Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2014] Tu luyện Pháp Luân Công đã cải biến tôi từ một người chỉ biết đến lợi ích bản thân trở thành một thương nhân trung thực.

Gia đình tôi có bốn anh em. Ngoại trừ tôi ra thì tất cả mọi người đều học Đại học và trở thành các cán bộ nhà nước. Tôi đã bị rớt kỳ thi đầu vào đại học. Để kiếm sống, tôi đã vay một khoản tiền với lãi suất cao và xây dựng một công xưởng vào năm 1997. Thời điểm đó lợi nhuận [của nó] khá cao.

Khi hoàn cảnh trở nên xấu đi và đạo đức bị suy giảm, tôi cũng không ngoại lệ. Để kiếm tiền, tôi đã mượn 1.8 triệu Nhân dân tệ để mở rộng công xưởng. Tuy nhiên, nó đã không hiệu quả bởi những áp lực của thị trường cạnh tranh. Để tồn tại, tôi đã làm nhái lại [hàng của] các hãng sản xuất khác và cũng pha trộn các sản phẩm. Kết quả là tôi đã dần mất khách hàng và khiến tình hình tài chính trở nên tồi tệ hơn. Tháng 06 năm 2006, tôi đã phải chuyển công xưởng đến một thành phố khác để trốn các chủ nợ.

Thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Một ngày, người hàng xóm đã nói với tôi: “Bạn tôi đã cho tôi mượn một cuốn sách có tên là Chuyển Pháp Luân. Sau khi tôi học các bài công pháp, tôi đã nhìn thấy một vị Phật và các thiên nữ bay lượn trên bầu trời.” Ngay lập tức tôi đã rất hứng thú bởi vì trước kia tôi đã luôn luôn muốn đến Tây Tạng để tìm hiểu về Phật Pháp. Tôi đã mượn cuốn sách này của cô ấy. Sau khi đọc nó, tôi cảm thấy rằng cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy được điều mà tôi đã đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Tôi đã cải biến rất nhiều kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, tôi đã luôn toan tính xem làm thế nào kiếm được lời nhiều hơn nữa. Và kết quả là, chất lượng sản phẩm không đảm bảo, khách hàng trả lại hàng hóa, khiến hàng tấn nguyên liệu trở thành phế phẩm. Tôi không chỉ bị thua lỗ, mà tôi còn được mệnh danh là “gian thương.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tâm tính tôi đề cao lên và tôi luôn tuân theo các nguyên lý để làm sao trở thành một người tốt thực sự. Hiện tại tôi đang sử dụng những nguyên liệu có chất lượng tốt. Mặc dù giá thành tuy cao hơn, nhưng sản phẩm lại bền hơn. Nhờ tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, tôi đã dần dần nổi tiếng. Nhiều khách hàng chỉ mua sản phẩm của tôi.

Tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn và bắt đầu thấy xem nhẹ những lợi ích cá nhân. Trước  kia, tôi luôn thấy ghen tức mỗi khi đối thủ cạnh tranh của tôi bán hàng tốt hơn tôi. Giờ đây tôi đã hiểu những lời Sư phụ [giảng]:

“Những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi thay đổi quan niệm của mình, tôi đã bán được nhiều hàng hơn và gia đình tôi cũng trở nên hòa thuận hơn. Tôi cũng đã trả được các khoản nợ của mình.

Thụ ích từ Pháp Luân Công

Mọi người trong gia đình tôi cũng đều được thụ ích từ Pháp Luân Công. Một trong số các chị gái của tôi đã ngừng tu luyện từ năm 2000 bởi cuộc bức hại. Hai năm trước chị ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Sau nhiều lần hội chẩn, chị ấy được biết rằng cơ hội sống của chị ấy rất ít. Phải chịu những cơn đau tột cùng, chị ấy đã quay lại [tu luyện] Pháp Luân Công. Không lâu sau khi chị ấy tập các bài công pháp, các kết quả xét nghiệm cho thấy chị ấy đã [trở lại] bình thường. Toàn bộ gia đình tôi đã tận mắt chứng kiến thần tích này. Chồng và con gái của chị ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Khi mẹ tôi 74 tuổi, bà bị ngã trên đường băng và đã bị gãy chân. Tôi nói với bà rằng hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Một hôm khi bà đang ngủ, bà đã nhìn thấy một nàng tiên đến chỉnh lại chân của bà và một con quỷ đã đến để chế nhạo bà, nhưng nó không thể tiến lại gần bà được. Chân của bà đã phục hồi sau hai tháng. Bà đã có thể tham dự hôn lễ của cháu trai mình.

Bố chồng tôi đã phải nhập viện vì bị nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Bác sỹ đã nói với ông rằng tình trạng của ông rất nghiêm trọng và ông cần phải làm phẫu thuật. Vì bị bệnh tiểu đường, nên vết thương của ông đã không thể lành lại được. Ông đã bị nhiễm trùng thứ cấp, sốt cao và cần làm một phẫu thuật khác. Tuy nhiên cơn sốt đã biến mất trong vòng một tháng sau khi phẫu thuật. Khi bác sỹ đưa ra ý kiến về ca phẫu thuật lần ba, ông đã từ chối và về nhà. Hàng ngày ông đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và ông đã phục hồi sau hai tuần. Từ đó trở đi, ông rất khỏe mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/25/法轮大法让我诚实经商-295181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/9/2434.html

Đăng ngày 29-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share