Bài viết của Hoa Thanh và Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 11-8-2014] Ngày 9 tháng 8 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Úc đã tổ chức một sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 15 năm ở Trung Quốc. Sự kiện được tổ chức ở Parramtta, một quận thương mại chính ở khu vực thành thị Sydney. Các học viên đã trưng bày các tấm áp phích cung cấp thông tin về Pháp Luân Công và việc môn tu luyện bị bức hại nghiêm trọng như thế nào. Họ thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ.

Hai Ủy viên Hội đồng thành phố bày tỏ sự lo ngại của họ về cuộc bức hại. Một trong hai người, ông James Shaw, đã kêu gọi người dân Úc, và nói rằng, “Tôi ủng hộ cho đơn thỉnh nguyện và đạo luật này. Tôi phản đối những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và những kẻ lạm dụng nhân quyền. Mỗi người nên được đối xử một cách tôn trọng và tôi cho rằng việc người dân ở Úc đứng lên và phơi bày việc này là điều quan trọng.”

Ông Shaw nhìn thấy hoạt động khi đi ngang qua và hỏi các học viên về cuộc đàn áp. Ông nói rằng trước đây ông đã nhận được một lá thư bôi nhọ, khiến ông tò mò về Pháp Luân Công. Ông ký vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ và cảm ơn các học viên vì đã giải thích sự thật cho ông.

Ông James Shaw, Ủy viên hội đồng thành phố Parramatta, tìm hiểu về Pháp Luân Công

Các Ủy viên Hội đồng phát biểu thẳng thắn

Ông Andrew Wilson, một Ủy viên hội đồng thành phố, đã đến sự kiện để thể hiện sự ủng hộ. Ông nói với các học viên, “[Cuộc bức hại] thật là kinh hoàng… Chúng tôi đã chứng kiến cuộc cách mạng văn hóa. Chúng tôi nhìn thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc làm nhục và tra tấn những người bất đồng chính kiến và khi chứng kiến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, chắc chắn bạn sẽ thắc mắc liệu họ đang tiến về phía trước hay trượt lại phía sau.”

Ông hỏi một cách ý nhị khi nói về chủ đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ tiến hành, “Quý vị cảm thấy thế nào nếu quý vị là cha, mẹ của ai đó bị bức hại, người mà bị cướp đi cơ quan nội tạng khi không có sự đồng ý…? Còn nữa, cứ cho là một người quyết định hiến tạng của mình, nhưng làm thế nào chúng ta chắc chắn về quy trình đó khi mà người đó đang bị bỏ tù và chúng ta đã biết về tình trạng câu kết khủng khiếp dưới chế độ cộng sản.”

Ông Wilson kết thúc phát biểu của mình bằng một câu hỏi khác, “Câu hỏi thật sự mà tôi hỏi chính phủ Trung Quốc là Pháp Luân Đại Pháp tin vào những hành động mang tính ôn hòa, tin vào hòa bình, tin vào sự nhẫn nhịn, nỗ lực xây dựng nên một Trung Quốc thịnh vượng và trong sạch. Tại sao các vị lại bức hại họ? Đất nước các vị có thể đạt được điều gì từ việc này? Vì vậy chúng ta hãy hành động hợp lý.”

Cô gái người Úc: Thu hoạch nội tạng sống là có thật

Nhiều người bị sốc bởi sự tra tấn kinh hoàng mà các học viên phải chịu đựng, vì niềm tin của mình. Một đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến Parramata gần đây không những ký thỉnh nguyện mà còn hỏi liệu các học viên có nhận quyên góp hay không. Một khách du lịch Hồng kông cũng làm điều tương tự.

Các học viên giải thích với khách bộ hành về cuộc bức hại

Rae, một cô gái người Úc, nói rằng trước đây cô đã nghe được những lời bình luận tiêu cực về Pháp Luân Công. “Giờ thì tôi biết đó là sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên Pháp Luân Công thật là lương thiên và ôn hòa. Tôi thấy quý mến họ.” Dựa vào kinh nghiệm với ĐCSTQ, cô biết rằng thu hoạch nội tạng sống là có thật.

Sabish, một người dân đảo Fiji vừa đến sống ở Parramatta, đã ký vài đơn thỉnh nguyện ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công.

“ĐCSTQ đang giết người – những người vô tội – và bán nội tạng của những người đó trong khi họ vẫn đang còn sống. Đó là sự giết người và nó đã diễn ra trong thời gian dài. Nhưng chúng tôi đã không đặt nhiều nỗ lực để ngăn chặn nó.” Anh đề nghị liên lạc với chính phủ Úc để làm điều gì đó giúp những người vô tội đang bị xâm hại này.

“Những con người có trái tim nhân hậu này không thể bị giết hại. Úc, và tất cả các nước khác, cần chấm dứt tội ác man rợ này,” anh nói.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/11/悉尼帕拉马塔市议员声援法轮功-295869.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/12/2480.html

Đăng ngày 29-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share