Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 23-05-2014] Anh Lý Chính Hùng là một công tố viên quân sự và là đại tá trong Bộ Quốc phòng Đài Loan. Khi còn trẻ, anh đã bất cẩn khi chạy nhảy và liên tiếp bị gãy cả hai chân. Anh đã không khá hơn ngay cả sau một vài ca phẫu thuật. Tại thời điểm tuyệt vọng nhất của cuộc đời vào tháng 05 năm 2001, anh đã may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều phép lạ đã xảy ra sau khi anh bắt đầu tu luyện. Giữa công việc phức tạp của mình, anh đã có thể sử dụng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để ước thúc bản thân và đối đãi với các bạn đồng sự. Vì thế, anh đã được vinh danh hai lần như một hình mẫu trong quân đội. Anh Lý nói rằng: “Đó là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Con xin chân thành cảm tạ ân đức vô lượng của Sư phụ.”

Bị gãy cả hai chân

Năm 1990, anh Lý đã bị gãy xương hông và cẳng chân khi anh xử lý không tốt trong trò chơi lượn dù. Mọi thứ cũng không tốt hơn lên sau ba lần phẫu thuật, một năm điều trị, và đã có nhiều biến chứng. Anh cũng không thể ngồi hoặc đứng lâu, vì sẽ bị đau khắp nơi. Mặc dù vậy, anh đã đến nước Anh để tiếp tục việc học của mình.

Khi thời tiết trở lạnh, cơn đau trở nên nặng hơn. Tình trạng thân thể của anh rất yếu, tay và chân của anh thường trở nên lạnh và tê. Sau này, tay của anh sẽ chuyển sang tê ngay lập tức khi cố gắng cầm một cái gì đó và anh phải thả ra dù bất kể nó là cái gì. Anh nói: “Tôi cảm thấy khó chịu ở khắp nơi và có một cuộc sống khó khăn. Tình trạng này đã kéo dài hơn hai năm. Nó cực kỳ thống khổ. Tại thời điểm đó, tôi trông giống một ông già khi mà thực tế tôi vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi.”

Trở về Đài Loan sau hai năm học ở ngoại quốc, anh Lý đã đi tìm những bác sĩ nổi tiếng để chữa bệnh cho mình. Một bác sĩ Tây y đã kiểm tra cho anh và nói rằng anh không có bệnh nào cả trong khi bác sĩ Trung y lại nói rằng anh rất yếu nhưng họ lại không thể tìm ra nguyên nhân của bệnh. Sức khỏe của anh đã suy giảm, gan của anh ở tình trạng xấu và khớp gối bị thoái hóa. Một bác sĩ Trung y rất thích nghiên cứu các sách khác nhau về tu luyện tình cờ nhìn thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân và cảm thấy nó rất tốt. Ông ấy đã giới thiệu cho anh Lý và nói rằng: “Vì tôi không thể chữa được bệnh của anh, hãy mua sách Chuyển Pháp Luân và đọc nó xem liệu sẽ có phép màu nào đó không.”

Bệnh tật biến mất

Khi còn trẻ, anh Lý đã quan tâm đến những thứ liên quan đến Phật, Đạo và tu luyện. Do đó, sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, anh đã nói: “Mỗi lần khi tôi cố gắng để tìm một môn tu luyện, có vẻ như một cái gì đó đã ngăn trở tôi. Tuy nhiên lần này khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi có một cảm giác khác biệt và rất tốt. Tôi cảm thấy rằng tất cả các nghi ngờ đã được tháo gỡ và nhiều điều được viết trong cuốn sách đều có ý nghĩa. Ví dụ, cuốn sách đề cập đến “chuyển hóa nghiệp lực”, “Tại sao con người mắc bệnh”, v.v.. Một cách bất ngờ, mọi thứ đã trở nên rõ ràng với tôi và tôi cảm giác một cách mạnh mẽ rằng mình muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Anh Lý đã vào Internet để tìm kiếm một điểm luyện công và vào ngày 01 tháng 05 năm 2001, anh đã tham dự một hội thảo Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày tại Tân Điếm, Đài Bắc. Anh nói: “Trong khi trên đường về nhà vào ngày hôm sau, sau lớp học 9 ngày, cơ thể của tôi cảm thấy rất nhẹ. Dường như tất cả mọi đau đớn đã biến mất. Nó thực sự như tất cả các nghiệp bệnh được đề cập trong cuốn sách đã được gỡ bỏ. Tất cả các vật chất xấu cũng đã được Sư phụ gỡ xuống. Điều này thực sự thật thần kỳ.” Toàn bộ cơ thể của anh đã bị đau đớn trong nhiều năm và không có gì có thể làm giảm cơn đau. Giờ đây, đau đớn đều biến mất và anh có cảm giác không thể tin được.

