Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2014] Tôi sống trong một thị trấn nhỏ ở phía bắc Trung Quốc. Mỗi ngày sau khi luyện các bài công pháp và phát chính niệm, nhóm chúng tôi lại đến các khu thương mại và mua sắm ở địa phương để giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Hầu hết người dân tại đó đã quen với nhóm các học viên Pháp Luân Công cao tuổi. Người qua đường thì hỏi tài liệu chân tướng, đĩa CD và Cửu Bình. Chúng tôi cũng ghi lời giảng chân tướng lên những tờ tiền.

Tôi cùng chồng đắc Pháp vào năm 1996. Bốn con gái và con rể của tôi cũng là học viên. Tất cả chúng tôi đều đã nhận được rất nhiều lợi ích nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ, không ngôn từ nào có thể biểu đạt được sự tôn kính của chúng tôi đối với Sư phụ.

Cứu độ thêm nhiều chúng sinh

Sư phụ từng giảng: “Nhưng mục đích căn bản của việc Đại Pháp hồng truyền và cứu độ chúng sinh ở thế gian là cứu vãn hết thảy, khiến chúng sinh có thể được cứu độ đều được cứu làm mục đích, thế nên hãy làm hết sức, cứu nhiều nhất có thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Hàng năm ngay trước đêm Giao thừa, chúng tôi phát lịch treo tường và lịch để bàn. Chúng tôi thực hiện ở các siêu thị lớn, các cửa hàng, trung tâm mua sắm, tiệm cắt tóc, quán ăn và cho cả các tài xế  taxi. Những tờ lịch này trở nên rất quen thuộc đối với những người dân địa phương và thường được treo trên tường, cửa chính hoặc trên bàn làm việc và quầy thanh toán.

Nhiều người đã nói: “Cảm ơn các bạn! Các học viên Pháp Luân Công thực sự rất xuất sắc!” Những người khác xin thêm để tặng cho bạn bè và người thân. Một cậu thanh niên thậm chí đã hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lấy tiền từ tay người dân và nó sẽ sớm sụp đổ!” Mọi người đã bắt đầu thức tỉnh và hiểu ra chân tướng.

Vào dịp Tết, người lớn và trẻ em theo phong tục thường đi mua sắm quần áo và đồ dùng mới chuẩn bị cho năm mới. Khoảng thời gian bận rộn này cũng là một cơ hội tốt cho chúng tôi cứu độ chúng sinh. Trong vòng 6 tháng vừa qua, chúng tôi đã trực tiếp phân phát 10 nghìn cuốn cửu bình, nhu cầu về các tài liệu đã vượt quá khả năng cung cấp của chúng tôi. Nhiều người đi cùng gia đình khi họ đi mua sắm đồ cho dịp Tết và chúng tôi đã nhân cơ hội này giúp họ hiểu chân tướng. Trong hầu hết các trường hợp, toàn bộ gia đình đồng ý thoái ĐCSTQ và nhận tài liệu của chúng tôi.

Từ sáng sớm cho tới chiều, tôi phối hợp cùng các đồng tu thuyết phục người qua đường thoái ĐCSTQ trong khi phân phát tài liệu.

Mỗi năm vào mùa xuân, thị trấn của chúng tôi tổ chức một lễ hội lớn kéo dài trong ba ngày. Lễ hội thu hút các khách du lịch từ những ngôi làng xung quanh tới xem. Những du khách này nghỉ trưa bên lề đường và chúng tôi đã nhịn bữa trưa để có thể có cơ hội cứu thêm nhiều chúng sinh. Chúng tôi đã trở thành bạn bè với những thương nhân bán quần áo ở đó. Một số người xin chúng tôi Chuyển Pháp Luân.

Những gia đình có con đang chuẩn bị vào học đại học tới cửa hàng tạp hóa trong thị trấn chúng tôi để sắm sửa cho một bữa tiệc xa hoa hoặc tổ chức lễ kỷ niệm trong một nhà hàng tại địa phương. Chúng tôi nắm lấy cơ hội để giảng chân tướng cho họ và thường có thể cứu khoảng 20 người.

Đưa sự tốt đẹp của Đại Pháp tới những ngôi làng

Một ngày mùa đông năm 2012, tôi đi cùng hai đồng tu tới một ngôi làng gần đó để phân phát lịch treo tường và các tài liệu khác. Chúng tôi thuyết phục những người mà chúng tôi gặp dọc đường thoái ĐCSTQ. Khi chúng tôi đến ngôi làng, chúng tôi đi hết nhà này đến nhà khác để phát các tài liệu và treo những tờ lịch lên tay nắm cửa.

