Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2014] Một một buổi chiều khi tôi đang phát chính niệm, tôi cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy mình. Tôi nghĩ rằng mình đã phát chính niệm tốt, nhưng tiểu đệ tử ở gần tôi đã chỉ ra rằng năng lượng đó là do cựu thế lực phát phóng ra.

Tôi đã nói với cựu thế lực đang phát ra thứ năng lượng đó rằng: “Ngươi lợi dụng bề mặt con người của đệ tử Đại Pháp (để sinh tồn tại thế gian, chúng ta cần phải có một thân thể người), và chế ước mặt Thần của đệ tử Đại Pháp thi triển thần thông. Làm thế thật là hèn hạ. Một vị Thần mà phải làm điều đó thì thật đáng xấu hổ. Nếu ngươi không nhận ra sự đáng xấu hổ đó trong việc làm của mình, thì ngươi quả là không còn xứng đáng để làm một vị Thần.”

cựu thế lực đó vẫn im lặng và vẫn dùng năng lượng của mình bao trùm lấy tôi. Tôi phủ nhận hết thảy loại cảm giác đó. Và xin Sư phụ giúp đỡ tôi phá trừ đi trường năng lượng đó của cựu thế lực.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Có người luyện công theo cảm giác; hỏi cảm giác của chư vị có nghĩa gì? Không là gì hết.(Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta không thể để cảm giác đánh lừa chúng ta. Những cảm giác như vậy trong cơ thể con người có thể gây nên hoặc dẫn dụ chúng ta ôm giữ các loại nhân tâm. Sau đó chủ nguyên thần sẽ bị mê lạc tưởng rằng loại cảm giác đó là thật.

Kỳ thực, nó không phải là như vậy. Ví dụ như cảm giác buồn ngủ. Một lần khi một tiểu đệ tử phát chính niệm, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy thấy rất mệt và buồn ngủ. Tôi nói: “Không phải cháu đang buồn ngủ, mà có thể là một ai đó đang can nhiễu trường không gian của cháu.”

Cậu ấy quan sát, quả nhiên có một sinh mệnh với danh xưng “mặt mướp đắng (khổ qua)” đang phát phóng ra những “khổ thuật” về phía cậu ấy. Một người thường có thể sẽ cảm thấy đây chỉ là một viên đạn hoa cải. Nhưng học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể phải gánh chịu nhiều hơn rất nhiều.

Khi tiểu đệ tử đó nhìn thấy rõ nó, cậu ấy liền thanh trừ kẻ “mặt mướp đắng” này và dùng nhiếp hồn Đại Pháp trừ bỏ đi những viên đạn đó. Cậu ấy ngay lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Kẻ “mặt mướp đắng” kia đã kiệt sức. Nó có nhiều lớp và nó có thể tái tạo lại. Không dễ gì để thanh trừ triệt để được nó. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận cảm giác buồn ngủ đó, thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta thanh trừ nó.

Còn có một loại cảm giác nữa, cảm giác này can nhiễu rất lớn đến người tu luyện – đó là sắc dục. Kỳ thực nó không phải là là cảm giác thực sự của bạn, mà nó là do phụ thể sắc dục gắn loại cảm giác đó lên bạn. Nếu bạn thừa nhận đó là cảm giác của chính bạn, thì nó sẽ gắn lên bạn, và nó sẽ rất khó để ước chế.

Nếu bạn không thừa nhận cảm giác đó là của mình, kiên định phủ nhận nó, và bài trừ nó, cảm giác đó sẽ không thể tồn tại lâu được. Nếu bạn không đủ năng lực, chỉ cần bạn kiên định, Sư phụ sẽ giúp bạn thanh trừ nó. Một số học viên đã không làm tốt ở phương diện này. Đó là bởi vì họ không nhận ra thực chất vấn đề cốt lõi ở phía sau cảm giác của họ.

Tôi chỉ thảo luận về một vài loại cảm giác, kỳ thực là còn rất nhiều các loại cảm giác khác nữa.

Điều gây ra các cảm giác của phần con người thực ra cũng chỉ là những vật chất ở tầng thấp trong không gian này mà thôi, những thứ đã được sử dụng để trói buộc con người trong thế giới này và ngăn cản họ đề cao. Nếu một người tu luyện không đủ khả năng đột phá những rào cản này, thì người đó sẽ không bao giờ đạt viên mãn.

Đối với chúng ta những đệ tử Đại Pháp, cảm giác của chúng ta cũng bao gồm những gì mà các sinh mệnh ở ngoài Tam giới này cấp cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể đột phá những cản trở này, thì điều đó chẳng có nghĩa là cảnh giới của chúng ta đã vượt qua cảnh giới của những sinh mệnh kia ư?

Xin vui lòng chỉ ra những điểm không phù hợp trong thể ngộ cá nhân của tôi ở trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/7/感觉什么也不是-294374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/26/2237.html

Đăng ngày 23-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share