Anh Lý đã luyện công ở điểm luyện công Tân Điếm khoảng nửa năm sau khi khóa giảng 9 ngày kết thúc. Vì nơi làm việc của anh thường bị thay đổi, anh nói: “Không quan trọng là tôi sẽ đến đâu, điều đầu tiên mà tôi làm sẽ là tìm kiếm một điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp và một trang web để học Pháp ở trên mạng, vì nó đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.”

Tính cách ương bướng biến mất, gia đình trở nên hòa thuận

Sau khi tu luyện, anh Lý đã dùng các tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân trong cuộc sống hàng ngày và bầu không khí trong gia đình anh trở nên ấm áp và hài hòa. Vợ anh cũng rất ủng hộ Pháp Luân Công

Sức khỏe của anh Lý rất yếu trước khi tu luyện Pháp Luân Công và giấc ngủ của anh không tốt. Anh cảm thấy mệt mỏi thậm chí cả sau khi đã ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ và thường bị đau đầu vào ngày tiếp theo. Anh nói: “Sau khi tu luyện, tôi ngủ 5 tiếng mỗi ngày và luyện năm bài công pháp trong vòng hai giờ. Tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn so với sau hơn 10 tiếng ngủ. Bây giờ, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tỉnh táo. Sức khỏe của tôi đã tăng lên đáng kể và sức đề kháng của cơ thể tôi cũng tốt hơn trước đây. Trước đây, nếu có một vết thương nhỏ và nếu không được tiệt trùng ngay lập tức, nó sẽ bị viêm, đỏ và sưng lên. Sau khi tu luyện, một vết thương nhỏ sẽ lành một cách nhanh chóng và tôi không có bất kỳ lo lắng nào.”

Anh Lý nói: “Tôi đã phát triển một vài thói quen xấu trong quân đội trước khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi dùng giọng điệu chỉ huy của một sĩ quan để đối xử với vợ mình và thường nói những từ không hay và thường phàn nàn về người khác một cách vô thức. Tôi cũng thường mâu thuẫn với vợ mình trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù cô ấy hiếm khi nói lại tôi, thường sẽ là một cuộc chiến tranh lạnh, làm cho không khí gia đình rất căng thẳng. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mình phải dùng Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân. Tôi không nên đánh trả khi bị đấm hoặc bị xúc phạm và phải luôn luôn nhìn vào trong. Nếu có mâu thuẫn xảy ra giữa tôi và một người nào đó, tôi phải hướng nội để nhìn ra xem mình đã sai ở đâu. Tôi phải khoan dung khi gặp chuyện không hay.”

Người ta thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Tuy nhiên, thật kỳ diệu khi mà Đại Pháp có thể cải biến được con người ta. Anh Lý đã từng rất ương bướng trong hai vấn đề – luôn luôn nghĩ rằng mình đúng, và thiếu khoan dung. Tính cách này đã biến mất sau khi anh tu luyện. Một lần, vợ anh đã trách mắng anh và anh lập tức nhớ ra rằng mình là một người tu luyện. Do đó, anh đã xin lỗi vợ. Vợ anh đã rất ngạc nhiên bởi sự thay đổi của anh và gia đình anh bây giờ rất hòa thuận. Trong quá khứ anh sẽ không bao giờ nói từ “xin lỗi” ngay cả khi anh đã làm sai.

Luôn yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn cao

Anh Lý nói: “Những người tu luyện cần phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Tôi đã có nhiều tư tưởng và thói quen xấu trong quá khứ và bây giờ tôi đang chính lại bản thân từng chút một.”

Ví dụ, khi cả gia đình anh đang rời khỏi sân bay, con gái anh đã nhặt được một món đồ chơi rất đẹp. Anh nghĩ: “Điều này không đúng. Chúng ta là người tu luyện và chúng ta biết rằng bất thất bất đắc.” Anh nói với con gái mình về nguyên lý này. Cháu đã nhanh chóng để đồ chơi lại chỗ ban đầu khi nghe được điều đó.

