Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2014] Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Tuy nhiên tôi không biết chân tu là như thế nào cho tới tận khi tôi trải qua những khổ nạn về nghiệp bệnh. Nhiều lần tôi đã quỳ gối trước hình Sư phụ và khẩn nài Sư phụ từ bi của chúng ta hãy giúp tôi được tịnh hoá cả thân lẫn tâm. Sư phụ từ bi đã ban cho tôi rất nhiều điểm hoá, nắm lấy tay tôi và cùng tôi vượt qua mỗi khổ nạn. Trong những lần gặp khổ nạn, tôi đã đọc được rất nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu và được khích lệ rất lớn. Điều này đã giúp tôi tăng cường tín tâm để có thể vượt qua các khảo nghiệm.

U xơ tử cung

Do sợ hãi, tôi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tà Đảng bắt đầu bức hại các học viên. Kết quả là sức khỏe của tôi đã trở nên xấu đi. Tôi mệt mỏi cả ngày, chân của tôi sưng lên và tôi không thể đứng được, tôi bị thiếu máu nặng và trông tôi nhợt nhạt. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi tôi được chẩn đoán đa u xơ tử cung. Trong khi đang cố gắng để xác định xem u xơ có lành tính hay không, các bác sỹ phát hiện ra rằng tình trạng của tôi rất nguy kịch. Ngay lập tức tôi phải nhập viện để điều trị.

Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến Đại Pháp. Tôi biết rằng căn bệnh của mình không thể được bệnh viện chữa khỏi. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến Đại Pháp và Sư phụ. Tôi cầu xin Sư phụ hãy cứu tôi và cho tôi thêm cơ hội.

Trong suốt những ngày đó, tôi đã bị mắc kẹt giữa nỗi sợ hãi cùng cực và sự mâu thuẫn, tôi nghĩ mình thật ích kỷ. Trước đây, trong lúc cam go, tôi đã không nghe theo lương tâm của mình, kính trọng Sư phụ và duy hộ Pháp. Tôi đã làm điều tồi tệ là phá hủy cuốn sách trân quý Chuyển Pháp Luân. Giờ đây khi gặp khó khăn thì tôi lại cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Một sinh mệnh như tôi lại có thể được đắc cứu hay sao?

Trên thực tế, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi trong những ngày mà tôi không tích cực tu luyện. Tôi mơ thấy Sư phụ viết một trang web lênh cánh tay tôi và nói rằng trang web này sẽ giúp tôi vào được Internet. Một vài ngày sau, tôi được người ta đưa cho thông tin về trang web và đột phá được phong tỏa Internet.

Một lần nữa khi tôi mở trang web Minh Huệ và nhìn thấy bức hình của Sư phụ, tôi chợt nhận ra rằng mình đã chờ đợi Đại Pháp từ đời này đến đời khác và tôi không thể để mất cơ hội lần này. Tôi đã tải về tất cả các sách Đại Pháp và đắm mình trong Đại Pháp mỗi ngày.

Cứ như thể là trước đây tôi chưa từng đọc những quyển sách này và tôi hối tiếc trước đây mình đã không học Pháp tốt. Nếu tôi học Pháp một cách cẩn thận, hiểu được Đại Pháp và tu luyện, tôi sẽ không bao giờ làm điều mà tôi sẽ hối tiếc cả đời.

Qua học Pháp, tôi biết rằng Sư phụ từ bi không tính đến những lỗi lầm của tôi trong quá khứ và tôi nên tu luyện tinh tấn. Tôi đã viết một bản nghiêm chính thanh minh và cảm thấy hối hận về những hành động sai trái của mình. Chỉ bằng cách vững vàng tu luyện và làm tốt ba việc, tôi mới có thể bắt đầu bù đắp được những hành động sai trái của mình.

