Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Calgary, Canada

[MINH HUỆ 21-08-2014] Bà Hoàng Kim Linh, một công dân địa phương, đã tổ chức một buổi họp báo ở Calgary để kêu gọi thả tự do cho con gái bà, cô Trần Anh Hoa, và một người họ hàng, cô Biện Hiểu Huy; cả hai đều bị bắt và giam cầm tại Trung Quốc vì đã tu luyện Pháp Luân Công. Cuộc họp báo được tổ chức ở phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary vào ngày 19 tháng 08 năm 2014.

Bà Hoàng cho biết con gái và cháu gái bà đã bị bắt giữ vào tháng 03 năm 2014.

“Năm tháng trước, con gái tôi đã ba lần tuyệt thực để phản bức hại. Các lính canh đã bức thực nó và treo nó lên để tra tấn.” Bà nói rằng cô Trần Anh Hoa đã bị ép lấy mẫu máu và xét nghiệm ADN ngay khi bị đưa đến trại tạm giam. “Do bị tra tấn, con gái tôi trở nên hốc hác và tính mạng đang ở trong tình trạng nguy kịch.”

Bà Hoàng Kim Linh, kêu gọi thả tự do cho con gái bà và một thân nhân, cả hai đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Đây là lần bắt giữ thứ ba đối với Trần Anh Hoa và nó xảy ra khi cô cùng em họ Biện Hiểu Huy đến Nhà tù Thạch Gia Trang để thăm bố của cô Biện, người cũng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi yêu cầu được thăm người cha của họ bị từ chối, cô Biện đã treo một tấm biểu ngữ với dòng chữ “Tôi muốn gặp cha tôi” ở trước cửa nhà tù. Các lính canh đã tấn công và bắt giữ cô. Cô Trần Anh Hoa đã chụp hình lại vụ bắt giữ đó, nên họ cũng đã bắt cô ấy. Sau đó cảnh sát đã đi đến nhà của cô Biện và bắt giữ người mẹ đang ốm yếu của cô, bà Chu Tú Trân.

Bà Hoàng đã tổ chức một số cuộc họp báo nói về sự việc này ở Calgary. Sau sự kiện này, hai thành viên Quốc hội, ông James Lunney và ông Joan Crockatt, đã liên lạc với các quan chức của lãnh sự Trung Quốc, yêu cầu họ phải thả tự do cho cô Trần.

Tuy nhiên, ba học viên này vẫn đang bị giam giữ và phải đối mặt với phiên tòa vào cuối tháng 08. “Nhiều quan chức đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công gần đây đã liên tục ngã ngựa,” bà Hoàng nói, “Tôi hy vọng rằng điều này sẽ cảnh tỉnh nhiều quan chức hơn nữa để họ ngừng làm những điều xấu.”

Dương Kiệt Phu, người liên lạc của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Calgary, đã đồng tình với bà Hoàng: “Cuộc bức hại kéo dài 15 năm này đã mang đến những thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội Trung Quốc, cũng như đạo đức và nền kinh tế. Giờ đây đã đến lúc tất cả chúng ta cùng nhau nêu cao công lý và chấm dứt sự tàn bạo này.”

Học viên Pháp Luân Công, ông Dương Kiệt Phu đã phát biểu tại buổi họp báo, kêu gọi nhiều người hơn nữa quan tâm đến sự vi phạm nhân quyền này

Thông qua những tấm áp phích và biểu ngữ, nhiều người đi bộ đã biết về những điều đang diễn ra ở Trung Quốc, bao gồm cả nạn mổ cướp tạng từ các học viên còn sống. Nhiều người đã cảm thông trước những gì mà các học viên đã phải chịu đựng. “Tôi không thể nào hiểu được tại sao điều này lại xảy ra,” một phụ nữ đã nói, “Bị bắt vì thiền định ôn hòa ư? Thật hoang đường!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/21/卡尔加里新闻发布会-抗议中共迫害-296280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/24/2664.html

Đăng ngày 03-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share