Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương

[MINH HUỆ 24-05-2014] Các viên chức thuộc nhiều ban ngành khác nhau ở Tân Cương bao gồm Phòng 610 Tân Cương, Đội An ninh Nội địa, Sở công an, các đồn công an và cơ quan hành chính khu phố, đã hợp tác với nhau trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ. Sau đây là một số trường hợp.

Những trường hợp tử vong

Năm 1999, không lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, một nữ học viên Pháp Luân Công trẻ ở huyện Khố Xa, thành phố A Khắc Tô, đã chết khi nhảy ra khỏi xe lửa nhằm thoát khỏi những công an đang đưa cô đến một trung tâm tẩy não ở thành phố Ô Lỗ Mộc Tề.

Bà Củng Tân Bình ở thành phố A Khắc Tô đã qua đời ở tuổi 60 sau nhiều năm bị tra tấn và sách nhiễu. Bà Củng từng bị liệt chân, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà trở nên khỏe mạnh và đã đi lại được một cách kỳ diệu. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà đã bị đưa đi lao động cưỡng bức. Sau khi được thả, bà liên tục bị người của Phòng 610 và Ủy ban hành chính khu phố sách nhiễu. Phòng 610 nghi ngờ rằng bà dùng Internet để truy cập thông tin Pháp Luân Công và ra lệnh cho chồng bà giám sát bà 24/24. Năm 2011, bà đột nhiên bị xuất huyết não và phải nhập viện. Bà đã qua đời vào ngày 05 tháng 04 năm 2012.

Tháng 08 năm 2011, cô Tạ Chí Anh, một cựu nhân viên của Cục thuế nhà đất đã qua đời do bị tra tấn vì niềm tin vào Pháp Luân Công. Sau đó, người mẹ 80 tuổi của cô, bà Viên Cảnh Vân và anh trai là Tạ Chí Minh đã buộc phải sống chia lìa nhằm tránh bị chính quyền bức hại. Người mẹ sống một mình tại nơi làm việc của cô Tạ, nhưng sau đó bị đưa đến một nhà dưỡng lão. Bà đã qua đời vào ngày 20 tháng 01 năm 2014 ở tuổi 83.

Khủng bố liên tục

Trong những kỳ nghỉ lễ, công an nhắm vào các học viên để sách nhiễu và bắt giữ. Phòng 610 ở Khu A Khắc Tô cố gắng lấy thông tin từ những học viên bị giám sát chặt chẽ nhằm cố bắt giữ nhiều người hơn. Họ cố gắng “đút lót” các học viên bằng những món quà nhỏ hoặc hăm dọa họ để lấy thông tin và bắt nhiều học viên Pháp Luân Công hơn.

Phòng 610 đã đưa các học viên đến trung tâm tẩy não nhiều lần. Lính canh Trương Dũng Quân ở Nhà tù số 5, thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, đã đến Trung tâm tẩy não thành phố A Khắc Tô để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Ông An Kính Tùng đã bị đánh đập tàn bạo khi bị giam tại trung tâm tẩy não.

Các đơn vị tham gia vào cuộc đàn áp:

Trưởng Phòng 610 thành phố A Khắc Tô: +86-997-2123238 (Văn phòng)

Đội An ninh Nội địa, thành phố A Khắc Tô: +86-997-2641927 (Văn phòng)

Cửa hàng số 2, Dương Tử Thủy Đô, thành phố A Khắc Tô: +86- 997-2654321 (Văn phòng)

Địa chỉ: Số 2 đường Đạo Hương, thành phố A Khắc Tô, mã vùng: 843000

Nhà khách thành phố A Khắc Tô: +86-997-2123147 (Văn phòng), +86-997-2124148(Văn phòng), +86-997-2123340 (fax)

Địa chỉ: Số 1 đường Nam Nhai, thành phố A Khắc Tô, mã vùng: 843000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/24/新疆阿克苏地区非法组织“610”的罪恶-292547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/17/1681.html

Đăng ngày 16-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share