Những khó khăn khi tu luyện trở lại

Con đường quay lại với tu luyện đầy khó khăn và đau đớn. Khi tôi bắt đầu tu luyện một cách kiên định, tà ác ở không gian khác liên tục bức hại và can nhiễu tôi.

Giả tướng nghiệp bệnh không đáng sợ. Một linh thể vô hình giữa tôi và Đại Pháp mới thực sự là điều đáng sợ. Tôi không dám nhìn vào hình Sư phụ. Khi tôi thắp hương trước hình Sư phụ, những tà niệm bắt đầu áp chế lên tư tưởng của tôi. Tôi thực sự cảm nhận được rằng những tà niệm đó bắt nguồn từ u xơ tử cung đó.

Qua việc học Pháp tôi biết rằng chúng (tà niệm) không phải là tôi. Chúng là những linh thể tà ác và nghiệp tư tưởng. Trong gần một năm, tôi không thể ngủ ngon vì đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Những lạn quỷ trong không gian khác hét vào tai tôi và bóp cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng những thứ tà ác đang được ép nhập vào trong tâm trí tôi và không gian trong vũ trụ mà tôi đối ứng bị vẩn đục bởi những con sóng đen ngòm.

Lúc đó tôi vẫn không biết cách phát chính niệm. Tôi sợ hãi và không nghĩ đến việc cầu cứu Sư phụ hãy cứu tôi. Tôi hoảng loạn và gần như suy sụp.

Nhiều lần tôi muốn gọi điện cho chồng hay mẹ của tôi vốn đang làm việc ở nước ngoài. Tôi muốn họ cho tôi một cảm giác an toàn. Tuy nhiên, tôi biết rằng tôi không thể gọi điện thoại bởi vì người thường sẽ không thể hiểu được. Việc đó chỉ khiến họ lo lắng và có thể họ sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Việc này sẽ làm gia tăng thêm khó nạn cho khảo nghiệm vốn đã khó khăn của tôi. Tôi biết rằng chỉ bằng cách tự mình chân chính đối diện với khảo nghiệm một cách kiên định và tín Sư tín Pháp mới có thể có được một lối thoát.

Vì vậy, tôi đã xin Sư phụ gia trì cho tôi. Tôi nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ và không để tà ác đánh bại. Bất kể trước đây tôi là người như thế nào, giờ đây tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi không thể là một con quỷ phá hoại Pháp.

Pháp đã liên tục thay đổi tôi

Sư phụ từ bi đã thấy được tâm nguyện mạnh mẽ của tôi nên đã ban cho tôi Thiên nhĩ thông. Tôi có thể thường xuyên nghe thấy âm nhạc Đại Pháp như “Phổ độ”, “Tế thế”. Lúc đó dường như tà ác đang cố gắng tách tôi khỏi Đại pháp. Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi cầm cuốn sách Đại Pháp lên và ngồi song bàn, tôi có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong bụng dưới của mình. Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đang gia trì cho tôi.

Sư phụ giảng:

“…miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao, nội hàm vô biên của Đại Pháp cộng với phương thức phụ trợ là luyện công, ắt sẽ khiến chư vị viên mãn.” (Hoà tan trong Pháp,Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Những tư tưởng của tôi dần dần trở nên thuần tịnh. Điều ấn tượng nhất là đột nhiên tôi biết cách phát chính niệm. Tôi đã có thể tập trung vào tình hình cụ thể và phát chính niệm vào những tà ác đang bức hại tôi. Khi tà ác đến vào buổi đêm để bức hại tôi, ngay lập tức tôi thức dậy và phát chính niệm trong thời gian rất dài. Tại thời điểm này tôi biết rằng mình không thể buông lơi. Nghiệp tư tưởng và tà ác muốn thao túng tôi đã bị yếu đi nhưng chúng vẫn chú ý đến tôi. Giả tướng nghiệp bệnh vẫn còn.