Tại những ngôi làng khác, chúng tôi gửi lời chào tới một cụ bà bằng cách nói: “Chúng tôi đến để mang phúc lành tới gia đình cụ.” Thật hạnh phúc, cụ đã chấp nhận tài liệu của chúng tôi.

Con trai của bà ra ngoài cửa và nói: “Mời vào trong nghỉ ngơi một chút! Học viên Pháp Luân Công các bạn thật tuyệt vời, tôi thực sự khâm phục tất cả các bạn. Tôi muốn đọc các tài liệu, cảm ơn các bạn vì phân phát chúng!” Tôi đáp: “Nếu anh muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, vì Sư phụ đã bảo chúng tôi cứu anh.” Họ tiễn tôi cùng các đồng tu ra cửa chính và đứng ở đó vẫy theo cho đến khi chúng tôi khuất bóng.

Giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ tại đám cưới em họ

Vào mùa thu năm 2012, cháu gái của dì tôi kết hôn. Tôi cùng chồng mình mang một lượng lớn các tài liệu khác nhau trước khi đến tham dự.

Ở những ngôi làng tại vùng quê, người dân thường giúp đỡ nhau tổ chức các hoạt động lớn. Tôi bắt chuyện với một vài người phụ nữ đang rửa rau và hỏi: “Chị đã bao giờ nghe về tam thoái bảo bình an chưa?” Một người phụ nữ trẻ bày tỏ sự kinh ngạc: “Chị là học viên Pháp Luân Công à! Rất không an toàn khi nói về chuyện này. Mới năm ngoái, 10 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt ở đây.” Khi nghe cô ấy nói xong, một vài phụ nữ vội rời đi. Không nản lòng, tôi xin Sư phụ gia trì cho mình và phát chính niệm để bài trừ hết can nhiễu. Khi có thêm khách tới, tôi nói chuyện với từng người một, lần lượt từng bàn từng bàn và phát tài liệu giảng chân tướng. Một vài người không dám nhận vì sợ hãi, những người khác nói dối và giả vờ không biết chữ.

Một lần nữa tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ đồng thời liên tục phát chính niệm để diệt trừ tà ác đang ngăn cản mọi người tiếp nhận chân tướng tại khu vực này.

Sau đó, tôi đến nói chuyện với một nhóm người mới và giảng chân tướng cho họ. Một vài người hỏi xin các tài liệu, trong khi 3 người khác đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Sau đó, một chiếc xe khác tới, chở theo hàng chục người tới buổi tiệc. Tôi nắm lấy cơ hội và nói với họ: “Hân hạnh chào đón các bạn, cuộc gặp mặt của chúng ta hôm nay hẳn đã được định trước. Nhân cơ hội này hãy để tôi mang bình an và phúc lành tới cho bạn.”

Mọi người đã nhận tài liệu và tôi cũng đã phân phát các tấm thiệp có biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như các vòng cổ có họa tiết hoa sen và mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Một vài phụ nữ và trẻ em đeo ngay chiếc vòng lên cổ. Mặc dù chỉ có một vài người đồng ý thoái ĐCSTQ, tôi hy vọng mọi người sẽ đọc tài liệu và được cứu.

Khi khách ngồi xuống để ăn, tôi bắt đầu thuyết phục hai người phụ nữ tại bàn của tôi thoái ĐCSTQ. Họ nói rằng họ là những tín đồ Kito giáo, tôi đáp lại: “Tất cả chúng ta đều tin vào sự tồn tại của Thần, nhưng Đảng Cộng sản cổ động chủ nghĩa vô thần. Nếu bạn vẫn mang theo ấn dấu của nó trên mình, liệu Chúa của bạn có chấp nhận bạn không?”

Lúc này, con gái thứ ba của dì tôi đi qua và nói với họ: “Thoái ĐCSTQ tốt cho chị, tôi cũng đã thoái lâu rồi.” Người phụ nữ cảm ơn và cho tôi tên thật của cô để thoái ĐCSTQ.

Sau khi kết thúc bữa ăn, khách bắt đầu ra về. Khoảng hai chục người lên một chiếc xe lớn. Đứng cạnh xe là một người đàn ông trung niên đang cầm một tờ rơi chân tướng trong tay. Anh đến gần tôi và hỏi xem liệu tôi có thể tặng anh phần thứ hai của đĩa CD mà anh đã nhận lúc gặp tôi ở sân trước không. Tôi lấy hai bản từ túi tặng cho anh.

