Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Edmonton, Canada

[MINH HUỆ 21–07–2014] Một cuộc mít tinh đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 07 năm 2014 ở Edmonton, thủ phủ của Alberta, Canada nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 15 năm ở Trung Quốc và giúp phóng thích cô Lý Hồng, chị gái của một cư dân địa phương, người hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Cô Lý mới bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Ông Brent Rathgeber, Nghị sĩ của Edmonton-St. Albert, phát biểu tại buổi mít tinh: “Tôi khuyến khích các bạn tiếp tục công việc này. Thông điệp của các bạn sẽ không bị chính quyền bỏ quên, và chính quyền của các bạn cần phải gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc để chấm dứt những hành vi khủng khiếp này.”

Nghị sĩ Brent Rathgeber phát biểu tại buổi mít tinh ngày 19 tháng 07 ở Edmonton để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Rathgeber ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cô Lý bị cảnh sát địa phương bắt giữ vào tháng 10 năm 2012 tại một trung tâm mua sắm. Cô bị giam 18 tháng trong Trung tâm Giam giữ Diêu Gia ở Đại Liên trước phiên tòa xét xử vào ngày 28 tháng 02 năm 2014. Hiện cô đang bị giam giữ ở Nhà tù Nữ Thẩm Dương.

“Cha mẹ tôi đều đã trên 80 tuổi, và chị của tôi là người thân duy nhất của họ ở Trung Quốc,” ông Robin Li vừa khóc vừa nói: “Họ đã nhiều lần xin vào thăm chị tôi, nhưng không được phép. Thay vào đó, các quan chức cứ đòi tiền họ.”

Robin nói rằng chị của ông đã bị xuất huyết tử cung nặng khi ở trong trung tâm giam giữ. Nhưng các quan chức phớt lờ điều này và khăng khăng đòi đưa cô đến Nhà tù Nữ Thẩm Dương, một nơi khét tiếng vì tra tấn các học viên.

Ông Robin Li phát biểu tại sự kiện để kêu gọi giải cứu chị của ông, người hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Những người đi bộ ghé qua để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

“Tôi làm Nghị sĩ được khoảng sáu năm. Trước khi đến Ottawa, tôi hoàn toàn không quen thuộc lắm về chủ đề cuộc bức hại và mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công,” ông Rathgeber chia sẻ.

Sau khi biết được mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại, ông Rathgeber đã thực sự bối rối và lo lắng. Ông trở thành chủ tịch của Hội Những người bạn Quốc hội của Pháp Luân Công và bắt đầu liên lạc với các quan chức Canada khác cũng như công chúng để kêu gọi hỗ trợ.

Bà Lưu, một trong những người tổ chức sự kiện, đã trao cho Rathgeber hơn 4.000 chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống mà bà và các học viên thu thập được trong thời gian gần đây ở Edmonton.

Nhiều người đi bộ đã ký tên thỉnh nguyện tại sự kiện. Một số hãng truyền thông bao gồm Global TV, CTV, CBC và CHED 630 đã phỏng vấn các học viên trong sự kiện này.

“Tôi muốn chị tôi được về nhà,” Robin nói: “Chị ấy vô tội, và chị ấy không thuộc về nhà tù.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/21/埃德蒙顿反迫害集会-国会议员到场支持-294993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/22/2170.html

Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share