[MINH HUỆ 06-06-2014] Trong một lần ngồi thiền định, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đến gặp tôi và nói: “Con đang làm tốt lắm, hãy nhanh lên để cứu những đồng tu xung quanh con…” Sư phụ cho tôi thấy thệ nguyện của tôi, trong đó ghi rằng: “Trước khi Chính Pháp nhân gian bắt đầu, con sẽ giúp những đệ tử của Sư phụ đang bị rớt lại phía sau.”

Sư phụ cũng nói rằng ngoại trừ một số người, phần lớn các học viên ở địa phương của tôi đều đang ở ranh giới quyết định thành công hay thất bại trong sự tu luyện của họ. Và những người nào chỉ luyện công mà không thật sự đề cao tâm tính thì họ cũng không có cột công trụ.

Khi tôi xuất định, nước mắt tôi đầm đìa. Tôi nhận ra rằng tôi nên viết ra thể ngộ của bản thân để chia sẻ với nhiều học viên khác.

Làm các việc không đồng nghĩa với tu luyện. Nếu chúng ta không tinh tấn trong tu luyện, chúng ta sẽ khởi tác dụng hủy hoại chúng sinh của chúng ta. Một số học viên không luyện công hoặc học Pháp nhiều và họ thường ngủ gật trong quá trình phát chính niệm. Kết quả của việc này là nhiều người bị bắt bớ và bức hại và nhiều người mất đi sinh mệnh.

Chúng sinh của các học viên chểnh mảng sống trong nghiệp lực tối tăm. Thế giới của họ túng thiếu và cùng cực. Chỉ khi chúng ta tu luyện tâm tính tốt thì chúng ta mới có thể đạt được tiêu chuẩn của Pháp và tu luyện một cách kiên định. Các chính Thần đang ghi lại mọi việc mà mỗi học viên Đại Pháp làm – cho dù đó là việc tham gia luyện công buổi sáng, hay học Pháp với sự chăm chú. Một số học viên tham gia nhiều hạng mục nhưng rất ít khi học Pháp và việc phát chính niệm của họ chỉ là hình thức, họ thường tháo chân ra trước khi hết thời gian phát chính niệm.

Khi tôi điều phối một nhóm học viên địa phương, áp lực từ các đồng tu tăng lên rất nhiều và điều đó tạo nên sự can nhiễu nghiêm trọng trong các không gian khác. Cũng có một số lần tôi gần như bỏ cuộc. Sư phụ đã khích lệ tôi và ban tặng cho tôi nhiều Pháp khí.

Qua nhiều năm tháng, tôi đã tiêu trừ rất nhiều an bài của cựu thế lực. Với những điểm hoá từ Sư phụ, tôi đã báo cho các đồng tu phát chính niệm mạnh mẽ và vì thế chúng tôi có thể tiêu trừ rất nhiều kế hoạch bức hại học viên của cựu thế lực.

Ví dụ, hai tuần trước, tôi phát hiện rằng điện thoại của các đồng tu ở khu vực chúng tôi đang bị theo dõi. Trong lúc thiền định, tôi cũng thấy rất nhiều các dây điện thoại ở các không gian khác. Sư phụ đã đưa cho tôi một cái kéo để tôi cắt các đường dây đó.

Gần đây tôi thấy tà ác đều ra mặt và bầu trời phủ đầy mây đen. Giang Trạch Dân, người đứng đầu của ĐCSTQ, dẫn đầu một đám bộ hạ đến địa phương của chúng tôi. Một vài học viên ở địa phương bắt đầu phát chính niệm lúc 06 giờ sáng. Chúng tôi đã loại bỏ và tiêu diệt một lượng lớn các sinh mệnh đó. Sư phụ đến vào lúc 06 giờ chiều và tiêu diệt các ác quỷ và tất cả mây đen đều bị xua tan. Tôi biết rằng dũng khí của mình là đến từ Sư phụ và Pháp.

Sư phụ ban cho tôi một cái chảo để tôi có thể thổi bay bọn lạn quỷ xảo quyệt và ranh ma kia. Trong khi phát chính niệm, tôi hiểu rằng cựu thế lực đã thao túng những học viên bị trượt dài bởi vì họ không tu luyện tốt bản thân và có chấp trước mạnh mẽ của con người.

Tâm tò mò và tật đố của những người này đã can nhiễu và làm phiền các đồng tu, làm cho mọi thứ rối lên và làm suy yếu Chính Pháp. Trông họ có thể điềm tĩnh nhưng họ đã dẫn nhiều học viên đi sai đường, can nhiễu Chính Pháp và ngăn cản các học viên cùng nhau đề cao như một chỉnh thể.

Một khi cựu thế lực lợi dụng họ xong, họ sẽ bị dẫn đến địa ngục và bị tiêu diệt.

Càng gần tới cuối, tiêu chuẩn dành cho chúng ta càng cao. Nếu niệm của chúng ta không chính, chúng ta sẽ mắc sai lầm. Một lần, tôi thấy các loại thú khác nhau như rắn, cá sấu và chim kền kền đang tấn công các học viên. Chúng hung hãn tấn công những ai vẫn còn nhiều quan niệm của con người, làm tăng thêm chấp trước của họ và làm cho họ bị rớt lại phía sau và cuối cùng huỷ hoại họ.

Chúng ta thật sự đang cứu người trong khi chiến đấu với cựu thế lực và thời gian. Cuối cùng, tôi cũng hiểu tại sao Sư phụ lại muốn tôi cứu các đồng tu chứ không chỉ là “giúp” họ.

Mục đích tội lỗi của tà ác là lợi dụng các học viên không hành xử theo Pháp, những ai bị lạc đường bởi các định kiến và sự cố chấp của bản thân, hoặc những ai chối bỏ các đồng tu đang thực sự giúp Sư phụ Chính Pháp. Tôi cảm thấy đáng tiếc cho họ vì họ đang làm những gì mà tà ác không thể làm được. Tôi tin rằng một chân của họ đã đặt trong địa ngục. Tôi thực sự không dám nhìn vào tương lai của họ.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/6/圆满的分数线-293041.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/7/1944.html

Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share