Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Hoa đại lục

[MINH HUỆ 26-07-2014] Trưa nay khi phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy Sư phụ ở một không gian khác. Ngài đã nhắc nhở tôi cần phải làm tốt công việc cứu độ chúng sinh, đồng thời khai sáng cho tôi tầng nghĩa sâu hơn về lòng từ bi và tôi muốn chia sẻ điều này với các đồng tu.

Khi tôi bắt đầu phát chính  niệm, tôi đã nhìn thấy một nữ thần. Vẻ đẹp thần thánh của cô ấy nếu dùng ngôn ngữ nhân loại thì không cách nào diễn tả được. Tôi nhận ra đó chính là tôi ở trên Thiên Thượng. Sau đó Sư phụ xuất hiện trên đỉnh một con sóng bạc đầu và trên lưng Ngài là một ngọn lửa đang cháy. Ngài không quan tâm đến ngọn lửa này, và vẫn tiếp tục quăng lưới xuống dòng nước đục ngầu.

Tôi biết Sư phụ đang cứu độ chúng sinh. Chúng sinh được Ngài vớt vào lưới đang ngày càng ít dần. Nét mặt của Ngài uy nghiêm khi Ngài quăng lưới. Tôi cầu mong Sư phụ sẽ được nghỉ ngơi, nhưng tôi không tài nào mở miệng nói thành lời được. Sau đó tôi cũng được vớt vào lưới, và tôi đã cố gắng làm những gì mình có thể.

Thật khó để cứu độ chúng sinh trong thế giới dơ bẩn này, vì xã hội nhân loại bị hạn cuộc trong những quan niệm người thường. Hễ tôi vớt được một người, những con chó sẽ cắn vào tay tôi tựa như ma quỷ đang lôi người đó trở lại, vậy nên rất ít người có thể được cứu. Sư phụ thấy rằng tôi đã bị ô nhiễm trong thế giới con người quá lâu, và bảo tôi hãy thanh lọc bản thân. Khi niệm này của tôi xuất ra, một tia sáng vàng đã bao bọc lấy tôi, tịnh hóa toàn thân tôi, và tôi biết Sư phụ đã giúp tôi.

Khi tôi thấy có rất ít chúng sinh được cứu khi quăng lưới, Sư phụ nói chúng ta đã làm xong. Tôi cảm thấy một nỗi đau mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Tôi đã khóc vì những chúng sinh không thể được cứu. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống hóa thành những bông sen tinh khiết lấp lánh.

Sau đó một điều kỳ diệu đã xảy ra! Một số chúng sinh đã trèo lên những bông sen này và được cứu.

Sư phụ nói với tôi: “Con có biết tại sao điều này lại xảy ra không? Đó là vì sức mạnh của lòng từ bi không cần đến lời nói hay hành động. Lòng từ bi là trạng thái của con. Sự tồn tại của con có thể loại bỏ những vật chất xấu để cứu độ chúng sinh. Đó là lý do tại sao Ta không ngừng bảo tất cả các con phải chú trọng tu luyện bản thân.”

Nhờ phát chính niệm, tôi đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của lòng từ bi. Tôi cảm thấy mình thiếu lòng từ bi, mặc dù tôi vẫn đang làm ba việc.

Cám ơn Sư phụ đã khai sáng cho con. Con sẽ tu luyện thật tốt, hoàn thành thệ ước của mình, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Trên đây là những gì tôi đã nhìn thấy tại tầng thứ giới hạn của mình. Chúng ta cần phải lấy Pháp làm Thầy, và đừng chấp trước vào những gì mà chúng ta hoặc người khác thấy trong những không gian khác. Không nên coi những điều mình nghe thấy hoặc nhìn thấy ở không gian khác là kim chỉ nam cho tu luyện của bản thân.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/26/另外空间所见-慈悲-295196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/1/2330.html

Đăng ngày 18-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share