Bài viết của phóng viên Anh Tử tại Ottawa

[MINH HUỆ 19-07-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa vào trưa ngày 17 tháng 07 để kỷ niệm 15 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Họ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo chưa từng có này.

Cựu Nghị sĩ Quốc hội David Kilgour phát biểu tại buổi mít-tinh lên án cuộc bức hại tại Ottawa

thỉnh nguyện để cha mình được phóng thích

Anh Paul Li là công dân Canada sống tại Toronto và là học viên Pháp Luân Công. Anh đã phát biểu tại sự kiện, kể lại trải nghiệm trực tiếp của cha anh về lợi ích của tu luyện Pháp Luân Công cũng như sự tàn ác và bất công của cuộc bức hại.

Bài phát biểu này là một phần nỗ lực của anh nhằm kêu gọi chính phủ Canada giúp lấy lại tự do cho cha mình, ông Lý Hiểu Ba, hiện đang bị giam giữ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Anh Li kể về việc tính tình và sức khỏe của cha mình đã cải thiện như thế nào sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Được chỉ dẫn bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cha anh đã bỏ hút thuốc và những thói quen xấu khác và nỗ lực để đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân mình.

Một đồng nghiệp của cha anh Li từng nói: “Cha cậu là người đạo đức nhất mà tôi từng gặp”.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, giữa chiến dịch tuyên truyền khổng lồ để kích động sự thù hận đối với Pháp Luân Công tại Đại lục, ông Lý Hiểu Ba bắt đầu viết những bài viết giảng rõ sự thật cho người dân.

Ông đã bị bắt, và trong phiên xét xử bí mật vào năm 2005 kéo dài chưa đầy 30 phút, ông bị kết án 8 năm tù. Do điều kiện khắc nghiệt và phải chịu tra tấn dã man, khi được thả ra vào mùa xuân năm 2012, ông đã bị rụng gần hết răng và một bên mắt đã gần như bị mù.

“Lính canh không cho phép các học viên được la lên khi bị đánh đập, họ đã đánh rất tàn khốc vào cổ họng, hoặc bụng của các học viên,” anh Li nói.

Anh Li nói rằng vào mùa đông cha anh bị bắt phải đứng trần truồng với chân trần ngâm trong nước lạnh, còn mùa hè thì phải đứng im trong phòng tối và ẩm đầy bọ, ruồi và muỗi. Anh nói: “Nếu ông ấy gãi vết muỗi cắn, ông sẽ bị đánh”.

Tháng 4 năm nay, Lý Hiểu Ba lại bị bắt, và con trai ông lo sợ cho sự an toàn của cha mình. Anh Li nói: “Cha tôi vẫn đang bị giam tại một trại tạm giam địa phương và sức khỏe của ông đang xấu dần.”

Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada: Cuộc bức hại không nên xảy ra

Ông Alex Neve (thứ hai từ bên phải), Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada, và David Kilgour (thứ ba từ bên phải), cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đã có mặt để ủng hộ cuộc mít-tinh

Ông Alex Neve (thứ hai từ bên phải), Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông nói rằng đây là một ngày đáng buồn: “Các lễ kỷ niệm có thể là những phút giây ăn mừng vinh quang nhưng cũng có thể là những phút giây đau buồn. Giá như chúng ta có thể tập hợp tại đây hôm nay để ăn mừng.”

“Đã nhiều lần và tại nhiều địa điểm, ở Khu vực Tòa nhà Quốc hội Parliament Hill, hay tại đây trước Đại sứ quán Trung Quốc, và ở các khu dân cư khắp Canada, chúng ta đã tập hợp vì đây là một mốc thời gian đau buồn. Đã 15 năm nay các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải liên tục chịu đựng sự vi phạm nhân quyền. 15 năm đàn áp và áp bức. 15 năm bắt giữ tùy ý và giam giữ phi pháp. 15 năm tra tấn trên diện rộng. Và 15 năm những người phụ nữ, đàn ông và thanh niên đã chết vì bị tra tấn trong tù tại Trung Quốc.

