Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-08-2014] Nhiều người dân Sydney đã biết đến nạn mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc thông qua “Vạn lý Trường thành Sự thật” vào ngày 30 tháng 08. “Vạn lý Trường thành Sự thật” do các học viên Pháp Luân Công tạo ra ở trên các con phố của Eastwood, ngoại ô Sydney, nơi tập trung đông đúc người dân Châu Á. Nhiều người dân thể sự hiện quan tâm và tình nguyện truyền rộng chân tướng, đồng thời ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng.

“Vạn lý Trường thành Sự thật” được hợp thành bởi các biểu ngữ và các tấm bảng trưng bày những điểm đáng chú ý trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên xếp thành hàng dài dọc theo vỉa hè tạo thành một màn hình kéo dài trên mấy khu nhà của thành phố, do đó nó được gọi là “Trường Thành”.

Trong những năm gần đây, “Vạn lý Trường thành Sự thật” đã được sử dụng ở nhiều thành phố trên khắp thế giới.

Peter và Jane đã dừng lại để đọc các biểu ngữ

Học viên Pháp Luân Công nói cho một người qua đường biết về tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc

Một người dân địa phương ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt [tội ác] mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc

“Các bạn đã làm được một điều tuyệt vời!”

Bên cạnh người Trung Quốc thì người Hàn Quốc cũng chiếm số đông ở Eastwood. Mặc dù nhiều người trong số họ không nói được tiếng Anh, nhưng họ đã ra hiệu bằng cách gật đầu với các học viên để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện.

Peter và Jane, một cặp vợ chồng người Hàn Quốc, đã rất sốc khi biết đến cuộc đàn áp và muốn tìm hiểu thêm nữa.

Sophie, một học viên Pháp Luân Công, đã nói với họ: “Các học viên Pháp Luân Công cố gắng trở nên tốt hơn nhờ việc tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép người dân có đức tin riêng. Chủ nghĩa cộng sản là chống lại nhân loại và vô thần. ĐCSTQ đã bắt giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Công với mục đích duy nhất là bắt họ phải từ bỏ niềm tin của mình. Các phương thức tra tấn và đàn áp bao gồm cả việc mổ cướp tạng.”

Jane đã khóc. Peter đã lấy một số tài liệu thông tin và nói rằng họ sẽ giúp thu thập chữ ký thỉnh nguyện từ bạn bè và gia đình họ. Trước khi rời đi, Peter đã nói với Sophie: “Các bạn đã làm những điều thật tuyệt vời!”

Người dân địa phương giúp truyền rộng sự thật

Một người Úc gốc Hoa đã nói: “Chúng tôi biết điều này,” và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt mổ cướp tạng. Một người Philippines đang làm việc ở một siêu thị cho người Trung Quốc ở gần đó đã nói rằng cô thường nói với những vị khách của cô ấy rằng: “Hãy đến và tìm hiểu chân tướng từ các học viên Pháp Luân Công!”

Một phụ nữ người Úc trẻ tuổi đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng cô ấy sẽ truyền rộng những điều này trên mạng xã hội. Cô cho biết cô hy vọng việc làm này sẽ giúp sớm chấm dứt cuộc đàn áp.

Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc

“Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc,” Grace nói trong nước mắt. Cô ấy vừa mới rời khỏi được Trung Quốc cách đây vài tuần.

Cô nói: “Đây là lần thứ ba tôi đến Úc, tôi tham gia sự kiện này bởi tôi hy vọng mọi người có thể biết chân tướng. Ngay trước khi tôi rời khỏi Trung Quốc, một cặp vợ chồng đã bị bắt. Môi trường bên trong và bên ngoài Trung Quốc khác hẳn nhau. Áp lực vô hình ở Trung Quốc quả là khổng lồ.”

“Vạn lý Trường thành Sự thật” ngày 30 tháng 08 là sự kiện đầu tiên Mimi tham gia trong đợt xin chữ ký thỉnh nguyện này. Cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 5 năm và đã đến Sydney cách đây không lâu.

Là một học sinh nhút nhát mới đang học năm thứ hai trung học, nên ban đầu cô cảm thấy rất lo lắng khi tiếp cận với người đi bộ để xin chữ ký thỉnh nguyện. Nhưng sau khi thu thập được 12 chữ ký, cô nhận ra rằng nhiều người dân địa phương ủng hộ [sự kiện này] và cô rất hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/31/悉尼市民-你们做了一件好事–296729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/2/2809.html

Đăng ngày 11-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share