Bài viết của một nhân viên chính phủ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2014] Ngày càng có nhiều người biết đến chân tướng về Pháp Luân Công mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại chưa từng có đối với môn tu luyện này vào năm 1999. Nhiều người đã được phúc báo nhờ biết và tin vào chân tướng, cũng như niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Dưới đây là lời kể về một phép mầu mà một người thường đã trải nghiệm khi anh biết và chấp nhận chân tướng về Pháp Luân Công.

Bệnh tật mang đến tâm sợ hãi và lo lắng

Tôi bị chẩn đoán u sợi thần kinh mắt vào năm 1972 khi mới 10 tuổi, và đã trải qua bốn cuộc phẫu thuật lớn, cuộc phẫu thuật cuối cùng diễn ra trong năm nay.

Ba cuộc phẫu thuật đầu họ cắt bỏ một phần của khối u. Thật khó để người ngoài tưởng tượng nỗi sợ hãi, lo lắng và bồn chồn trước mỗi lần phẫu thuật. Tôi nhớ mình lo đến nỗi toàn bộ cơ thể run bần bật. Tuy nhiên, tôi đã bình tĩnh đến kinh ngạc trước cuộc phẫu thuật cuối cùng tại Bệnh Viện Đại học Y khoa Thẩm Dương vào ngày 21 tháng 04 năm 2014. Tôi bình tĩnh vẫy tay chào gia đình và bè bạn, một mình bước vào phòng mổ.

Tôi vẫn bình tĩnh sau cuộc hội chẩn dài với bác sĩ. Trong lần khám tiền phẫu thuật, bác sĩ điều trị và bác sĩ phẫu thuật đã thảo luận với tôi những rủi ro và xác suất của ca phẫu thuật. Đến nay, sau 40 năm, khối u có thể biến thành ác tính. Ngoài ra, nó có thể di căn sang các mô lân cận và có thể họ phải cắt bỏ toàn bộ nhãn cầu và tất cả mọi thứ xung quanh.

Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ và kết quả tốt hơn so với dự kiến​​. Tôi không hề bị chảy máu và chẳng thấy đau. Hai lần xét nghiệm bệnh phẩm không tìm thấy bất kỳ triệu chứng ác tính nào. Tất cả mọi người, bao gồm các bác sĩ đã ngạc nhiên khi mọi việc diễn ra thật suôn sẻ.

Phúc báo từ việc niệm Chân-Thiện-Nhẫn hảo

Trong tâm tôi biết vì sao cuộc phẫu thuật lại diễn ra suôn sẻ và tôi chia sẻ với gia đình và các bác sĩ về một cuộc gặp của mình ba ngày trước khi phẫu thuật:

Do bị cúm, tôi đến gặp một bác sĩ vào ngày đầu năm 2014. Tôi bị đau đầu, đau mắt. Tôi không thể ăn, ngủ trong ba ngày. Cuối cùng khi gặp bác sĩ, cô ấy đề nghị tôi đi chụp (CT). Sau khi đọc kết quả, cô ấy khuyên tôi nên tìm cách điều trị khẩn cấp tại một bệnh viện lớn hơn, tin rằng tình trạng của tôi rất nghiêm trọng và đe dọa đến tính mạng.

Vì vậy, tôi đã đến Bệnh viện Đại học Y khoa Thẩm Dương vào ngày 08 tháng 02 năm 2014. Đây là nơi tôi đã trải nghiệm một vài điều giúp tôi có được cuộc phẫu thuật suôn sẻ.

Sau một loạt các xét nghiệm và hội chẩn, bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ nhãn cầu của tôi. Do áp lực lên mắt, tôi cảm thấy trong mắt rất đau, nhức đầu và buồn nôn.

Ở đó, một người phụ nữ trông trí thức bắt  chuyện với tôi. Sau khi biết về vấn đề của tôi, cô ấy nói: “Nếu anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, anh sẽ cảm thấy khá hơn.”

Cô ấy cũng nói chuyện với tôi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tôi được biết rằng “Vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn” được ĐCSTQ dàn dựng, và đảng đã được định sẵn là sẽ bị diệt,  mọi người phải thoái các tổ chức của đảng để được cứu. Cuối cùng, tôi nhờ cô ấy giúp tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Sau khi cô ấy ra về, tôi bắt đầu thành tâm niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo ” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm. Thật bất ngờ, một phép lạ đã xảy ra.

Trải nghiệm huyền năng Pháp Luân Công

Đêm đó, tôi chỉ bị đau nhẹ, mặc dù chưa dùng bất cứ loại thuốc nào, tôi đã ăn no một bữa đầu tiên kể từ đêm giao thừa. Ngoài ra, sáng hôm sau tôi không còn cảm thấy đau!

Điều này thật kỳ diệu! Pháp Luân Công chính là khoa học đích thực! Người phụ nữ đến thăm tôi vào ngày trước khi tôi phẫu thuật. Cô ấy khích lệ tôi: “Hãy tiếp tục biệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ trong tâm. Và mọi việc của anh sẽ ổn.” Sau trải nghiệm kỳ diệu trong hai ngày qua, tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy và tiếp niệm những câu của Pháp Luân Công.

Đây là lý do cuộc phẫu thuật của tôi đã diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi chứng kiến ​​phép màu này, tất cả người thân và bạn bè đã biết chân tướng về Pháp Luân Công và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi muốn nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Sau hơn 40 năm chịu khổ, cuối cùng tôi đã tìm thấy chân tướng. Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi quyết tâm làm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở thành một học viên chân chính.

Ngày 13 tháng 05 năm 2014 là ngày kỷ niệm 22 năm Pháp Luân Công được phổ truyền tới nhân gian. Tôi hy vọng được gửi lời chúc của mình tới Sư phụ và toàn thể các học viên, bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/17/【庆祝513】世人-“师父,谢谢您-”-291441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/23/1325.html

Đăng ngày 18-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share