Bài viết của phóng viên bán Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2014] Gần đây, cảnh sát ở nhiều vùng khác nhau ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các tỉnh Quý Châu và Liêu Ninh, đã ép buộc các học viên Pháp Luân Công ở mọi lứa tuổi đều phải xét nghiệm máu. Cảnh sát nói rằng họ làm việc này là theo lệnh của cấp trên. Họ cũng nói rằng họ sẽ thiết lập một cơ sở dữ liệu ADN của các học viên Pháp Luân Công.

Bà Tề Thục Bình và ông Kinh Vĩnh An ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

Đầu tháng 06 năm 2014, các nhân viên của Đồn Công an Thắng Lợi đã yêu cầu học viên Pháp Luân Công, bà Tề Thục Bình phải xét nghiệm máu.

Các nhân viên Chu Chí và Phạm Cát Khánh đã đột nhập vào nhà của bà Tề vào lúc 9 giờ tối ngày 11 tháng 06 để lấy máu của bà, nhưng lúc đó bà không có nhà, vì vậy họ đã đe dọa sẽ niêm phong nhà của bà nếu bà không ra trình diện.

Hai đêm sau đó, cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Tề một lần nữa, nhưng bà không có nhà. Thay vào đó, họ đã bắt con trai của bà và bắt anh phải làm xét nghiệm máu. Cảnh sát đe dọa con trai bà Tề và nói rằng anh phải làm xét nghiệm. Sự việc này khiến anh ấy vô cùng hoang mang.

Trong tháng 06, nhân viên Trương Lượng đã đến Nhà tù Thẩm Dương và bắt học viên Pháp Luân Công, ông Kinh Vĩnh An xét nghiệm máu.

Vào ngày 21 tháng 06, nhân viên Mã Anh Tuấn của Đồn Công an Nhiệt Náo Lộ đã đột nhập vào nhà của một học viên cao tuổi và bắt ông đến Đồn Công an để xét nghiệm máu.

Hai học viên ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh

Các nhân viên của Đồn Công an Phượng Thành đã nhiều lần đe dọa ông Trương Khánh Quý và bà Wujuan. Thậm chí họ còn đến nơi làm việc của ông Trương và lấy mẫu máu của ông và cưỡng ép ông phải điểm chỉ.

Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh

Ngày 13 tháng 06, các nhân viên của thành phố Bản Khê đã yêu cầu mẹ của học viên Cao Dục Đông đi đến Đồn Công an để xét nghiệm máu. Ông Cao đã bất đắc dĩ phải rời bỏ gia đình để tránh bức hại. Cảnh sát tuyên bố rằng họ cần làm xét nghiệm xác định quan hệ cha con.

Thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu

Ngày 13 tháng 05, hai học viên làm việc ở Nhà máy Hồng Cơ, thành phố An Thuận đã bị bắt buộc lấy mẫu máu tại Đồn Công an địa phương.

Cuối tháng 05, hai học viên làm việc tại Nhà máy An Cát, thành phố An Thuận cũng bị ép buộc lấy mẫu máu tại Đồn Công an địa phương.

Ngày 08 tháng 06, năm người chưa xác định [danh tính] đã đột nhập vào nhà máy Vân Mã của thành phố An Thuận và cưỡng bức một  học viên lấy mẫu máu. Tuy nhiên học viên này đã kiến quyết từ chối và họ đã không thành công.

Thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu

Cuối tháng 05 năm 2014, các nhân viên của Sở cảnh sát Thổ Thành, thành phố Tuân Nghĩa đã đột nhập vào nhà của ông Triệu Như, 80 tuổi để lấy mẫu máu của ông.

Ông Lưu Mậu Chí, ở Long Khanh, thành phố Tuân Nghĩa, cũng bị yêu cầu đến Đồn Công an địa phương để làm xét nghiệm máu. Họ cũng đe dọa ông rằng nếu ông không đi, thì họ sẽ tới lục soát nhà ông.

Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu

Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 04, khoảng 10 học viên đã bị bắt giữ. Họ đã bị lấy máu và nhà của họ bị lục soát. Những học viên này có đầy đủ các độ tuổi, từ trẻ nhỏ cho đến những người ở độ tuổi 80.

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 04, các nhân viên của Đồn Công an Trường Giang Lộ đã đột nhập và nhà của nhiều học viên và nói với họ rằng họ phải đối chiếu số ID và đăng ký lại số chứng minh thư, và lấy mẫu máu của những người dân trong khu vực.

Ngày 23 tháng 04, các nhân viên Hồ Tư Dân và Phương của Đồn Công an Phổ Đà đã đột nhập vào nhà ông Vương Quế Hưng và lấy mẫu máu của ông.

Ngày 24 tháng 04, nhân viên Giang Sơn của Đồn Công an Phổ Đà đã đột nhập và nhà của ông Vương Quế Hưng và lấy mẫu máu của ông.

Ngày hôm sau, cảnh sát của Đồn Công an nơi bà Hạ Hiếu Bích từng sống đã đột nhập vào nhà của bà một lần nữa. Họ chụp ảnh bà Hạ và căn nhà của bà. Họ đã không thể lấy mẫu máu của bà vì quên mang theo dụng cụ.

Từ cuối tháng 05 đến đầu tháng 06, các nhân viên của Đồn Công an phố Trá Nhai đã đột nhập và nhà của nhiều học viên khác và lấy máu của họ.

Thành phố Nhân Hoài, tỉnh Quý Châu

Trong tháng 05, các nhân viên của Đồn Công an Thương Long đã đột nhập vào nhà của ông Mạnh Thiên Minh và Triệu Vận Liệu và lấy máu của họ. Ông Triệu đã bị cưỡng ép phải để họ lấy máu của ông. Ông Vương Tiểu Anh và Đàm Thành Tiên cũng bị đưa đến đồng công an để lấy mẫu máu, nhưng họ đã trốn thoát được.

Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu

Ngày 09 tháng 05, các nhân viên Diêu Ý và Dương Hưng của Đồn Công an Sa Thổ đã đột nhập và nhà của bà Hùng Thiên Bích và lấy máu của bà.

Ngày 10 tháng 05, các nhân viên của Đồn Công an Kim Áp đã đột nhập vào nhà của một viên cao tuổi và lấy máu của ông.

Các thành phố khác của tỉnh Quý Châu

Ngày 17 tháng 05, bốn nhân viên của Đồn Công an Quan Trấn đã đột nhập vào nhà của hai học viên và bắt họ đến Đồn Công an để lấy mẫu máu.

Cuối tháng 04, bốn nhân viên của các Đồn Công an Độc Sơn và Bình Đường đã bắt ba học viên đến các đồn công an này để lấy mẫu máu.

Các nhân viên của Đồn Công an Uy Ninh đã bắt các học viên trong danh sách của họ phải lấy máu để thiết lập cơ sở dữ liệu ADN.

Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam

Vào ngày 02 tháng 05, hai học viên đã bị bắt khi họ phân phát tài liệu giảng chân tướng. Trước khi được thả ra, họ đã bị ép buộc lấy mẫu máu.

Bắc Kinh

Ngày 25 tháng 05, ông Hác Vĩnh Sâm đã bị bắt giam và tra tấn trong hai ngày. Khi gia đình ông đến Đồn Công an để thăm ông, tất cả họ đều bị yêu cầu phải lấy mẫu máu. Họ chống cự lại mạnh mẽ và quyết không tuân thủ.

Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc

Bà Nhậm Lỵ đã bị bắt vào ngày 06 tháng 05. Bà đã được thả ra vào buổi tối cùng ngày nhưng xe hơi của bà đã bị giữ lại ở đó. Ngày 19 tháng 05, khi bà Nhậm quay trở lại để lấy xe của mình theo như lời chỉ dẫn, thì thay vì lấy được xe, bà đã bị cưỡng ép lấy mẫu máu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/5/多地警察上门逼迫法轮功学员验血-294315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/19/2101.html

Đăng ngày 22-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share