Anh thốt lên vui sướng: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy rồi.” Lúc này, hành khách trên xe bắt đầu xin các tài liệu. Tôi đưa một biểu tượng Pháp Luân Đại Pháp cho tài xế nhưng anh nói: “Có người đã giúp tôi thoái ĐCSTQ trước rồi.”

Người đàn ông khác nói với tôi: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Đại Pháp. Cho tôi tất cả tài liệu trong túi chị, tôi sẽ giúp chị phân phát chúng cho người thân khi tôi về nhà.” Vì vậy, tôi đã đưa hết tất cả những tờ rơi còn lại cho anh. Sau đó những hành khách khác đã gọi anh nói: “Xin đưa cho tôi một bản.”

Xe bắt đầu khởi hành, hành khách vẫy tay chào và hô to: “Cảm ơn.” Tôi cũng đáp lại: “Hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo và gia đình bạn sẽ được bình an và phúc lành.” Thật là xúc động. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tìm những học viên đã từ bỏ tu luyện

Sư phụ giảng:

“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Tôi cùng chồng bắt đầu tìm các học viên cũ đã từ bỏ tu luyện, hai người trong số họ đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Một học viên đã 70 tuổi trước bỏ tu luyện vì bị can nhiễu từ gia đình. Tôi cùng chồng nhận trách nhiệm đưa các bài giảng mới nhất của Sư phụ tới cho bà và cuối cùng bà đã quay trở lại tu luyện.

Một nữ học viên khác đắc Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Lúc đầu cô ấy rất kiên định tham gia giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ, nhưng trong những năm gần đây cô đã ngừng chủ động tham gia. Tôi tặng cô bài kinh văn của Sư phụ “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” và nói với cô rằng: “Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta nên bắt kịp tiến trình Chính Pháp và cố gắng để học Pháp tốt.” Sau khi chúng tôi nói chuyện, thỉnh thoảng cô lại thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ.

Năm nay, con trai cô vào đại học nên cô đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng để ăn mừng. Sau khi thảo luận với các đồng tu khác, chúng tôi đã quyết định nhân cơ hội này để cứu độ chúng sinh, đi tất cả 3 tầng của nhà hàng, giảng chân tướng và phát tờ rơi đến từng bàn một. Một số người nhận tài liệu của chúng tôi, số khác lại từ chối. Chúng tôi cũng đứng cạnh cửa chính khi khách ra về, phát tờ rơi và thuyết phục 10 người khác thoái Đảng.

Sự việc này làm người học viên kia hết sức xúc động, cô đã lấy lại được tinh thần, đồng ý tham gia học Pháp nhóm ngay khi con trai cô nhập học.

Chăm chỉ học Pháp là nên tảng để làm tốt ba việc

Dù bận thế nào đi chăng nữa, tôi cùng các đồng tu cũng thu xếp buổi chiều là dành cho việc giảng chân tướng cho mọi người. Buổi sáng dành để học Pháp nhóm và buổi tối sau khi làm xong các việc nhà, tôi đọc các bài giảng khác nhau của Sư phụ và đọc Tuần báo Minh Huệ.

Tôi đã gặp rất nhiều các phản ứng khác nhau từ mọi người trong quá trình giảng thanh chân tướng. Một số người khen ngợi và cảm ơn chúng tôi, số khác lại nhạo báng, xúc phạm, đe dọa hoặc báo cảnh sát. Năm ngoái, tôi gặp một người đàn ông độ tuổi tầm 30. Tôi đưa cho anh một cuốn tài liệu và nói: “Hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh lập tức tóm lấy tay tôi và nói: “Đi. Tôi nộp cô cho cảnh sát.” Tôi nói: “Xin đừng làm điều xấu.”

Tôi xin Sư phụ trợ giúp để diệt trừ các nhân tố tà ác đứng sau người này rồi vùng thoát khỏi tay anh ta và rời đi, tôi tập trung niệm tư tưởng để khiến anh ta đứng im. Khi quay lưng lại, tôi thấy anh ta đang ngồi bất động trên mặt đất, tờ chân tướng nắm trong tay. Tôi đứng cạnh một chiếc xe và phát chính niệm. Anh ta vẫn ngồi đó thêm 10 phút nữa, trước khi tôi bảo anh đứng dậy. Anh ta từ từ đứng dậy như thể vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ sâu.

Lần khác, tôi gặp một cảnh sát mặc thường phục. Tôi chào và khuyên anh ta thoái ĐCSTQ. Bằng vẻ nặng nề trên khuôn mặt anh hỏi tôi: “Chị có biết tôi làm gì để kiếm sống không?” Trong khi nói, anh ta bắt đầu lấy thẻ cảnh sát của mình ra.

