Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-07-2014] “Chúng ta nên làm được những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình nên làm. Chúng ta nên nói với nó [Đảng Cộng sản Trung Quốc] rằng chúng ta cần phải làm điều này. Chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì mà nó bảo chúng ta phải làm,” ông Chung, một cư dân Hồng Kông đã nhận xét khi xem các học viên Pháp Luân Công diễu hành vào ngày 19 tháng 07. Sự kiện đánh dấu 15 năm ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999 ở Trung Quốc.

Người dân và các nhà lập pháp Hồng Kông coi hoạt động của Pháp Luân Công ở Hồng Kông như một phần của cuộc đấu tranh vì tự do trong bối cảnh tự do ở Hồng Kông đang ngày càng bị co hẹp kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.

Vào ngày 19 tháng 07 năm 2014, gần 900 học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành và mít tinh tại khu vực North Point ở phía Đông của Hồng Kông.

Nhiều du khách Trung Quốc tại Vịnh Causeway, khu vực mua sắm chính mà cuộc diễu hành đi qua, đã bày tỏ quan điểm của họ.

Đây là lần đầu tiên ông Phó đến từ miền Bắc Trung Quốc nhìn thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công: “Tôi nghĩ rằng nó thật ngoạn mục, ấn tượng, và đẹp mắt. Bạn bè của tôi nghĩ rằng đây là chính trị; đó là bởi vì họ không nhìn thấy được bản chất thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Cô Tăng đến từ tỉnh Quảng Đông đã thốt lên: “Quy mô của nó thật lớn!”

Gần 900 học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành và mít tinh sau đó tại khu vực North Point ở phía Đông của Hồng Kông.

Luật sư Giang Thiên Dũng, một trong bốn luật sư nhân quyền nổi tiếng bị chính quyền Trung Quốc giam giữ và tra tấn vào tháng 03 năm 2014 vì bảo vệ các khách hàng Pháp Luân Công, đã tham gia cuộc biểu tình qua một bài phát biểu được thu âm sẵn.

Ông ca ngợi tình thần kiên định của các học viên như sau: “Tinh thần bất bạo động của Chân – Thiện – Nhẫn xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ và ủng hộ của chúng ta. Với tư cách là một công dân và là một chuyên gia pháp lý, tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần của họ. Tôi nghĩ rằng nếu tất cả người dân Trung Quốc đều có thể can đảm như vậy khi đối mặt với chế độ độc tài chuyên chính, Trung Quốc chúng ta sẽ có hi vọng.”

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của người dân Hồng Kông và các du khách Trung Quốc với sự dẫn đầu của Đoàn nhạc Tian Guo.

Ông Lý Trác Nhân, nhà lập pháp Hồng Kông đã chào các học viên: “Cho dù chính sách đàn áp có nghiêm trọng như thế nào đi nữa, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì giữ vững đức tin của họ. Họ đã không lùi bước. Chúng ta hãy chào đón họ!” Ông cũng ca ngợi nỗ lực không ngừng của các học viên trong việc giúp đỡ những người bị đàn áp ở Trung Quốc.

Nhà lập pháp Hồ Chí Vĩnh đã lặp lại lời của ông Lý trong tiếng vỗ tay tán thưởng dành cho các học viên.

Thành viên Hội đồng Quận Tây Cống, ông Lâm Vịnh Nhiên cũng lên án hành động mổ cướp nội tạng như sau: “Mổ cướp nội tạng sống là tội ác chống lại nhân loại, trời đất đều không dung thứ… Dù phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, các học viên Pháp Luân Công cũng vẫn luôn kiên trì.”

Các biểu ngữ kêu gọi mang những thủ phạm chính của cuộc đàn áp ra công lý.

Các tấm biểu ngữ nhắc nhở du khách Trung Quốc rằng chỉ khi nào ĐCSTQ sụp đổ thì cuộc đàn áp đối với người dân Trung Quốc mới chấm dứt.

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Pháp Luân Công ở Hồng Kông, đã phát biểu tại cuộc biểu tình rằng sớm muộn gì thì tất cả các thủ phạm cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của họ. Nhiều người trong số đó như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh và Tô Vinh đã gặp quả báo. Người cuối cùng sẽ phải đối mặt với công lý là ác nhân Giang Trạch Dân.

Ông nói: “Những kẻ ngông cuồng và ngạo mạn giờ đang trong trạng thái hoảng loạn. Chúng tôi kêu gọi họ ngừng tham gia vào cuộc đàn áp, thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và vạch trần cuộc đàn áp để giúp giải cứu những người bị đàn áp. Đây là lối thoát duy nhất cho họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/20/七–8226-二零前夕-香港学员集会游行反迫害-294934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/21/2147.html

Đăng ngày 12-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share