Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-08-2014] Cho đến trước khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hình thành nhiều thói quen để ứng phó với quá trình “lão hóa”. Ví dụ, khi tôi bắt đầu gặp những khó khăn khi nhai và có thể không ăn được bánh bao hấp, rau, hay trái cây nữa thì tôi đã chuyển sang ăn những loại thức ăn mềm hoặc ở dạng lỏng, ví dụ như cháo. Suốt 20 năm qua, tôi đã sử dụng nước ấm để đánh răng. Nếu tôi dùng nước lạnh thì lợi và răng của tôi sẽ bị đau buốt. Tôi cho rằng mình ngày càng già đi và đã không nghĩ được gì khác ngoài điều này.

Một hôm, tôi đã có sẵn nước nóng và chuẩn bị chải răng. Nhưng sau đó tôi đột nhiên nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho mình và đã chính lại tất cả những trạng thái không đúng đắn. Thân thể của mình đã được thay thế bằng vật chất cao năng lượng. Mình là người đang bước đi trên con đường trở thành Thần. Mình không thể để những Pháp lý ở tầng thấp ước chế được. Làm sao mình lại có thể đối đãi với chính bản thân mình như một người thường được? Làm sao một vị Thần lại có thể sợ dùng nước lạnh được? Nếu quan niệm của mình mãi duy trì ở tầng thứ này, thì làm sao mình có thể đề cao lên được?” Do đó, tôi đã chuyển sang dùng nước lạnh để đánh răng.

Khi đánh răng tôi đã không còn cảm giác khó chịu nữa. Nó thật thần kỳ! Sau đó tôi nghĩ: “Cho dù cao tuổi nhưng thừa nhận rằng mình không thể nhai cũng là quan niệm người thường, một vị Thần không thể có suy nghĩ như vậy được. Do đó, chính suy nghĩ này đã cản trở mình ăn uống như một người bình thường.”

Sư phụ đã giảng:

“Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã phủ nhận quan niệm này, và chỉ nghĩ rằng mình là một vị Thần và rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta hết thảy những sức mạnh thần thông. Vậy tại sao tôi lại không thể làm được điều này? Tôi bắt đầu ăn mọi thứ và đã không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

Sư phụ giảng:

“…cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường” (Chuyển Pháp Luân)

Khi một người có thể làm được điều đó, thì anh ta có thể cải biến mọi thứ.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Khi bạn cải biến từ căn bản quan niệm của người thường và thay thế nó bằng chính niệm, thì điều thần kỳ sẽ xảy ra. Nếu một người không muốn thử, thì đó là bởi vì họ còn nghi ngờ. Đó hoàn toàn là do ngộ Pháp không sâu cũng như tín Sư tín Pháp chưa đầy đủ, không tin rằng chúng ta là những vị Thần. Quan niệm của một người chưa bỏ đi, thì anh ta vẫn đang ở trong tầng thứ của người thường.

Các đồng tu, chúng ta phải nhắc nhở nhau về tầm quan trọng của việc tống khứ đi những quan niệm người thường, chuyển biến quan niệm, đề cao tầng thứ, bước đi trên con đường trở thành thần và theo Sư phụ trở về nhà.

Xin từ bi chỉ ra những điều không phù hợp. Cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/4/转变观念–奇迹显现-295520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/9/2443.html

Đăng ngày 23-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share