Nhìn thấu can nhiễu tà ác

Mặc dù tôi đã quay trở lại với Đại Pháp, tôi vẫn chỉ ở trong trạng thái tu luyện cá nhân. Những suy nghĩ của tôi vẫn xoay quanh những khổ nạn của bản thân và cả ngày tôi tưởng tượng ra việc bị can nhiễu. Cũng bởi vì tôi quá nhạy cảm, tà ác đã tiến nhập vào trường không gian của tôi và biến hiện dưới nhiều cách thức để hãm hại tôi.

Ban đầu, thân thể tôi xoay chuyển một cách nhẹ nhàng từ trái qua phải khi tôi phát chính niệm. Tôi nghĩ rằng đó là Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi. Tôi đã không nhận ra rằng đó là một con quỷ đang bức hại tôi và làm loạn các cơ chế của tôi. Trong quá trình này, luôn có một giọng nói nói chuyện với tôi, nói rằng tôi phải vào viện để kiểm tra. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu tôi có đủ chính niệm nhưng rất nhiều vấn đề nhỏ có thể xuất hiện nếu tư tưởng của tôi không ổn định. Bởi vì tôi không có đủ chính tín nên khối u xơ của tôi đã không hoàn toàn biến mất. Tôi vẫn nghĩ rằng đó là Pháp Thân của Sư phụ đang điểm hoá cho tôi.

Tà ác đã nắm được chấp trước sợ hãi của tôi và nói với tôi cách giảng chân tướng. Tất cả những chỉ dẫn của nó đều phù hợp với những chấp trước của tôi để né tránh việc giảng chân tướng trực diện. Dần dần tôi đã nhận ra rằng: “Sư phụ không bao giờ điểm hoá cho mình theo cách này.” Tôi đã nhìn thấu âm mưu tà ác và thắc mắc sao nó lại hãm hại tôi theo cách này. Nó ngụy biện và nói rằng nó muốn giúp tôi tu luyện và nó sợ rằng tôi không thể đạt viên mãn.

Tôi phát chính niệm diệt trừ sự nhân tố tà ác đang cố gắng can nhiễu tôi. Nó tạm lắng và im ắng trong một thời gian. Tuy nhiên, nó vẫn can nhiễu tôi bất cứ lúc nào. Sau đó thân thể tôi bắt đầu chao đảo và tôi cảm thấy chóng mặt khi luyện công. Nguyên thần của tôi đã rời khỏi cơ thể nhưng may thay ý thức của tôi đã nói vào thời khắc quan trọng: “Tôi muốn trở về nhà!” và tôi đã thức dậy.

Thiện giải đối với các mối quan hệ nghiệp lực

Tôi cầu xin Sư phụ điểm hoá để giải khai cho tôi tại sao tôi lại bị mắc kẹt trong khổ nạn về nghiệp bệnh một thời gian lâu như vậy. Tôi bắt đầu học Pháp bằng cách đọc, chép và ghi nhớ Pháp. Trong một giấc mơ tôi phát hiện ra rằng, khi tôi giáng hạ xuống từ những tầng thứ cao, có lẽ tôi đã làm hại một số sinh mệnh bởi tính vị kỷ. Điều này khiến họ mất đi cơ hội được đắc cứu. Đó có thể là sự ích kỷ của tôi đã dẫn đến sự thiệt hại lớn cho họ. Tôi đã phát ra một niệm từ bi từ sâu thẳm trong tâm mình tới tất cả những sinh mệnh mà tôi đã làm hại họ trong tất cả những kiếp sống trước của tôi và bảo họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng bảo họ hãy đồng hoá và phù hợp với Đại Pháp để họ có thể trở thành chúng sinh trong thế giới của tôi.

Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Tôi dùng chính niệm mạnh mẽ để đưa “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào đại khung vũ trụ, từ hồng quan đến vi quan, bao gồm cả phần đối ứng với thân thể tôi. Tôi xin Đại Pháp chính lại hết thảy những trạng thái bất chính trong vũ trụ của tôi đồng thời gia trì và tăng cường phần biết của tôi, phía mà đã đắc Pháp, để một ngày tôi có thể trở thành vị Thần.

