Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 16-07-2014] Ở New York, một trong những thành phố sôi động nhất thế giới, có một nơi mà người dân có thể tìm được sự tĩnh tại và thanh thản: Nhà sách Thiên Thê ở trung tâm thành phố Manhattan.

Khóa học 9 ngày lần thứ năm do nhà sách tổ chức đã kết thúc vào ngày 15 tháng 07. Những người tham dự đã trao đổi thông tin liên lạc và lên kế hoạch tham gia vào các nhóm học Pháp và luyện công của học viên mới vào thứ Bảy hàng tuần. Họ ở lại cho tới khi nhà sách đóng cửa lúc 9 giờ 30 tối. Dưới mưa phùn lất phất trước lối ra vào của ga tàu điện ngầm, hai học viên tham dự đã háo hức chia sẻ với nhau trải nghiệm của bản thân.

Khóa học được tổ chức từ ngày 07 đến ngày 15 tháng 07, trong thành phần tham gia có nhiều người làm việc trong các ngành nghề khác nhau, ví dụ như các giảng viên và diễn viên trẻ tuổi.

Những người tham dự khóa học 9 ngày lần thứ tư đang xem băng hình bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Học các bài công pháp trong khóa học lần thứ năm

Học đả tọa trong khóa học lần thứ năm

PT, một nhiếp ảnh gia, đã tự học Pháp Luân Đại Pháp trong vòng một năm trước khi đến với khóa học này. “Một lần, trong một giấc mơ, tôi đã thấy Sư phụ Lý Hồng Chí đang dạy học viên các bài công pháp. Tôi tiến đến và hỏi liệu tôi có thể tham gia. Sư phụ nói với tôi: ‘Tất nhiên là được.’”

Tin rằng đó là một điểm hóa khiến anh đến với khóa học này, PT nói rằng anh đã học được rất nhiều điều trong khóa học. Không chỉ sức khỏe của anh được cải thiện thông qua năm bộ công pháp nhẹ nhàng, mềm mại, mà tinh thần của anh cũng trở nên hài hòa hơn.

Những học viên khác cũng có chung cảm giác như vậy. Phần lớn họ biết đến khóa học thông qua tấm áp phích dán trên cửa nhà sách. Một học viên nói: “Khi nhìn thấy những từ như cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần và ‘quay trở về với bản nguyên’, tôi đã ngẫm nghĩ về chúng. Đây là điều tôi đang tìm kiếm.”

Các học viên khác cũng đồng tình và nói rằng khóa học thực sự mang lại lợi ích. Theo một nhân viên nhà sách, các học viên của bốn khóa học trước cũng có những trải nghiệm tương tự.

Một người phụ nữ từng tham dự khóa học lần thứ tư kể rằng vài năm trước bà bị mất máu rất nhiều và suýt nữa đã chết khi đang sinh đứa con trai. Khi con trai bà được ba tuổi, bà đã hỏi nó: “Giờ con đã ba tuổi. Năm ngoái con hai tuổi, năm trước nữa con một tuổi. Thế con có biết trước đó con đã ở đâu không?”

Cậu con trai đã trả lời không cần suy nghĩ: “Con ở trong không gian vũ trụ.”

“Khi xem băng hình bài giảng của Sư phụ ở hội thảo, tôi chợt nhớ lại những lời con trai tôi nói. Bây giời tôi đã có hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống và vì sao chúng ta lại ở đây.”

“Thiên Thê” nghĩa là “Chiếc thang lên trời.” Nhà sách là một tổ chức phi lợi nhuận và chỉ bán sách, băng tiếng và băng hình về Pháp Luân Đại Pháp. Nơi đây cũng tổ chức miễn phí các khóa học kéo dài 9 ngày để giới thiệu về môn tập này. Theo lịch trình hiện nay, các khóa học được tổ chức hai tháng một lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/16/天梯九天班-纽约人缘相聚-294785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/17/2082.html

Đăng ngày 23-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share