Một lần khác, anh Lý trở về quê nhà ở Bình Đông và để con gái chơi ở sân trường. Sân trường được bao quanh bởi những cây xoài chín và ngon. Con gái anh rất thích ăn xoài, anh đã lấy một quả và đưa cho con gái mình. Lúc đó, một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu anh: “Mình là người tu luyện. Mình không thể lấy những thứ không thuộc về mình. Mình không thể tham lam hay ăn cắp vặt.” Nếu điều này xảy ra trong quá khứ, anh có thể đã lấy một túi nhựa và mang một túi lớn xoài về nhà. Người tu luyện không nên tham lam và nên dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân và thay đổi để tốt hơn.

Chân – Thiện – Nhẫn đã nâng cao chất lượng công việc

Ngôn ngữ pháp lý là rất khó hiểu, mơ hồ, phức tạp và hầu hết mọi người không thể miêu tả nó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, anh Lý và đơn vị của anh lại đang cung cấp loại dịch vụ này. Tại nơi làm việc, anh yêu cầu mọi người dùng Chân – Thiện – Nhẫn để đối xử với người khác. Khi ai đó đến để hỏi về các vấn đề pháp lý, các nhân viên phải giải thích một cách kiên nhẫn cho người đó về cách tiến hành và cách làm các văn bản pháp luật. Họ phải giải thích chi tiết, và nếu ai đó không biết cách viết các văn bản, họ phải giúp đỡ người đó. Ngoài việc yêu cầu bản thân theo một tiêu chuẩn cao, anh Lý cũng yêu cầu cấp dưới của mình cố gắng và nghĩ cho người khác, đối xử với người khác bằng cách chủ động giúp đỡ người khác.

Sẽ là một việc bình thường khi cấp trên nổi nóng với cấp dưới. Với những sĩ quan nóng tính, họ thậm chí có thể ném các tài liệu họ không ưng ý lên sàn nhà hoặc quát mắng cấp dưới. Tuy nhiên, anh Lý đã đối xử với cấp dưới của mình một cách lịch sự. Khi họ làm gì đó sai, anh sẽ giải thích vấn đề một cách kiên nhẫn. Tại nơi làm việc, anh chân thành đối xử tốt với người khác. Ở mọi nơi mà anh đến, ở đó sẽ luôn có bầu không khí yên bình và ấm áp mà không phải đơn vị quân đội nào cũng có.

Được tôn vinh như một hình mẫu của quân đội

Anh Lý hai lần được tôn vinh như một vai trò hình mẫu của quân đội. Anh nói: “Tất cả là nhờ Pháp Luân Công đã chỉ đường cho tôi.”

Trong năm 2003, anh Lý đã được chuyển đến một đơn vị thu mua ở Washington DC khoảng 3 năm. Đơn vị này yêu cầu chuyên môn pháp luật chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực, như xem xét các hợp đồng, xử lý các vấn đề phối hợp với các luật sư Mỹ, đó là những gì mà anh phải đối mặt. Anh tâm niệm rằng vấn đề của người khác cũng là vấn đề của mình và khi ai đó cần anh giúp đỡ, anh sẽ cố gắng hết mình và không bao giờ bỏ chúng lại. Các cấp trên và đồng nghiệp đánh giá anh rất cao về giá trị đạo đức và thái độ trong công việc của anh. Anh được đánh giá loại A bởi cấp trên của mình.

Anh Lý nói với cấp trên và đồng nghiệp của mình rằng: “Vì tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên thân thể và tinh thần của tôi luôn tràn đầy năng lượng. Sư phụ của tôi dạy chúng tôi rằng khi làm gì cũng phải thực sự nghĩ cho người khác và dùng Chân- Thiện – Nhẫn để làm các việc.”

Sau khi trở về nhà, anh Lý tiếp tục giữ thái độ làm việc này trong khi phục vụ ở Bộ Quốc phòng. Anh được trao giải “hình mẫu của quân đội” vào năm 2008 và giải thưởng được trao bởi bộ trưởng. Hai năm sau đó, anh lại một lần nữa được khen tặng cho chiến thắng trong một vụ kiện trọng tài quốc tế giữa Đài Loan và nước ngoài và đảm bảo bồi thường cao cho Đài Loan. Anh nói: “Hai lần được khen thưởng này đều là nhờ Pháp Luân Công đã chỉ dẫn cho tôi.”

