Bài viết của một học viên ở Pháp

[MINH HUỆ 19-07-2014] “Bất quản tuổi tác, mưa, gió, nóng, lạnh, họ đã ở đây 15 năm. Thật không thể tin được!” Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nước Pháp, nói về các học viên Pháp Luân Công đang phản đối ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris. Ông Đường đã có bài phát biểu tại cuộc mít tinh ngày 17 tháng 07 đối diện Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 15 năm phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

Trong buổi mít tinh, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và cầm biểu ngữ. Họ cũng trưng bày các áp phích thông tin, bật máy ghi âm và thu thập chữ ký từ công chúng để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công cầm di ảnh của các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Áp phích và biểu ngữ của các học viên

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nước Pháp, phát biểu tại cuộc mít tinh.

Người dân ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Ông Hồ Triệu Chấn, Giám đốc Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Pháp, phát biểu tại cuộc mít tinh.

Ông Đường Hán Long nói trong bài phát biểu của mình: “Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Nó đã thông qua một chính sách diệt chủng để tiêu diệt Pháp Luân Công. Tuy nhiên, 15 năm đã trôi qua. Kể từ đó, Pháp Luân Công đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia. Ngày càng có nhiều người đến để tìm hiểu sự thật. Hôm nay chúng tôi ở đây để tổ chức một cuộc mít tinh phản đối cuộc bức hại đang diễn ra.”

Ông Hồ Triệu Chấn, Giám đốc Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Pháp, cũng phát biểu tại cuộc mít tinh. Ông nói: “Kể từ khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố Cửu Bình về Đảng Cộng sản vào năm 2004, một làn sóng lớn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã bắt đầu. Nhiều người đã thoái Đảng. Cho đến nay, hơn 170 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.” Ông Hồ cũng khuyên các viên chức đại sứ quán đưa ra một lựa chọn sáng suốt và không tuân theo chính sách bức hại của ĐCSTQ.

Bà Gassie Christel, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà cho biết: “Nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn. Những người tu luyện này cần được bảo vệ và tôn trọng. Nhưng ở Trung Quốc, họ lại bị bức hại. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật dũng cảm khi họ tiếp tục giúp người dân Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công và bản chất của ĐCSTQ trong khi phải đối mặt với sự tra tấn, cái chết và nguy cơ bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.”

Bà Christel nói rằng bà và những học viên Pháp khác đã đề nghị các quan chức chính phủ Pháp tìm hiểu về Pháp Luân Công và khuyến khích họ có được lựa chọn đúng dựa trên nhân quyền khi đối mặt với lợi ích và cám dỗ mà ĐCSTQ đưa ra để chống lại Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan cũng tham gia cuộc mít tinh. Họ đã bận rộn giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc ở Paris hơn một tháng qua. Bà Lưu nói: “Tôi đến để giúp du khách Trung Quốc biết sự thật và khuyến khích họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”. Bà cũng chia sẻ một số ví dụ về các du khách Trung Quốc đã thoái Đảng.

Bà Lưu kể lại trải nghiệm của mình khi còn ở Trung Quốc, nơi bà đã bị bức hại nghiêm trọng: “Tôi đã bị bắt cóc chín lần và sống sót sau nhiều trận tra tấn ở Trung Quốc. Bốn người trong gia đình tôi đã chết trong cuộc bức hại. Một học viên bị giam cùng tôi đã chết vì bị tra tấn”. Bà đã khóc trong khi phát biểu. Bà Lưu cho biết bà hy vọng rằng cuộc mít tinh có thể giúp cho các nhân viên của đại sứ quán hiểu ra sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/19/反迫害十五年-法国学员中使馆前集会-294880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/20/2121.html

Đăng ngày 27-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share