Bài viết của một học viên mới tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2014] Tôi 25 tuổi, và đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua mạng Internet. Không lâu sau tôi đã [bắt đầu] tu luyện.

Cách đây vài tháng, khi tôi đang chuẩn bị đi làm, em gái tôi gọi tôi lại và nói: “Sáng sớm nay mẹ bị đau nửa đầu. Mẹ cứ đi đi lại lại và có vẻ như là mẹ đã bị mất trí nhớ. Mẹ không thể nhớ địa chỉ cơ quan hay những gì đã xảy ra vài phút trước đó.”

Mẹ tôi 53 tuổi và bị mắc bệnh viên màng não từ hồi nhỏ. Kể từ đó bà đã gặp những vấn đề về mạch máu não. Nó khiến bà thường xuyên bị đau nửa đầu, nhưng lần này thì khá nghiêm trọng.

Tôi bảo em gái cứ đi học đi. Sau đó tôi gọi điện đến cơ quan để nói với họ rằng tôi sẽ nghỉ vài ngày để ở nhà chăm sóc mẹ. Tôi cũng gọi điện đến cơ quan của mẹ tôi để thông báo với mọi người rằng bà đang bị ốm. Tôi nói với bà đừng lo lắng gì cả và hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, bà đã làm theo. Một lúc sau bà về giường và ngủ thiếp đi.

Hướng nội tìm

Lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ, rằng tại sao tôi lại gặp phải sự tình này? Khi hướng nội, tôi đã nhận ra rằng mình vẫn giữ một tâm oán hận với mẹ và luôn luôn phàn nàn về bà. Các bữa ăn không ngon, nhà cửa bề bộn, v.v… Trong tâm tôi luôn thấy mọi việc nhà mà bà làm đều không được tốt như tôi mong đợi.

Là một người con trai, tôi đã không đối xử hiếu thuận với mẹ. Là một học viên, tôi đã không thiện và không nhẫn. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy rất xấu hổ về bản thân và đã xin lỗi mẹ.

Ngày hôm sau, mẹ tôi đã cảm thấy tốt hơn và bắt đầu đi làm. Từ ngày đó trở đi, tôi không khi nào phàn nàn về mẹ nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu làm nhiều việc vặt trong nhà hơn. Mẹ tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hàng ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Giờ đây mẹ tôi rất khỏe mạnh và nhìn mà trẻ hơn nhiều so với trước đây. Tôi nói với mẹ rằng chúng ta thật vô cùng may mắn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đồng tình và nói: “Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu độ chúng con.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/18/向内找修去怨恨心-信大法母亲得福报-294757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/8/2429.html

Đăng ngày 29-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share