Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2014] Khi tôi đọc một bài báo giảng chân tướng về nạn mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đăng ngày 26 tháng 07 năm 2014, tôi đã rất buồn. Đột nhiên, tôi cảm thấy thân thể tôi rời khỏi không gian này, và nhìn thấy những cảnh tượng ở không gian khác.

Tôi nhìn thấy khi một học viên đi qua khỏi không gian [tầng nhân loại] này, ở không gian khác tức thì hiện ra hình tượng một vị Thần và [học viên đó] được Sư phụ tiếp nhận. Sư phụ đang ngồi ở trên một bông hoa sen đẹp mỹ diệu và to lớn vô biên.

Sư phụ giữ học viên này ở trong lòng bàn tay Ngài. Một thế giới thuần mỹ màu vàng kim, trang nghiêm thù thắng. Trong tình huống đó, học viên này đã xem lại những gì đã trải qua trong đời mình, và biết chân ngã của mình. Những cam kết với cựu thế lực đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, thân thể của những kẻ tham gia bức hại học viên này trở nên đen đúa, và bị hạ vào địa ngục ở không gian khác.

Sau một thời gian, cảnh tượng thay đổi. Sư phụ đang ngồi trên một bông hoa sen và trên tay [Ngài] cầm một cuộn tròn gì đó trông giống như là thánh chỉ. Những đệ tử đang quỳ dưới chân Sư phụ đều là hình tượng của Thần ở một không gian thuần mỹ màu vàng kim.

Tôi bay lên trên và cố gắng để nhìn các ký tự trên cuộn tròn đó, nhưng tôi đã bị các Thần hộ Pháp trong bộ áo giáp chặn lại. Tuy nhiên, Sư phụ vẫn cho phép tôi nhìn nó. Cuộn tròn đó không giống như những gì tôi đã tưởng tượng rằng nó có rất nhiều ký tự. Mà thay vào đó là một tờ giấy trắng với tên của các học viên hiển hiện trên đó với những ký tự màu vàng kim.

Khi tên của một học viên được đọc lên, thì các ký tự màu vàng kim đó sẽ bay đến tiến nhập vào thân thể của học viên đó. Học viên đó lập tức biến đổi, mặc y phục mỹ hảo thuần tịnh, và bay trở về thế giới của bản thân mình.

Tôi đột nhiên muốn biết nơi mà các đồng tu chưa tu xong đang ở. Sau đó, tôi đã nhìn thấy một không gian ở phía dưới nơi mà tôi đang đứng. Mặc dù nó đẹp, nhưng nó quá khác biệt so với trường không gian ở trên.

Trong trường không gian thấp hơn này,  Sư phụ cũng đang cầm một cuộn tròn, nhưng tôi nghe thấy tiếng khóc của các học viên. Mọi người nhìn rất bi thương. Khi tôi nhìn xuống thấp hơn nữa, tôi thấy không gian khác phía dưới. Sư phụ cũng đang cầm một cuộn tròn ở đó, nhưng các học viên ở đó dường như rất vô cảm. Họ không bi thương nhưng lại rất trống rỗng và rất vô cảm.

Dường như khi những cái tên trên cuộn tròn kia được đọc lên, thì đó là lúc mà các học viên quay trở về thế giới của họ.

Tôi cũng cảm thấy rằng kết quả này là dựa trên việc học viên đó đã làm được bao nhiêu, học viên đó đã đồng hóa được với Pháp bao nhiêu, và đã tống khứ được bao nhiêu tâm chấp trước.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân tôi ở tầng thứ sở tại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/2/另外空间所见-295453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/15/2517.html

Đăng ngày 30-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share