Tôi đáp: “Anh không cần phải cho tôi xem cái này. Dù anh là cảnh sát, tôi vẫn có trách nhiệm phải cứu anh.” Anh ta ra hiệu và nói: “Nhanh đi đi, lần sau nhớ bảo trọng.”

Cứu một người có tiền duyên

Một ngày Chủ nhật, con gái tôi cùng gia đình cháu quyết định ghé qua dùng bữa. Trên đường từ cửa hàng tạp hóa về nhà, tôi gặp một người đàn ông lạ, tầm tuổi trung niên trông có vẻ phong nhã đang đứng bên lề đường. Tôi nghĩ anh ta từ thị trấn khác sang nên tôi đã tạm ngừng việc mua sắm, đem theo tài liệu giảng chân tướng, nhanh chóng tiếp cận anh trong khi xin Sư phụ giúp đỡ để tôi có thể cứu người này.

Tôi đến gần và chào hỏi anh. Anh nói rằng vợ và con trai anh đang ở một ngôi chùa trong vùng. Vì đường chưa sửa xong, nên không thể lái xe đi được và phải đứng ở đây đợi họ quay lại.

Tôi nói với anh Đảng Cộng sản đã gây nên cái chết của hơn 80 triệu người Trung Quốc trong các cuộc vận động chính trị của nó như thế nào. Giờ đây, chúng lại tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tốt chỉ đơn giản là muốn tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Anh ta thốt lên: “Chị là học viên Pháp Luân Công!” Tôi đáp: “Đúng vậy.” Anh ta nói: “Tôi hiểu tình huống của chị. Hãy chỉ tập trung luyện các bài công pháp, đừng tham gia vào chính trị.”

Tôi phát chính niệm để diệt trừ các nhân tố tà ác phía sau anh và nói: “Cuộc bức hại được phát động vì Đảng ghen tị với Pháp Luân Công. Hiện nay, Pháp Luân Công đã phổ truyền ra hơn 100 quốc gia. Sách Pháp Luân Công được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Môn tu luyện này dạy mọi người tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Liệu có phải là tốt hay không nếu chuẩn mực đạo đức của mọi người được nâng cao lên? Ngày nay, các thảm họa tự nhiên đang xảy ra thường xuyên hơn do sự bại hoại chuẩn mực đạo đức xã hội. Đây là lời cảnh báo của thiên thượng. Các thảm họa kinh khủng hơn sẽ ập đến nếu mọi người không tự cải biến mình thành những người tốt!”

Tôi giải thích tại sao anh ấy nên thoái ĐCSTQ. “Chúng tôi gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Dù anh có là triệu phú hay tỉ phú, thì anh cũng không thể đem theo sau khi chết.” Sau đó, anh ấy đã hỏi tôi: “Chị đọc bao nhiêu sách rồi?” Tôi trả lời rằng tôi không được ăn học nhiều, những điều mà tôi biết là được Sư phụ chỉ dạy. Anh cho tôi tên thật của mình cùng tên con trai của anh và nói: “Xin hãy giúp chúng tôi thoái ĐCSTQ.” Anh cũng nói rằng mình là đại diện pháp lý cho một công ty lớn. Tôi nói với anh: “Gia đình anh sẽ nhận được phúc lành và bình an. Con trai anh sẽ vào đại học.” Đáp lại, anh cảm ơn tôi rất nhiều.

Đây là lần tôi giảng chân tướng lâu nhất và từ đầu đến cuối, tôi nói chuyện rất trôi chảy. Lại một lần nữa tôi được Sư phụ trợ giúp! Đại Pháp cho tôi trí huệ để giảng chân tướng. Tôi trở về nhà tầm 11 giờ tối. Chồng tôi chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ và khi con gái tôi đến cạnh, cháu nói: “Mẹ nên chuẩn bị vài món thôi, dành thời gian làm các việc khác. Chúng con không cầu kỳ trong việc ăn uống.” Các thành viên trong gia đình của tôi hoàn toàn ủng hộ nỗ lực giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh của tôi. Đúng như Sư phụ từng giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Tôi cùng các đồng tu đã trải nghiệm nhiều tình huống trong suốt quá trình tu luyện. Hồi tưởng lại những khổ nạn mà chúng tôi phải đối mặt trong khi trợ Sư Chính Pháp, cùng với những khó khăn đã trải qua, chúng tôi đều hiểu rằng tất cả những gì mà chúng tôi phải chịu đựng không đáng kể gì so với những khổ nạn mà Sư phụ phải phó xuất vì chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/4/学好法-修好自己-才能多救人-293003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/29/1839.html

Đăng ngày 07-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share