[MINH HUỆ 06-08-2014] Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung được tổ chức tại Glasgow, Scotland từ ngày 23 tháng 07 đến ngày 03 tháng 08. Năm nghìn vận động viên đến từ 71 quốc gia tranh tài ở 18 môn thể thao, đã làm nên sự kiện thể thao lớn nhất Scotland.

Nhân cơ hội này, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã nói với đông đảo những người hâm mộ của các môn thể thao đến từ khắp nơi trên thế giới về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn khốc Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại.

Các học viên đã dựng những tấm bảng trưng bày để vạch trần cuộc bức hại

Các học viên cũng thu thập các chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này, đặc biệt tội ác mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác. Chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ của ngày khai mạc Đại hội Thể thao này, hàng trăm người đã ký tên thỉnh nguyện.

Nhiều du khách Trung Quốc cũng dừng lại trước các tấm bảng trưng bày bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc của các học viên. Một số người Trung Quốc đã chụp ảnh và một số đã nhận tài liệu của các học viên.

Sau khi nhiều sinh viên đến từ Trung Quốc đọc được những thông tin này, họ đã hỏi xem liệu các học viên có đang chống lại Trung Quốc không. Một học viên đã giải thích với các sinh viên đó rằng Đảng cộng sản không phải là Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là một đất nước với lịch sử 5.000 năm với nền văn hóa lâu đời, trong khi Đảng cộng sản Trung Quốc là một tổ chức ngoại lai với một lịch sử giết chóc và đầy rẫy những điều sai trái. Những sinh viên này đồng tình, và các học viên đã giúp họ thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã đọc các tấm bảng thông tin của các học viên, và họ sẵn lòng ủng hộ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên bằng cách ký tên thỉnh nguyện.

Một phụ nữ người Canada đã không thể cầm được nước mắt khi cô nghe về cuộc bức hại. Cô đã ký tên và khích lệ các học viên kiên trì những nỗ lực của họ. Mặc dù trời mưa, nhưng cô ấy vẫn ôm chầm lấy một học viên đang bị ướt sũng người, và cảm ơn anh đã đưa những thông tin này đến với công chúng.

Bên những gian hàng lưu niệm thường có nhiều người xếp thành hàng dài. Các học viên đã nói chuyện với những người đang đứng xếp hàng và hầu hết họ đều ký tên thỉnh nguyện. Một người phụ nữ nói rằng bà đã đọc các tờ rơi của Pháp Luân Công ở Edinburgh, và đã biết về tội ác mổ cướp tạng. Bà đã rất vui mừng khi có được cơ hội để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Một cặp vợ chồng chưa từng nghe về [tội ác] mổ cướp tạng. Họ đã không thể tin nổi sự tàn ác của nó. Họ hỏi các học viên về những tài liệu [thông tin] cụ thể hơn nữa, và họ đã khích lệ các học viên cần phải giúp cho nhiều người hơn nữa biết về sự tàn bạo này.

Một vài du khách đã hỏi rằng liệu chữ ký của họ thực sự có thể giúp [chấm dứt tội ác này hay không]. Một học viên đã trả lời: “Chữ ký của các bạn sẽ nói với Đảng cộng sản đó rằng mặc dù họ có tiền và quyền lực, nhưng họ không thể thay đổi được những nguyên tắc đạo đức của nhân loại cũng như không thể thay đổi đươc lương tâm của con người. Khi thế giới này đều nhận thức được về tội ác của họ, thì cái đảng đó sẽ không dám tiếp tục [hành ác] nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/6/在英联邦运动会期间传播真相-295673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/8/2427.html

Đăng ngày 26-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share