Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2014] Chưa đầy một năm sau lần bắt giữ gần đây nhất vì lên tiếng phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông Lưu Lập Viên, 63 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện thành phố Trường Sa. Cái chết của ông bị nghi ngờ là kết quả của việc đánh đập tàn nhẫn trong Trại tạm giam huyện Tương Đàm thuộc tỉnh Hồ Nam.

Tại bệnh viện, gia đình ông Lưu đã phát hiện toàn bộ thân thể ông bị bọc trong gạc ngoại trừ phần đầu. Biên bản pháp y cho thấy não cùng cơ quan nội tạng bị tổn thương và cơ thể ông đầy những vết bầm đen.

Các nhân viên tại trại tạm giam đã từ chối đưa ra bất kỳ thông tin gì về cái chết của ông Lưu. Gia đình ông chỉ biết rằng ông bị chuyển từ trại tạm giam đến Bệnh viện thị trấn Dị Tục Hà bốn, năm ngày trước khi được nhận vào Bệnh viện số II Trường Sa – nơi mà ông đã từ trần vào ngày 13 tháng 06 năm 2014.

Ông Lưu đã bị bắt giữ trái phép vào ngày 02 tháng 09 năm 2013 trong khi đang phân phát các tài liệu Pháp Luân Công cùng với một học viên khác – bà Lỗ Mạnh Quân tại thị trấn Xạ Phụ huyện Tương Đàm. Họ đã bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương và chịu thẩm vấn. Cảnh sát đã gửi họ tới trại tạm giam huyện Tương Đàm.

Tháng 03 năm 2014, ông Lưu Lập Viên đã bị kết án bí mật ba năm rưỡi tù, trong khi bà Lỗ Mạnh Quân là 4 năm tù.

Bà Lỗ hiện đang bị giam giữ tại nhà tù nữ Trường Sa. Gia đình của họ không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc kết án.

Một lần, khi bạn bè và gia đình đến thăm ông tại trại tạm giam huyện Tương Đàm, họ để ý thấy vài chiếc răng của ông đã bị mất. Họ đã hỏi ông về việc này nhưng lính canh đã cấm ông Lưu trả lời.

Trong suốt quá trình ông bị giam, gia đình cùng bạn bè ông Lưu đã gửi tiền cho ông vài lần, tuy nhiên ông không nhận được một xu nào.

Ông Lưu đã tới Bắc Kinh ba lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Cảnh sát đã bắt giữ ông trái phép tại Bắc Kinh trong chuyến đi thứ ba và đưa ông quay trở lại Tương Đàm. Ông đã bị giam tại một trung tâm cai nghiện trong hai tuần, nơi mà nhiều tù nhân đánh đập ông mỗi ngày theo sự xúi giục của các lính canh.

Mười ngày sau khi được thả, lúc ông đang đọc sách Chuyển Pháp Luân trong thời gian nghỉ làm việc gần trạm xe lửa Tương Đàm, cảnh sát đã bắt giữ ông và đưa ông đến Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phô tại Trường Sa – nơi mà ông đã bị giam hai năm.

Thi thể của ông Lưu vẫn đang được giữ trong nhà xác tại bệnh viện. Các thành viên gia đình ông không biết lính canh hay tù nhân sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đánh đập. Họ đã thuê một luật sư nhưng các nhà chức trách đã không đáp ứng những yêu cầu của luật sư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/23/刘立炎被湖南湘潭县看守所迫害致死-293846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/24/1775.html

Đăng ngày 01-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share