, nên tôi đã biết về nó. Tôi rất đau lòng đến mức đã phải khóc.”

Anh ấy đã hỏi các học viên rằng anh ấy có thể làm gì để giúp chấm dứt nó. Một học viên đã nói anh có thể ký tên thỉnh nguyện và sau đó nói với những người khác về tội ác này. Sau khi ký tên, anh ấy đã kêu gọi bạn bè của mình cùng ký tên thỉnh nguyện.

Bà Trang, học viên Pháp Luân Công, người tham gia thu thập chữ ký, đã nói: “Trong sự kiện kéo dài hai ngày này, nhiều người đã biết về chân tướng và đã bày tỏ sự cảm kích của họ với chúng tôi. Họ cũng bày tỏ nguyện ý muốn chia sẻ thông tin này với bạn bè và người thân. Thậm chí một số người còn bắt tay chúng tôi và khích lệ chúng tôi tiếp tục nỗ lực.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/2/马国景点征签-各国游客谴责中共恶行(图)-296815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/4/2842.html

Đăng ngày 15-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share