Sư phụ đã lấy đi những vật chất xấu trong thân thể tôi

Một ngày khi tôi đang học Pháp, một cảnh tượng đã hiện lên trong đầu tôi – một con vật giống như một con rồng đã rời khỏi cơ thể tôi. Ngay khi nó rời đi, tôi đã bị giật mình.

Tôi tập trung ghi nhớ bài “Nói về Pháp” và bài giảng thứ sáu trong Chuyển Pháp Luân, chép những kinh văn gần đây của Sư phụ và phát chính niệm trong thời gian dài. Tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng Sư phụ đang lấy đi những chủng vật chất xấu đó khi tôi đang phát chính niệm.

Một lần tôi đã thấy một bàn tay to lớn lấy đi một cái mũ ở phía sau đầu của tôi khi tôi đang luyện tĩnh công. Một tiếng sấm nổ vang dội trong đầu tôi khiến toàn thân tôi chấn động khi tôi đang phát chính niệm hay luyện tĩnh công. Tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi thanh lý hết thảy những vật chất bất thuần đang ngăn trở tôi hoà tan trong Đại Pháp. Nghiệp bệnh to lớn như một trái núi và cứng như đá hoa cương đã nổ tung.

Dần dần, tôi đã có thể quỳ xuống và khấu đầu trước Sư phụ với tâm thuần tịnh. Chỉ Đại Pháp mới có thể cứu tôi và giúp tôi trở lại với chân ngã của mình.

Hoàn toàn chính lại bản thân

Tôi phải hoàn toàn loại bỏ đi tất cả những chấp trước bên trong tôi. Tôi thấy tâm ích kỷ, tâm sợ hãi, tham lam, phù phiếm, ghen ghét, ham muốn và chấp trước vào tình thân quyến. Để loại bỏ hết thảy những chấp trước này, tôi phải bảo trì chính niệm, hành xử theo yêu cầu của Đại Pháp và dùng tâm từ bi khi đối đãi với mọi người và mọi việc xung quanh.

Lần đầu tiên tôi thành công trong việc đột phá khỏi tâm sợ hãi trong khi giảng chân tướng, tôi đã nghe thấy tiếng pháo nổ trong một không gian khác. Tôi biết rằng chúng sinh trong thế giới của tôi đang chúc mừng vị Vương của họ đã trở nên tinh tấn và rằng họ đã có hy vọng. Sư phụ cũng cho tôi nhìn thấy vũ trụ của tôi đã trở nên sáng sủa hơn và tôi đang đề cao tầng thứ.

Người thân trong gia đình tôi dần dần trở nên mạnh khỏe hơn sau khi tôi chính lại bản thân. Một lần nữa tôi lại được chứng kiến: “…Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ con cùng gia đình của con.

Trong quá trình viết bài chia sẻ này, tôi đã nhớ lại toàn bộ hành trình tu luyện của mình và thấy được rất nhiều chấp trước. Tôi đã loại bỏ được rất nhiều chấp trước trong quá trình viết bài. Nó cứ như thể tôi đã cởi bỏ được bộ quần áo cũ đồng thời thân và tâm tôi đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngày tôi cầm bút viết, Sư phụ đã cho tôi thấy một cảnh tượng kỳ lạ – một tia sáng phía trên chiếc điều hòa đang di chuyển trong không khí. Tôi biết Sư phụ điểm hoá cho tôi rằng hết thảy mọi thứ trong thế giới con người đều là ảo tưởng và không thật. Tôi không nên chấp vào được mất thế gian mà lạc mất đường về nhà. Ngôi nhà thật sự của tôi là ở thiên thượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/19/魔难中我学会了修炼-293667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/1/2324.html

Đăng ngày 08-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share