Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Argentina

[MINH HUỆ 15-08-2014] Hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Buenos Aires đi đến khu phố Tàu ở khu Belgrano để giảng chân tướng về môn tu luyện này, và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Tuần trước, các học viên đã tập trung vào những điều tra về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là tập trung vào nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Vào ngày 18 và 19 tháng 07 năm 2014, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã có chuyến viếng thăm Argentina. Các phương tiện truyền thông đưa tin xuyên suốt chuyến viếng thăm của Tập [nhưng] lại hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, đặc biệt là tội ác đối với Pháp Luân Công, đã lấy đi mạng sống của hàng nghìn người vô tội.

Các học viên ở Buenos Aires đã hỏi xem người dân đã biết về tình hình ở Trung Quốc chưa, và hỏi quan điểm của họ về cuộc bức hại, nạn mổ cướp tạng, và sự thiếu vắng các kênh truyền thông đưa tin về những vi phạm nhân quyền.

Các học viên cũng thu thập chữ ký cho chiến dịch [xin chữ ký thỉnh nguyện] của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), chiến dịch nhằm kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra và giúp chấm dứt tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ.

Paula Gonzalez, Alejandro Portolesi Paula và Alejandro đã biết về vấn đề của Tây Tạng, nhưng không biết về Pháp Luân Công. Họ đã ủng hộ việc chống lại cuộc bức hại, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng và ký tên cho đợt thỉnh nguyện của DAFOH

Guillermo Tugat Mr. Tugat đã rất sốc và tự hỏi: “Tại sao Liên Hợp Quốc lại không có hành động gì trước sự việc này?”

Sergio Rodriguez (đến từ Tây Ban Nha) và vị hôn thê của mình cho biết: “Tôi nghĩ rằng nó {chiến dịch xin chữ ký thỉnh nguyện} là bước đầu hiệu quả để chấm dứt tội ác này của ĐCSTQ.”

Eduardo Congiusti và Julia: “Chúng tôi đang ký tên thỉnh nguyện nhằm ngăn chặn việc buôn bán tạng. Chúng tôi ủng hộ. Chúng ta hãy cùng nâng cao nhận thức.”

Jenifer Peña’nói: “Tôi đã ký tên bởi vì tôi thấy rằng không thể chấp nhận nổi một việc như vậy vẫn còn diễn ra trên thế giới này.”

Jimena nói: “Tôi đã ký tên bởi vì tôi thấy nó quá kinh khủng – đặc biệt là về vấn đề nội tạng. Thực sự tôi không thể nào tin được rằng không cần sự đồng ý, không có bất cứ một quyền nào, họ giết người dân. Tôi tin rằng có rất nhiều những điều kinh khủng đang diễn ra trên thế giới này và chúng ta không thể để chúng tiếp diễn nữa.”

Carlos: “Tôi nghĩ rằng đây quả là điều đáng xấu hổ. Tôi thực sự cũng không quá ngạc nhiên.”

Aldana và bạn trai: “Chúng tôi đã không biết gì cả. Chúng tôi không thể tin nổi điều đó.”

Người Trung Quốc xem các băng ghi hình về vụ tự thiêu được dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn

Người dân địa phương ở Buenos Aires đã ký tên thỉnh nguyện để lên án [tội ác] mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công.

Một học viên đang giảng chân tướng cho khách qua đường

Các học viên Pháp Luân Công nói với người dân trong khu phố Tàu


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/15/2509.html

Đăng ngày 29-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share