Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trần Tâm Ninh từ Brisbane, Australia

[MINH HUỆ 01-07-2014] Helen là học viên Pháp Luân Công ở Brisbane, Australia. Hàng ngày, cô đều gọi điện về Trung Quốc để thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bất cứ ai trả lời điện thoại, cô đều dùng thiện tâm và kiên nhẫn để giảng cho họ nghe chân tướng Pháp Luân Công và sự bạo ngược của ĐCSTQ. Nhiều người đã ngay lập tức đồng ý thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới. Số khác hỏi xin thêm thông tin, một số người thậm chí còn háo hức muốn học Pháp Luân Công.

Những người hữu duyên muốn học Pháp Luân Công

Một lần, có một người đàn ông nhấc máy và sau 1 lúc nghe Helen giải thích, anh nói rằng mình đã tự động rút khỏi Đoàn (một tổ chức liên đới của ĐCSTQ) rồi vì anh đã quá tuổi, không cần phải tuyên bố nữa. Helen giải thích lại: “Anh vẫn nên tuyên bố thoái xuất, vì điều đó thể hiện anh đã quyết định xuất phát từ tâm của mình. Đó cũng là tuyên bố định ra tương lai của anh.

“ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều xấu. Thần đều rõ cả và cuối cùng nó sẽ bị trừng phạt.

“Suốt 15 năm qua, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn độc. Họ mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công và cấy ghép cho các bệnh nhân giàu có ở nước ngoài để thu lợi nhuận. Điều này có phải là rất kinh khủng và vô nhân đạo không?”

Người đàn ông đã bị sốc và nói: “Phải, nó thật là tàn ác! Ở đây có rất nhiều học viên Pháp Luân Công, và tất cả họ đều là người tốt.”

Helen tiếp tục nói: “Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai và các viên chức cấp cao khác là các thủ phạm chính đứng sau thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ đang bị kiện ở hơn 30 quốc gia vì tội ác chống lại loài người, diệt chủng và tra tấn. Đó cũng là những tội ác mà phát xít Đức từng gây ra.”

“ĐCSTQ đã dàn dựng cái gọi là vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Công. Nhưng sự kiện đó, cùng vụ việc ‘1.400 trường hợp tử vong’, đã được cộng đồng quốc tế công nhận là ‘thủ đoạn tuyên truyền ngụy tạo.” Người đàn ông đáp: “Chắc chắn rồi. ĐCSTQ không làm gì ngoài việc lừa dối người dân.”

Helen bổ sung thêm: “ĐCSTQ kích động mọi người thù ghét Pháp Luân Công, nhưng chúng ta không nên bị lừa. Xin hãy nhanh tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới. Bằng việc dùng một hóa danh, anh có thể xóa bỏ những lời tuyên thệ mà anh đã thực hiện trước đây và thực sự thoái bằng tâm của mình, anh sẽ được các vị thần chứng giám.” Người đàn ông đồng ý và nói: “ĐCSTQ thật hủ bại, nó là thứ dối trá kinh khủng nhất và sẽ sớm sụp đổ.”

Người đàn ông cũng nói rằng anh muốn học Pháp Luân Công. Anh nói: “Pháp Luân Công chỉ dạy mọi người làm người tốt. Ở đây cũng có nhiều người tin Pháp Luân Công và tôi cũng muốn tham gia cùng các bạn.”

Sau đó, Helen đã dạy anh bài thơ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói rằng niệm bài thơ này có thể mang lại cho anh may mắn và phúc lành. Helen nhắc anh cũng nên khuyên những người mà anh biết thoái ĐCSTQ. Người đàn ông nói: “Các bạn đã tốn nhiều tiền và công sức để gọi cho chúng tôi. Các bạn là những người tốt. Tôi sẽ gọi cho những người thân của tôi và nói cho họ biết.”

Xin giúp tôi thoái Đảng

Helen cũng nói chuyện với một người phụ nữ chưa minh bạch chân tướng. Tuy nhiên, người phụ nữ đã gạt bỏ những nghi ngờ của mình và kiên nhẫn nghe Helen giải thích.

Lúc đầu người phụ nữ nói: “Tôi không nghĩ ĐCSTQ giờ là xấu, vậy sao các bạn luôn gây chuyện như thế? Đảng giờ ủng hộ văn hóa Trung Hoa truyền thống rồi.”

Helen trả lời: “Văn hóa Trung Hoa truyền thống chân chính là gì? Nhân – Lễ  – Nghĩa – Trí – Tín, tin vào thiện ác hữu báo, kính ngưỡng thần linh. Xin hãy suy nghĩ, hiện chúng ta có những giá trị đạo đức này không?

ĐCSTQ cổ vũ thuyết vô thần, thứ đã phá hoại đức tin chân chính và đạo đức nhân loại. Nó đã phát động vô số các phong trào chính trị, dẫn đến cái chết của hơn 80 triệu người trong vòng 60 năm. Nó sẽ bị Thần trừng phạt!”

Sau đó, người phụ nữ đó thắc mắc: “Bạn vẫn là người Trung Quốc chứ?” Helen đáp: “Trung Quốc không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều nên yêu đất nước mình và cũng vì điều này mà chúng ta nên thoái ĐCSTQ sau khi biết nó đã gây hại cho đất nước của chúng ta như thế nào! Tôi gọi chỉ để một người tốt như bạn có thể thoát khỏi nguy hiểm trong tương lai khi Thần trừng phạt ĐCSTQ.”

Khi hiểu ra Helen đang thực sự quan tâm đến cô, cô đã vui vẻ nói: “Vậy thì xin hãy giúp tôi thoái!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/1/三言两语间-三退保平安-294056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/16/2064.html

Đăng ngày 14-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share