[Minh Huệ] Từng bài từng bài viết trên mạng lưới Minh Huệ (www.minghui.org) đều là những cảnh tượng ghi lại giai đoạn lịch sử quý giá này. Những tấm hình ấy tổ hợp nên một bức hoạ đồ thật hùng vĩ, phản ánh một thời lịch sử tu luyện trong Chính Pháp, và nó đang được hiện ra hàng ngày hôm nay.

Trong những cảnh tượng ấy, chúng ta thấy được Đại Pháp truyền bá thần kỳ, thịnh hành đến cả những quốc gia hải ngoại xa xôi. Giữa đàn áp tà ác kia, chúng ta lại càng thấy rõ ràng hơn nữa uy đức của Đại Pháp thật sừng sững oai nghiêm vững vàng bất động, cũng như tấm gương các đệ tử Đại Pháp thật kiên cường bất khuất cứu độ chúng sinh. Đã là đệ tử Đại Pháp, mỗi cá nhân chúng ta đều đang tham dự cũng như chứng kiến giai đoạn lịch sử vĩ đại này, mỗi cá nhân chúng ta đều tự mình nếm trải hoặc mắt thấy tai nghe biết bao sự tình không thể nào quên, mà chúng đều là những tấm gương, là những khích lệ cho chúng ta. Chúng ta hãy dùng văn ngữ để hoạ lại những góc hình lịch sử mà bản thân mình chứng kiến ấy, khiến con người thế gian thấy được sự thật một cách rõ ràng hơn nữa; hãy đưa những “khoảnh khắc điển hình” lên mạng lưới Minh Huệ, để chép lại lưu danh hậu thế; khiến cho có nhiều đệ tử Đại Pháp trong chúng ta hơn nữa có thể tìm thấy sự khác biệt cũng như cảm nhận được sự khích lệ thông qua bức hoạ đồ văn học trùng trùng điệp điệp rúng động trời đất này, và cùng nhau dũng mạnh tinh tấn ở giai đoạn tu luyện cuối cùng trong Chính Pháp hôm nay.

Trong một giai đoạn thời gian trước đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài viết về sự thực cuộc bức hại mà các bạn đồng tu tại Trung Quốc đã không màng nguy hiểm gửi cho chúng tôi. Chúng tôi mong muốn rằng các bạn đồng tu tại Trung Quốc sẽ tiếp tục gửi những bài viết thuộc loại vạch trần cuộc bức hại tà ác như vậy, đồng thời cũng là viết ra những “chính niệm chính hành” của bản thân mình hoặc của bạn đồng tu khác mà mình chứng kiến về những đề tài lợi ích đắc Pháp, kiên định tín tâm, hay giảng rõ sự thật; tất cả là để đăng trên mạng lưới Minh Huệ.

Cũng không cần câu nệ rằng chuyện tôi nếm trải cũng bình thường thôi. Phàm đã xuất phát từ “chính niệm chính hành” của Đại Pháp thì đều là tốt đẹp phi thường, ngôn ngữ đã xuất phát từ nội tâm thuần chất thì đều là văn phong tinh mỹ. Chúng ta chép ra những hình ảnh của giai đoạn lịch sử này, ấy cũng là chứng thực Đại Pháp, là cứu độ thế nhân, là trợ giúp các bạn đồng tu nào đã trót từ bỏ con đường chân chính nay có thể tận dụng cơ duyên cuối cùng này để quay về tiếp bước, cũng là phương tiện tốt cấp cho bạn đồng tu chứng thực Pháp qua các phương thức phong phú muôn màu muôn vẻ.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/10/17/59023.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/10/23/41546.html.

Dịch và đăng ngày 19-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share