“Những vi phạm này diễn ra chỉ trong một ngày thôi cũng là sự sỉ nhục và không thể chấp nhận được. Với 15 năm kéo dài, nó là một vấn nạn toàn diện, là sự sỉ nhục và xấu hổ cho những người quan tâm đến nhân quyền trên khắp thế giới. Vì thế, chúng ta ở đây hôm nay, một lần nữa để truyền đi thông điệp mạnh mẽ đến chính phủ Trung Quốc rằng cuộc bức hại này phải kết thúc. Cuộc đàn áp không nên xảy ra từ 15 năm trước, và bây giờ nó phải kết thúc.

Ông tiếp tục nói: “Là người dân Canada, chúng tôi đặc biệt rất lo ngại, bởi vì đây không chỉ là một câu chuyện xảy ra ở bên kia bán cầu. Nó đã diễn ra suốt 15 năm qua và có ảnh hưởng và hậu quả trực tiếp, và rất đau lòng đối với những công dân và những người dân sống ở Canada. Chúng tôi biết rằng trong hơn 15 năm đó đã có những người Canada bị bắt giam, bị tra tấn. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên tham gia buổi mít-tinh của Pháp Luân Công, tôi đã gặp giáo sư Trương Côn Luân khi ông được thả và cuối cùng cũng đã thể quay lại Canada. Ông đã chia sẻ câu chuyện đáng sợ về việc mình bị bức hại và tra tấn như thế nào.”

“Chúng ta biết rằng có những người thân của công dân và cư dân vĩnh viễn của Canada hiện đang phải chịu đựng bức hại. Anh Paul Li, một công dân Canada, vẫn phải chịu thống khổ và lo lắng cho số phận mỏng manh của người cha đang bị giam tại Trung Quốc bởi niềm tin của ông vào Pháp Luân Công.”

“Tổ chức Ân xá Quốc tế và các tổ chức nhân quyền khắp thế giới ủng hộ bạn trong thông điệp này. Đã đến lúc cuộc đàn áp này phải kết thúc. Đã đến lúc nhân quyền chiến thắng. Đến lúc nhân quyền của tất cả người dân Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công, không còn bị xâm phạm, mà phải được kính trọng, tuyên dương và bảo vệ ở mọi khía cạnh. Tất cả tiếng nói của chúng ta phải thống nhất hướng đến mục tiêu chung đó.”

David Kilgour: Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là chưa có tiền lệ

Ông David Kilgour là cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và ông David Matas là luật sư nhân quyền nổi tiếng. Kilgour và Matas đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc liên quan đến mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông Kilgour đã đến ủng hộ cuộc mít-tinh và nói: “Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc chưa có tiền lệ trên thế giới bởi vì những nội tạng này lấy từ các tù nhân, họ bị giết một cách chủ động để lấy nội tạng đem bán. Như tổ chức Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã chỉ ra nhiều lần rằng: “Tội ác này làm rung động đến tận nền móng của đạo đức y học. Nó đặt ra câu hỏi: Người ta có thể nào cố ý giết một người để cứu một người khác?”

Ông tiếp tục: “Nhiều người dân trên khắp thế giới đã tham gia chiến dịch này của DAFOH. Ví dụ như tháng 11 năm ngoái, 1,5 triệu người từ hơn 50 quốc gia đã ký tên cho cuộc thỉnh nguyện của DAFOH trình lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng. Vào tháng 3 năm nay, Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu đã kết hợp cùng Quốc hội châu Âu trong việc lên án nạn buôn bán nội tạng ‘tai tiếng’ của Trung Quốc.

“Vào tháng 4, Hội Ghép tạng và Nhóm giám sát Tuyên ngôn Istanbul đã gửi một lá thư công khai đến Tập Cận Bình về ‘những việc làm tiêu cực của bác sĩ và viên chức trong việc mổ lấy nội tạng của tù nhân bị hành quyết một cách phi pháp để bán cho các bệnh nhân ngoại quốc giàu có.’”

Ông kết luận: “Điều các bạn đang làm hôm nay được những người có lương tâm ở Trung Quốc và khắp thế giới ủng hộ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/19/反迫害十五周年-法轮功学员驻加中使馆前抗议-294881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/20/2131.html

Đăng ngày 30-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share