Phản đối mổ cướp tạng, sử dụng mọi nỗ lực để ngăn chặn cuộc bức hại

Anh Lý là một công tố viên quân sự và là đại tá trong Bộ Quốc phòng Đài Loan. Anh tham gia vào các hoạt động kỷ niệm gần đây ở Mỹ (hàng thứ 2 ở giữa mặc quần áo màu vàng) để nói với nhiều người hơn về vẻ đẹp của Đại Pháp

Sau khi tu luyện anh Lý bắt đầu đọc trang web Minh Huệ và từ đó biết được rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công. Anh cảm thấy rằng điều này “thực sự là không thể tin được” vì Pháp Luân Công dạy Chân – Thiện – Nhẫn và giúp nâng cao đạo đức. Những từ Chân – Thiện – Nhẫn đã góp phần đóng góp to lớn cho nhân loại. Anh Lý đã đích thân trải nghiệm điều này và là một trong những người được hưởng lợi.

Ở Washington DC, anh Lý được nghe kể về việc thu hoạch giác mạc của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ vợ của một bác sĩ nhãn khoa Trung Quốc. Anh đã bị sốc. Sau đó, thông qua một cuộc điều tra độc lập của Canada và phân tích các loại bằng chứng, việc này được xác nhận là đúng. ĐCSTQ đã cưỡng bức mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công và thu lợi nhuận từ đó.

Sau khi trở về Đài Loan, anh làm chưởng lý của Tòa án Quân sự Quân khu miền Nam Đài Loan, Bộ Quốc phòng và tích cực tham gia một loạt các cuộc nói chuyện và vận động để ngăn chặn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Anh Lý đã kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp các học viên từ quan điểm của các chuyên gia pháp lý. Anh nói: “Nhìn từ hai cấp độ, các học viên Pháp Luân Công tin vào Chân – Thiện – Nhẫn không phạm bất kỳ tội gì. Đức tin là một điều gì đó từ khía cạnh của tâm trí con người và không luật nào nên định nghĩa đức tin là một tội. Một sĩ quan thực thi pháp luật, cảnh sát hay nhân viên quân đội thực hiện việc bức hại như vậy là không hợp pháp. Khi Pháp Luân Công được minh oan, những kẻ bức hại sẽ không tránh khỏi trách nhiệm hình sự trước pháp luật.”

“Thứ hai, từ quan điểm của pháp luật, (bức hại Pháp Luân Công) là một tội ác chống lại loài người. Bắt những người tốt vào tù, tra tấn họ và thậm chí thu lợi nhuận từ việc thu hoạch nội tạng sống đang phá hủy một nhóm người, một đức tin. Đây là một tội ác chống lại loài người. Điều này là rất rõ ràng đối với những người thi hành pháp luật và những người phạm tội ác như vậy là không thể tha thứ. Những hành vi vi phạm quyền con người là vô đạo đức và bất hợp pháp trên toàn thế giới.

“Chế độ Đức Quốc xã đã ban hành pháp luật trong quá trình tàn sát người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Điều này đã để lại bài học to lớn cho thế giới. Sau đó, những tên tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã bị đưa ra xét xử đã không thể sử dụng luật pháp như một cái cớ để bào chữa cho họ về trách nhiệm trong việc giết người Do Thái một cách vô nhân đạo . Nói cách khác, tà luật là bất hợp pháp.” Khi pháp luật xâm phạm đến phẩm giá và tín ngưỡng con người, ta không nên làm theo những yêu cầu đó. Sau này, Đức đã đưa phẩm giá và tín ngưỡng của con người vào trong quy định của Hiến pháp, bởi vì chỉ khi lương tâm đặt trên luật pháp, các nhà độc tài sẽ không liều lĩnh và sử dụng luật pháp để tàn sát người dân.”

Cuộc sống được tái sinh nhờ ân đức vô lượng của Sư phụ

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, niềm vui tinh thần mà anh Lý được trải nghiệm là không thể kể xiết. Chân – Thiện – Nhẫn đã cho phép toàn bộ tâm trí và thân thể của anh được tái sinh. Cuộc sống của anh tràn đầy năng lượng và sức khỏe của anh là nhờ Sư phụ ban cho. Anh chân thành cảm ơn Sư phụ bởi ân đức của Ngài. Anh cảm thấy rằng chỉ bằng cách tu luyện mình thật tốt và truyền rộng sự thật cho mọi người, anh mới có thể báo đáp ân đức của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/23/上校军法官幸遇大法-绝处逢生(图)-292493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/30/1852.html

Đăng ngày 27-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share